Nghe chị em "bóc mẽ" đàn ông Bắc - Nam

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi khanhbd, 06/04/2013.

1442 người đang online, trong đó có 577 thành viên. 18:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 16059 lượt đọc và 111 bài trả lời
  1. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.472
    Chị em bóc mẽ đàn ông Bắc - Nam rằng: Giai Bắc thâm trầm, kỹ tính giống như khi họ đang bóc một củ hành, bóc hết lớp này lại thấy lớp khác. Còn giai Nam thì nồng nhiệt và đơn giản, giống như khi họ bóc một củ tỏi, chỉ bỏ vỏ là thấy hết ngay.



    [​IMG]



    “Đàn ông Bắc giống như khi bóc một củ hành, đàn ông Nam giống như khi bóc một củ tỏi”


    Đây là lời bóc mẽ đàn ông Bắc - Nam của Phạm Bình, SN1985, hiện đang sống và làm việc tại Sài Gòn.


    Là con gái Hà Nội và "Nam tiến" gần 3 năm nay nên Phạm Bình cũng may mắn được tiếp xúc với khá nhiều phe mày râu miền Nam. Tuy nhiên, với các giai lớn tuổi, Bình ít tiếp xúc hơn.


    Hầu hết Phạm Bình chỉ chơi cùng với các bạn trai bằng tuổi hay ít tuổi hơn một chút. Bản thân người phụ nữ đã và đang sống ở đây cho biết, giai miền Nam hơi ngố và không mồm mép bằng các anh giai miền Bắc.


    Chưa kể, Phạm Bình còn cho kể, đàn ông miền Nam không hay để ý tiểu tiết, không hay giận hờn và gia trưởng như đàn ông miền Bắc. Nhưng bù lại đàn ông miền Nam lại có suy nghĩ khá thoáng về chuyện ngoại tình.


    Bình nói: “Mình thấy ở trong này, các anh giai hay ngoại tình lắm. Mà lạ ở chỗ, họ không nghĩ đó là chuyện sai trái, cũng không có ý định bỏ vợ. Họ chỉ nghĩ đó là một mối quan hệ ngoài luồng riêng, không tổn hại đến ai là được. Điều này trái ngược hẳn với cách nghĩ và lối sống của đàn ông Bắc”.

    [​IMG]
    Với Phạm Bình, “Giai Bắc giống như khi bóc một củ hành, giai Nam giống như khi bóc một củ tỏi”

    Bản thân Bình cho rằng nếu so sánh đàn ông miền Nam và miền Bắc thì sẽ thấy điểm khác biệt rõ nhất là đàn ông miền Bắc thâm trầm, kỹ tính và giống như khi bạn đang bóc một củ hành, bóc hết lớp này lại thấy lớp khác. Còn đàn ông miền Nam thì nồng nhiệt và đơn giản, giống như khi bạn bóc một củ tỏi, bỏ vỏ là thấy hết ngay.


    Người phụ nữ 28 tuổi này cũng bảo: Nếu được chọn yêu hay lấy một người đàn ông thì chị vẫn sẽ chọn giai Bắc vì đã quen thuộc hơn. “Sinh ra và lớn lên ở miền Bắc nên mình cũng đã hiểu khá nhiều về tính cách và lối sống của đàn ông Bắc. Do đó, nếu được chọn để yêu và lấy một người đàn ông thì mình vẫn chọn trai Bắc. Có lẽ tại mình già rồi nên không muốn thay đổi và không thích các anh giai Nam hào phóng”.


    Bình còn cho biết: “Những giai Bắc vào Sài Gòn sống và làm việc hay được lòng các gái Nam lắm. Chắc nhờ họ có giọng nói trầm, mồm mép và biết cách lãng mạn hơn giai Nam?!”.


    “Giai Nam nhiệt tình, sống hết mình, xởi lởi và nồng ấm từ cái bắt tay”


    Đây là chia sẻ của người phụ nữ tuổi 30 tên Phan Nguyệt Xuân Trang (52D Phú Mỹ, Phường 22, Quận Bình Thạnh, TPHCM).


    Theo người phụ nữ đang làm công việc Marketing & Content Manager này cho hay, đàn ông miền Nam và miền Bắc chắc chắn sẽ rất khác nhau. Bởi tuy họ sinh ra và lớn lên trên cùng một đất nước nhưng lại ở 2 vùng có đặc thù văn hóa khác hẳn.


    Điểm khác biệt rõ nhất khi so sánh đàn ông giữa 2 miền là cách cư xử của họ trong các mối quan hệ xung quanh mình.


    Đàn ông miền Nam có sự nhiệt tình, lởi xởi và nồng ấm thể hiện qua từng cái bắt tay. Họ sống hết mình với bạn bè. Nhưng điểm yếu của họ nằm ở chỗ rất ít người biết điểm dừng trong từng mối quan hệ. Sự phóng khoáng quá độ của đàn ông miền Nam đôi khi làm những người bên cạnh phải khó chịu.

    [​IMG]
    Với Xuân Trang,“Giai Nam nhiệt tình, sống hết mình, xởi lởi và nồng ấm từ cái bắt tay”

    Có lẽ vì thế mà nhiều người bảo đàn ông miền Nam ham vui, ít lo xa, sống hôm nay chẳng biết đến ngày mai là vì thế. Nhưng thật ra cũng tùy người bởi đàn ông miền Nam nhiều người tuy ham vui, hơi vô tâm nhưng cũng rất biết lo lắng cho gia đình.


    Xuân Trang cũng tiết lộ: “Tôi đã chọn và đã kết hôn với một giai Nam chính hiệu. Và nếu có cơ hội chọn lại, tôi vẫn nghĩ mình cũng vẫn sẽ chọn chàng trai mình yêu dù bất kể anh ở vùng miền nào. Mà nếu anh ấy là người miền Nam nữa thì vẫn tuyệt vời”.


    Người phụ nữ chín chắn này cũng tâm sự: "Trước khi lấy chồng, tôi được rất nhiều người khuyên buồn cười như này. Kiểu như lấy chồng phải là người có sự chững chạc, điềm tĩnh của con trai miền Bắc, sự chân thành của con trai miền Trung và sự phóng khoáng của con trai miền Nam.

    Song lúc ấy tôi nghĩ, sẽ không có người đàn ông nào hoàn hảo đến mức ấy. Người đàn ông Bắc, Nam hay Trung đều sẽ có những ưu điểm riêng cũng như những hạn chế vốn có. Với tôi, chỉ cần người đàn ông ấy yêu thương mình thật sự, biết chăm lo cho gia đình và có bản lĩnh nữa là ổn".


    “Giai Nam đi làm về thường hay đi thẳng đến quán nhậu và họ ít lo xa hơn”


    Đây là chia sẻ và là lời bóc mẽ đàn ông miền Nam của bạn Vũ Huyền Dịu, SN 1987 (Số 10, 521/9 Trương Định, Hoàng Mai, HN).


    Dù tự nhận mình là người không trải nghiệm quá nhiều nhưng cô chuyên gia trang điểm này cũng nhận thấy đàn ông Miền Nam và Bắc có nhiều điểm khác biệt.


    - Về giao tiếp: Đàn ông Miền Nam nhiệt tình, sổi nổi hơn, hay nhậu nhẹt hơn, dễ làm quen và ga lăng hơn đàn ông Bắc.


    - Về chiều sâu tình cảm: Dù phụ nữ hay đàn ông Bắc - Nam đều vậy. Nếu họ là người sâu sắc thì khi yêu ai cũng sâu sắc.


    Nói chung, người phụ nữ này luôn nghĩ: Người đàn ông Bắc hay Nam nếu đã yêu thương thì đều sẽ muốn dành cho những người mình yêu những điều tốt đẹp và sẽ không làm tổn thương đối phương. Do đó, về chiều sâu tình cảm này có vẻ khó nhận định được trai Bắc hay trai Nam sâu sắc hơn.


    [​IMG]
    Với Huyền Dịu bóc mẽ đàn ông Nam rằng: “Giai Nam đi làm về thường hay đi thẳng đến quán nhậu và họ ít lo xa hơn”


    Huyền Dịu cũng kể, bản thân Dịu cũng quen một số chị em và anh em miền Nam. Qua tiếp xúc với những người bạn này, Dịu nhận thấy và phải bóc mẽ đàn ông Nam một điều: "Đàn ông miền Nam đi làm về thường hay đi thẳng đến quán nhậu. Đặc biệt họ ít lo xa hơn đàn ông miền Bắc (vẫn biết là ở đâu cũng có người nọ người kia)".


    Với Huyền Dịu, không phải Dịu nói vậy là muốn vơ đũa cả nắm nhưng đúng là đàn ông miền Nam thường ham vui, ít lo xa hơn đàn ông Bắc. Song, ở đâu cũng có người nọ người kia...


    Bản thân Dịu cũng thấy nhiều đàn ông miền Nam có thói quen đến quán nhậu sau một ngày làm việc. Nhưng đó là cách để họ xả stress và tạm quên đi những áp lực, bon chen bộn bề của cuộc sống, cơm áo gạo tiền. Còn khi trở về nhà, những người đàn ông có vẻ hay nhậu nhẹt này vẫn là chồng, là cha tốt của gia đình.


    Nhưng có một điều mà Huyền Dịu và nhiều bạn gái thân của Dịu hiện đang sống ở miền Nam đều phải công nhận, đàn ông miền Nam chiều chuộng, quan tâm đến người phụ nữ của mình hơn hẳn đàn ông miền Bắc.



  2. ruacontinhnghich

    ruacontinhnghich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    193
    Gái Bắc giống như bình rượu thuốc, Gái Nam giống như vại dưa muối.
  3. buinhatnguyen

    buinhatnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2012
    Đã được thích:
    6.694
  4. Market.au

    Market.au Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/11/2012
    Đã được thích:
    16
    Trai Nam thì phóng khoáng chịu chơi - trai bắc thì điếm đàng, bẩn tính, sĩ diện hão lại còn đĩ mồm.
  5. QuocAnh12

    QuocAnh12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2011
    Đã được thích:
    1.039
    Gái Bắc giống như "Lọ Mắm Tôm", gái Nam giống như "Vại Bia hơi" [r2)][r2)][r2)]
  6. QuocAnh12

    QuocAnh12 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2011
    Đã được thích:
    1.039
    Văn từ của Bác rất hay và dí dỏm, nhưng cũng rất " Đĩ " :)):)):))
  7. tocgiahanquoc

    tocgiahanquoc Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/10/2011
    Đã được thích:
    1
    Giờ trai nào lào cũng lo kiếm cái money trước đã. Ko có cái money thì phụ nữ éo nhìn đâu. Chả trai Nam, Trai Bắc...gì cả...đất nước đã thống nhất, giờ chỉ có Trai Việt với Trai Trung, Trai Hàn...
  8. ruacontinhnghich

    ruacontinhnghich Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    193
    Trai Nam giống như con X-bike, Trai bắc giống như con 82
  9. khanhbd

    khanhbd Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2010
    Đã được thích:
    8.472
    Cơm hay Phở



    [​IMG]Cơm hay Phở? Ảnh minh hoạ.























    Nên ăn cơm hay dùng Phở? Một hôm trong bữa cơm, ông chồng thủ thỉ với vợ bằng thơ:

    Ăn mãi cơm nhà, ngán tận hông
    Thèm sao bát phở quán bên sông
    Phở ngon, đậm chất vi dinh dưỡng
    Xin phép bà, tôi thử được không?

    Bà vợ nghe xong, hiểu ý chồng. Hơi tức tối, nhưng vẫn thủ thỉ lại với chồng:

    Cơm nhà còn dẻo trong nồi đồng
    Phở chỉ thơm tho mùi viễn vông
    Bổ dưỡng gì đâu, toàn bột ngọt
    Cơm mình chất lượng lắm nghe ông!

    Ông chồng tiếp tục nài nỉ vợ, nhưng lần này kiên quyết hơn:

    Cơm nhà lạt lẽo, chẳng say nồng
    Phở đấy dẻo dai, đúng ý ông
    Thôi cứ để tôi qua nếm thử
    Một tô chỉ tốn có vài đồng?

    Bà vợ lần này tức ra mặt, nên gặn giọng kiên quyết lại vơi chồng:

    [​IMG]

    Phở nấu giò heo chưa cạo lông

    Ăn vào bệnh chết đó nghe ông?
    Ham chi của lạ, mắc vào "Ếch" *
    Chỉ có cơm nhà, bảo đảm không?

    Ông chồng thấy khuyên vợ không có áp phê, nên lớn tiếng hơn thua:

    Nói mãi mà bà chưa chịu thông?
    Tôi qua nếm thử chút cay nồng
    Rồi mai khi đói dùng cơm lại
    Thổi lửa, chung cơm tình vợ chồng.

    Bà vợ lần này bốc hỏa thật sự, cơn "Hoạn Thư" đã đỉnh điểm:

    Cơm nhà chán cũng ăn nghe ông?
    Đừng có mon men, phở với nồng
    Cơm lạt thì bà thêm mắm, muối
    Phở kia béo ngọt, cũng là không?

    Cha hàng xóm bên nhà nghe được cuộc tranh luận nãy giờ, vội hô sang:

    Kề cận bên nhà, tôi cứ trông
    Mong rằng nếm thử cơm nhà ông?
    Ông chê thì để tôi vài bát!
    Tôi nếm thử xem có ngọt không?

    Bà vợ cha hàng xóm nghe thế, cũng lên tiếng nói với chồng mình:

    Cơm khét nhà người, chi việc ông?
    Nhà mình có thiếu cháo cơm không?
    Chớ mà ăn vụng, coi chừng đấy?
    Bà biết thì roi mây tét mông...

    Ông chồng lúc này cũng bực mình lên tiếng:

    Cơm khét, cơm khê cũng kệ ông
    Đứa nào bước tới, chết nghe không?
    Chưa ăn, ông để dành khi đói
    Đừng tưởng ông đây, hết mặn nồng?

    Bà vợ được thế, nên hù chồng:

    Sáng dạ ra chưa, cái bụng ông?
    Cơm mình lắm kẻ vẫn đang trông
    Cơm nhà thơm phức ra ngoài ngõ
    Để hở trộm vào, rinh mất không?

    Ông chồng lúc này xuống nước, âu yếm vợ nói ngọt:

    Tôi hết thèm rồi, phở với nồng
    Cơm mình đậm chất, để cho ông
    Từ đây dùng mãi tới đầu bạc
    Tôi thử bà thôi có biết không...

    [​IMG][​IMG]

  10. zzzzvozzzz

    zzzzvozzzz Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    492
    Cùng người Việt cả phân biệt Nam Bắc làm gì hả các bác. Cẩn thận lại giống Triều Tiên mất thôi [r37)][r37)][r37)][r37)]

Chia sẻ trang này