Ngụ ngôn người buôn chứng!

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by vilifood1980, Apr 1, 2008.

1051 người đang online, trong đó có 420 thành viên. 10:29 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. vilifood1980

    vilifood1980 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 12, 2007
    Likes Received:
    0
    Ngụ ngôn người buôn chứng!

    Con thỏ đang chạy trong rừng thì gặp 1 con chó Sói đang hít Heroin, thỏ liền nói "Anh Sói ơi! Hãy bỏ những thứ độc hại chết người đó đi và hãy theo tôi chạy khắp khu rừng sẽ có nhiều cảnh đẹp và đáng yêu lắm". Sói nghe lời và chạy theo thỏ. Hai con Thỏ và Sói đang chạy thì gặp Cáo đang hút thuốc phiện, thỏ liền bảo "Anh Cáo ơi! Hãy bỏ những thứ độc hại chết người đó đi và hãy theo tôi chạy khắp khu rừng sẽ có nhiều cảnh đẹp và đáng yêu lắm" Nghe vậy Cáo chạy theo thỏ và Sói. Ba con Thỏ, Sói và Cáo đang đi thì gặp con Cọp đang rít Cocain, thỏ thấy vậy lại nói "AnhCọp ơi! Hãy bỏ những thứ độc hại chết người đó đi và hãy theo tôi chạy khắp khu rừng sẽ có nhiều cảnh đẹp và đáng yêu lắm". Bỗng Cọp Tức giận dầm lên nói " Mẹ cái con thỏ kia! Lần nào mày say thuốc lắc cũng rủ tao chạy khắp rừng.

    Ngụ ngôn ngộn ngu! Các bác chơi chứng có thấy ý nghĩa không ạ ?
  2. binhminh46dd

    binhminh46dd Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Dec 9, 2007
    Likes Received:
    0
    Hổ báo luôn biết thỏ đang làm gì
  3. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Dec 28, 2007
    Likes Received:
    28
    Cáo và sói thì không biết mà còn bị thỏ lừa !
  4. vilifood1980

    vilifood1980 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 12, 2007
    Likes Received:
    0
  5. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2006
    Likes Received:
    675
    Ở nước Tề có anh chàng rất thèm kiếm được vàng. Một hôm, anh ta mặc áo quần, đội mũ tử tế đi đến chợ bán vàng, thừa lúc chủ hiệu sơ ý, anh ta quào hốt một số vàng bỏ túi rồi quay trở về, giữa đường bị quan tuần bắt lại. Quan hỏi anh ta:

    - Mọi người ở đó, tại sao anh dám quào hốt cướp số vàng của người ta?

    Anh chàng trả lời:

    - Khi tôi thò tay quào hốt, thì trước mắt tôi chỉ thấy vàng, ngoài ra không còn thấy ai cả!
  6. hama83

    hama83 Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 26, 2006
    Likes Received:
    0
    ĐÔI LÚC THỎ LẠI NGHĨ MÌNH LÀ HỔ.
  7. azstock

    azstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Nov 28, 2006
    Likes Received:
    3,332
  8. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2006
    Likes Received:
    675
    Đó là tên một bài viết được đăng trên Tạp chí Philistine vào cuối tháng 2.1899 và được đông đảo bạn đọc quan tâm. Sau đó, nó được in lại trên nhiều tờ báo khác, xuất bản thành sách, dựng phim,? và được dịch ra 37 ngôn ngữ trên thế giới.

    Người ta kể lại rằng, trong chiến tranh Nga ?" Nhật, mỗi người lính Nga đều mang theo bên mình ?oBức thư gửi Garcia? như một lá bùa khiến người Nhật phải tò mò dịch ra. Không lâu sau Nhật Hoàng ra lệnh in và phát bài viết này cho các công chức, quân nhân trên toàn nước Nhật.

    Đặc biệt, bài viết được ưa chuộng đến mức được đúc kết thành câu nói tiêu biểu mà các chủ doanh nghiệp ở Mỹ hay sử dụng giữa thế kỷ XX: ?oĐừng hỏi gì cả, làm việc đi!? (Don?Tt ask question, get the job done).
  9. vilifood1980

    vilifood1980 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Jul 12, 2007
    Likes Received:
    0
  10. tholan1

    tholan1 Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Apr 14, 2006
    Likes Received:
    675
    Gấu, Sư tử và Cáo

    Hươu non bị chết tươi vì ăn phải bã độc.

    Sư tử và Gấu nhìn thấy xác Hươu liền tranh nhau miếng mồi. Hai con mãi đánh nhau nên không thấy Cáo cũng mò đến. Lợi dụng lúc Sư tử và Gấu không chú ý tới mình, Cáo tha Hươu vào bụi ăn một bữa no rồi ngấm độc ngã lăn ra chết.

    Vật nhau một hồi, Sư tử và Gấu không thấy Hươu đâu nữa liền buông nhau đi tìm mới thấy Cáo chết vì thịt Hươu nhiễm độc. Sư tử và Gấu lúc đó mới bảo nhau rằng:

    - Đáng đời cho con Cáo láu lỉnh và tham lam kia, nhờ nó mà hai ta khỏi chết.

Share This Page