“Ngày cưới em”: SHB động phòng nợ xấu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Doccodalat, 06/05/2012.

6959 người đang online, trong đó có 901 thành viên. 12:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 134 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. Doccodalat

    Doccodalat Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    06/05/2012
    Đã được thích:
    0
    “Ngày cưới em”: SHB động phòng nợ xấu - VÃI HÀNG

    Theo: http://8fnews.vn/doanh-nhan-lam-gia.../8048-ngay-cuoi-em-shb-dong-phong-no-xau.html

    ---------------------

    Chàng SHB sắp bê nàng Habu (HBB) về dinh. Chưa về dinh thì đã phải “động phòng” nợ xấu kinh hoàng, mà thoạt nghe thì chỉ nghĩ là “họa” nhưng phần “phúc” biết đâu dần dà sẽ có kẻ kể lại mới hay…
    Nay ta lược qua chút từ đoạn đánh tiếng, giả đò “kẻ dưng” cho tới đoạn vừa rồi.
    [​IMG]

    Tháng 1 & 2-2011:
    Tin đồn râm ran toàn cõi giang hồ, HBB sắp lên xe hoa.
    14-3-2012:
    Habubank “giận” ghê lắm, làm đơn thư hẳn hòi (số 645/2012/HBB-CV) gửi các quan HNX kêu la: Các anh ơi, họ làm “nhiễu” em. (Thực ra, động từ “nhiễu” phong phú lắm!)
    3-4-2012:
    Quá mù ra mưa. Té ra là cả chàng và nàng cùng mải rê bóng. Chứ thực tình “muốn” lắm rồi.
    28-4-2012:
    Đại hội Cổ đông Habubank diễn ra, và tới 85% cổ đông tán thành hành vi dâng hiến trọn đời cho chàng SHB. Vì gia cảnh nàng khó khăn, 1 hào của nàng đổi 7.5 xu của chàng.
    (Một số vẫn phàn nàn: Cô dâu đã từng đẹp thế suốt 20 năm, giờ cưới anh cũng không giàu có lắm, lại còn so đo món lợi. Kể cũng bực, nhưng nhà sắp tan, đành giơ tay nhất trí!)
    1-5-2012:
    Tin đâu sét đánh ngang tai
    Nhà giàu nứt đố mà ai có ngờ
    4.000 tỷ cõi đèn mờ
    Hôm qua sờ còn thấy, bữa nay sờ chẳng thấy mô

    Tin này gây tiếc thương vô vàn trong lòng quần chúng hâm mộ tài sắc một thời Habu.
    2-5-2012:
    Nhà trai e hèm hắng giọng bảo rằng, tuy chú rể không quá đẹp trai, nhưng xử được giùm em nó 1.800 tỷ lỗ trong có 8 tháng còn lại (không thì em nó đi-ma-teo).
    Chú rể trước khi quay mông ra khỏi khu bếp chuẩn bị cỗ cưới còn nheo mắt và nhắn: “Hẹn mùng 5 Tết Năm Sau ăn chia cổ tức ở Gò Đống Đa nhá.”
    Quá oách, được lời như cởi tấm lòng.
    4-5-2012:
    Đại ca làng ngân hàng SBV dõng dạc: “Ủng hộ đám cưới. Bỏ phong bì mừng cho hai em nó đặc sản SBV – Kỷ niệm chương Vì sự nghiệp Tái cấu.. cấu.. ấu.. ấu.. trúc”
    5-5-2012:
    Toàn thể nhà trai bỏ phiếu tán thành cực cao, 99.4% nhất trí cưới nàng.
    Dân tình còn xì xào, động vào cô dâu Habu này tốn kém ghê: 12.9% nợ xấu trọn gói!
    ***
    Tuy vậy, đám cưới nào hẳn cũng phải có sự vui. Sự vui ấy vắn tắt như sau:
    Chú rể giờ tổng quản 100.000 tỷ tài sản.
    Chú có vốn điều lệ hàng tỉnh lỵ: 9.000 tỷ.
    Bây giờ chú đẹp trai loại nhất nước, vì có cô dâu đình đám quen mặt biết tên 20 năm qua, nhà mặt phố, giữa thủ đô (Chú rể dù mang tên liên tỉnh, nhưng là mới nâng cấp kiểu nouveau riche!).
    Do cô dâu đã oai trấn giang hồ với danh hiệu “đệ nhất thanh khoản tu la đao” nên chú rể tự động ghi vào lịch sử thương hiệu này.
    Cô dâu có cái nhọt 3.000 tỷ nợ của Vinashin, nhưng nay mai ngành đóng tàu phục hồi – chú ý: một nước 3.200km bờ biển và lần đầu tiên đứng trước lịch sử tiến ra biển WTO như Việt Nam không thể không có Vinashin – thì cái nhọt dán cao đặc trị này có cơ lành lặn. Tiền lại hiện lên Balance Sheet (Bảng CĐKT). Khi đó chú lại giàu. Thực ra, cô dâu chọn chú rể này vì biết chú có võ, có khi xử được món này. Nói chung là trao phân gửi thận được.

Chia sẻ trang này