Ngày mai trời lại sáng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ngonthinhau, 13/11/2007.

3206 người đang online, trong đó có 65 thành viên. 01:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1424 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. ngonthinhau

    ngonthinhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai trời lại sáng

    Khoảng 10h30 sáng ngày mai, sàn Ha sẽ đảo chiều
  2. ruc_rich

    ruc_rich Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/12/2006
    Đã được thích:
    0
    sáng nào thì cũng sáng hết bác ợ. Chỉ đến tối nó mới tối
  3. ngonthinhau

    ngonthinhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Em thấy các bác trên diễn đàn buồn qua nên muốn động viên mọi người ngày mai đừng bàn sàn nữa.
  4. thanhdat963

    thanhdat963 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/10/2007
    Đã được thích:
    0
    12h15 am , con gà mái trong chuồng gáy "cục tác cục ta" , tức mình tỉnh dậy "cắt tiết e nó nấu nồi cháo lấy sức mai lên sàn chiến đấu tiếp" .
  5. candlestick

    candlestick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Sẽ sáng thôi nhưng mai thì chưa phải lúc.
  6. thanhngocvn

    thanhngocvn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    01/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Bây giờ tất cả cùng không bán nữa thì tha hồ lại tăng nhỉ.
  7. cuoi_khoc

    cuoi_khoc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2004
    Đã được thích:
    400
    Trời sáng nhưng huyết vẫn thổ trên mọi mặt trận
  8. phanboboaiai

    phanboboaiai Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/11/2004
    Đã được thích:
    311
    Hà nội, ngày 29 tháng 10 năm 2007, những tháng ngày hạnh phúc, chứng khoán thăng hoa.

    Nhớ, nhớ những ngày đau khổ .......................

    Hồi tháng 6 tháng 7 chắc không ít bác trên này (trong đó có cả tôi) chỉ có một mong ước giản dị mà đến tột cùng, đó là ước sao cho đến ngày xưa.
    Chỉ dám ước đến cái ngày chưa đổ hết công lênh tích luỹ của 2 vợ chồng vào chứng khoán, lại còn tiền vay ông bà nội ngoại............Gần 2 tỷ bạc có lúc tịch lại còn chưa đầy một nửa.

    Vợ động viên chồng, cơm vẫn đầy canh vẫn nóng mà sao nụ cười gượng gạo, tối nằm xoay lưng cho xong chuyện mà che tiếng thở dài.....

    Ước gì cứ như ngày xưa, lương 2 vợ chồng chẳng đến nỗi tằn tiền lắm cũng để ra mỗi tháng mấy "chỉ", thỉnh thoảng có phong bao phong bì mang về biếu ông bà nội ngoại, chủ nhật đưa con đi chơi, cuộc sống êm đềm hạnh phúc.

    Ước gì đừng dính vào chứng khoán...............

    Những tưởng ngày ấy chẳng bao giờ đến, thế mà giấc mơ có thật.

    Nó đến rồi đấy, hạnh phúc trở về rồi đấy...........................
  9. candlestick

    candlestick Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/09/2007
    Đã được thích:
    0

    Đã bước chân vào thế giới kinh doanh và đầu tư, theo tôi nghĩ mình phải luôn cho rằng mọi việc rồi sẽ tốt đẹp hơn. Nếp sống thơ mộng an nhàn cũ đã vĩnh viễn qua đi, đừng níu kéo lại nữa. Cả một lối sống đã cuốn theo chiều gió rồi các bác. Cuộc sống mới, sức sống mới cho phép con người mơ ước nhiều hơn.
  10. ngonthinhau

    ngonthinhau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Ngày mai thị trường ck Việt Nam lại chứng kiến một phiên đảo chiều ngoại mục. Các cổ phiếu trên cả hai sàn đều tăng, nhiều mã tăng kịch trần. Chúc các nhà đầu tư đã mua vào hôm qua và hôm nay.

Chia sẻ trang này