Nghề chứng khoán, nghề dễ bị tổn thương trong xã hội

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi inichita, 11/11/2011.

5293 người đang online, trong đó có 689 thành viên. 08:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 591 lượt đọc và 10 bài trả lời
  1. inichita

    inichita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nếu như trước đây
    Các pà nội trợ lên TV
    Để cho mỹ miều, thì họ sẽ khai, nghề nghiệp của họ là nhà đầu tư chứng khoán.

    Các pà, các mợ đi thi hoa hậu quý bà
    Để thêm trọng vọng, họ sẽ khai nghề nghiệp là nhà đầu tư chứng khoán (thay vì nội trợ, osin ở nhà...)

    Nếu như trước đây, các anh, các chị, các chú choai choai... ra ngoài, khai làm cho công ty chứng khoán A, công ty chứng khoán B.... sẽ được mọi người trọng vọng, nghĩ thầm là những người trẻ tuổi, tài cao, những thiếu gia, nhiều tiền, nhiều của...

    Thì bây giờ
    Không thấy các pà nội trợ, các mợ osin ăn bám chồng ở nhà khai nghề nghiệp là Nhà đầu tư chứng khoán nữa
    Các anh, các chị cũng ko còn thấy gương mặt ngời ngời, tự tin.. là nhân viên công ty chứng khoán
    Không thấy các em nhỏ đến trường, khai nghề nghiệp bố mẹ là nhà đầu tư chứng khoán.

    Giờ Chứng khoán đã trở thành NGHỀ DỄ BỊ TỔN THƯƠNG TRONG XÃ HỘI rồi =((=((=((=((
    Có vẻ người ta ngài ngại hơn, khi giới thiệu mình làm trong lĩnh vực chứng khoán.

    Bao giờ cho đến ngày xưa nhỉ ;));));))
  2. quocdai307

    quocdai307 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/11/2009
    Đã được thích:
    4.035
    có lên có xuống mà lo gì
  3. inichita

    inichita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    10 năm chứng khoán hình thành và phát triển
    Một số ít, có thể nói là rất ít, thiếu gia trở thành đại gia

    Cơ bản, Đại Gia thành Thiếu Gia, và Thiếu Gia trở thành Vô Gia Cư
    Nghiệt ngã thật

    Rất nhiều các bạn trẻ, đã có những trải nghiệm nghiệt ngã đầu đời
    Niềm vui ngắn chẳng tày gang.
    :-":-":-":-":-":-"
  4. inichita

    inichita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Em thấy nhớ cụ Wall
    Một thời nổi đình, nổi đám trên diễn đàn
    Chả biết giờ Wall, vợ con Wall đi đâu về đâu nữa
    Ngày đó Wall có 2 cái xế hộp 4 bánh
    Nghe nói giờ đã đi cả mất rồi :-":-"
  5. vietchuanjsc

    vietchuanjsc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    02/01/2009
    Đã được thích:
    1.765
    nói chung là TẬP ĐOÀN các loại DA :))
  6. inichita

    inichita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Anh Lờ ở Bờ Vờ Sờ Cờ nữa
    Em nhớ con Bi của anh
    Nhớ cả căn nhà mặt phố Lò Đúc nữa
    Lờ nào cũng chẳng là Lờ
    Cuộc đời cũng như LUYỆN cả thôi ~X~X~X~X
  7. hung592

    hung592 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    09/01/2010
    Đã được thích:
    2.540
    Dau buồn cho dân buôn chứng ngày nay[r2)]
  8. inichita

    inichita Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    20/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Nhớ anh Đuclam77
    Xưa anh nhiều đất lắm, cả biệt thự, nhà lô
    Giờ anh tìm mua chung cư để ở
    Phú Quý giật lùi đến thế sao anh =((=((=((
    http://f319.com/home/1483483
  9. ThoSanCaMap

    ThoSanCaMap Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/08/2010
    Đã được thích:
    0

    Năm 2012 thì ngành Chứng Kho và dân buôn trứng ung còn sẽ thảm hơn nữa.

    Lo tìm đường mà rút cho nhanh trước kẻo chậm chân thì ko đủ để mua được cốc trà đá hay tiền bơm xe !!!!
  10. mobilephone

    mobilephone Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    25/06/2003
    Đã được thích:
    14
    Kiếm tiền nghề nay không bền lắm. Được lúc này, mất lúc khác. Mở lớp trung tâm cai nghiện chứng khoán và tạo cơ hội việc làm cho các bác này thôi.

Chia sẻ trang này