Ngó qua Bloomberg ........ Buồn !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi WBuffett, 13/02/2009.

1511 người đang online, trong đó có 604 thành viên. 21:08 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 307 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. WBuffett

    WBuffett Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    07/10/2008
    Đã được thích:
    0
    Ngó qua Bloomberg ........ Buồn !

    Người ta thường nói "qua cơn bĩ cực đến hồi thái lai", hay "sau cơn mưa trời lại sáng" câu nói đó như một mồi nhử các con thiêu thân của chứng khoán lao vào ... cộng với ma lực hấp dẫn của đông tiền khiến đại đa số các nhà đầu tư từ tổ chức đến cá nhân nhảy vào thị trường để nuôi một niềm tin về một tương lai tươi sáng.
    Nhưng buồn thay thị trường phá mọi loại đáy, xuyên thủng mọi lại đũng .... trong sự mong chờ, sống mòn mỏi bằng niềm tin của các NĐT. Tiền đâu rồi, hy vọng đâu rồi.... mọi thứ sao đen tối và đỏ lòm như những ngày giảm điểm thế kia.... Chúc các bác sống sót được bằng "niềm tin" cho đến khi thấy được ánh sáng cuối đường hầm nhé... Còn em thì xin kiếu CKVN rồi ! Thánh họ cái bọn dân gian quan tham...
  2. bobylamx

    bobylamx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    buôn gì, chú mà giữ vàng thì chú sướng điên ấy chứ.
  3. manhsy

    manhsy Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    02/10/2008
    Đã được thích:
    10
    DJ có thể đảo chiều lắm
  4. bobylamx

    bobylamx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
  5. bobylamx

    bobylamx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/07/2008
    Đã được thích:
    0
    2 hôm nay gold tăng kinh thế nhỉ, mai vn lại chạm mốc 9k6 mất.

Chia sẻ trang này