Nếu tôi là nhà đầu tư tôi sẽ mua cổ phiếu lúc này... và tôi sẽ bán khi...

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bocuamoc, 14/03/2008.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 03:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 605 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. bocuamoc

    bocuamoc Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Nếu tôi là nhà đầu tư tôi sẽ mua cổ phiếu lúc này... và tôi sẽ bán khi...

    Hôm nay cuối tuần rảnh tay, Mời các bác thư giãn tí nhể

    Nhà ông UBCK Nguyễn có hai đứa con, đứa lớn tên là Hosino Nguyễn, đứa bé tên là Hasino Nguyễn mấy năm gần đây đều phát triển tốt, tăng cân đều đặn, ngoan ngoãn học giỏi, hàng xóm láng giềng, bạn bẹ bên Tây, bên Tàu nhà ông UBCK Nguyễn đều hết lời ca ngợi, hi vọng một tương lai sáng lạn cho hai con nhà ông Nguyễn...
    Oái oăm thay, mấy tháng gần đây cả thằng Ho và thằng Ha ốm đau triền miên, bỏ ăn bỏ uống, sụt cân liên tục. Thằng Ho to béo là thế, có lúc nặng hơn 1000 INDEX Gram(đơn vị đo khối lượng của thế hệ sinh năm 200x) thế mà nó tụt một mạch xuống chỉ còn gần 800 INDEX Gram. Thằng Ha thì tình trạng cũng bi bét tương tự, tuy nhỏ tuổi hơn nhiều so với thằng anh nhưng có lúc nó cũng đã nặng đến trên 300 INDEX Gram thế mà giờ đây nó sụt xuống chỉ còn hơn 200 INDEX Gram một tẹo. Ông UBCK Nguyễn tuy bận rộn lắm nhưng cũng rất quan tâm, lo lắng cho 2 thằng con. Ông đi gặp nhiều bác sĩ đông tây y (kết hợp cả cúng bái nữa), các bác sĩ đều bảo rẳng nó chỉ mắc bện tâm lí bày đàn thôi ông chỉ cần hô hào động viên tinh thần chúng nó và cho nó uống vài liều thuốc bổ như BuyUsd vitamin, Delay SabecoHabeco thảo dược ... là khỏi bệnh và tăng cân ngay thôi. Ông Nguyễn nghĩ bụng chắc chúng nó mắc bệnh tâm lí thật mình chỉ cần hô hào động viên xuông thôi là đủ rồi cần gì phải uống thuốc bổ (tiết kiệm được ối tiền để còn ăn tết). Thế mà đúng thật, sau khi hô hào động viên 2 thằng đỡ ốm hẳn, mấy ngày gần tết lại ăn uống được và liên tục tăng cân nhẹ... Cả nhà ông Nguyễn có cái tết Mậu Tý vui vẻ và hi vọng ra tết các con lại tiếp tục tăng cân trở lại như xưa.

    Sau Tết 2 thằng hăm hở đi học trở lại nhưng ngày đầu tiên đến trường, hai thằng không trụ nổi 1 piên học mở cửa phải về nha ngay vì bệnh tình cũ lại tái phát và có dấu hiệu trầm trọng hơn. Lần này sụt cân nhưng kèm tiêu chảy nặng, xả liên tục tắc cả cống toalét (khiếp quá nhà có mỗi cái toa lét mà 2 thằng tranh nhau xả). Hai thằng phải thoả thuận với nhau ngừng xả vào giờ cao điểm để nhường cho mọi người trong nhà còn dung toa lét nhưng thằng em tuy nhỏ tuổi nhưng ranh ma hơn, lật mịe nó kèo, vào toa lét xả liền tù tì không chịu ra. Thằng anh cay mũi, đíu chịu được cũng xông vào xả mịa lên đầu thằng em...(tởm tởm quá) Ông Nguyễn phải lên tiếng dằn mặt cả 2 thằng, nhưng thương con nên ông Nguyễn lại hô hào động viên nhưng còn bỏ tiền ra mua thuốc bổ BuyUsd vitamin, Delay SabecoHabeco thảo dược cho 2 cu uống... Bệnh tình vẫn không có dấu hiệu suy giảm...(bỏ mịa rroài)

    Hai thằng tiếp tục sụt cân mạnh hơn hồi trước tết (vì lần này còn mất nhiều nước) thằng Ho chỉ còn 58X INDEX Gram (trước đây mấy năm nó đã nặng thế rồi), thằng Ha thảm hơn chỉ còn 19X INDEX Gram. Tình hình này nếu không có thuốc chữa kịp thời thì cả hai thằng đều huyn đai( die) mất, ông Nguyễn lại đến gặp bác sĩ trong nước nhưng không ăn thua, ông sang cả nướcc ngoài để tìm thầy tìm thuốc may mà gặp được thầy giỏi. Ông bác sĩ này phán rằng 2 thằng HO và Ha mắc phải loại vi rút nặng lắm, con vi rút này có tên khoa học là Inflation Virus (các cụ gọi nôm na là lạm phát). Nếu ai bị nhiễm vi rút này thì chỉ số Rate trong máu (lãi suât í mà) tăng cao, các bộ phận quan trọng trong cơ thể như Bank thiếu máu trầm trọng dẫn đến các bộ phận tiêu hoá như company cũng thiếu máu theo, máu chảy vào Bank xong bị tắc luôn không ra được

    Mỏi tay quá giờ đi oánh tennis đây, nếu các bác hứng thú Tối nay em pót tiếp


    Được bocuamoc sửa chữa / chuyển vào 15:56 ngày 14/03/2008

Chia sẻ trang này