Người đàn ông tự tay mổ thận - Các bác nhìn vào tấm gương này để chúng ta tự thân vượt qua giai đoạn

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi lehero, 26/08/2010.

418 người đang online, trong đó có 167 thành viên. 05:48 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 437 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    Xin gửi tới ông và gia đình lời chúc sức khỏe và sớm tai qua nạn khỏi. Xin khâm phục ông.

    http://bee.net.vn/channel/1988/201008/Nguoi-dan-ong-tu-tay-mo-than-1765035/

    Người đàn ông tự tay mổ thận

    25/08/2010 10:22:04
    [​IMG] - “Vì đau quá, tôi đã dùng lưỡi lam và dao nhọn chọc mạnh vào chỗ đau, cạy viên sỏi ra khỏi cơ thể… Sau đó dùng nước giếng xối lên vết thương cho đến lúc cầm máu…”, ông Nguyễn Hai (77 tuổi) Đội 6 Long Hồ, xã Hương Hồ (Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế) kể lại “ca mổ” không bác sĩ, băng, gạc, thuốc giảm đau…


    Ca mổ kinh hoàng
    Từ lúc mắc căn bệnh sỏi thận ông đêm nào cũng mất ngủ vì đau, nương rẫy đành bỏ dở. “Một mình tui phải đi trông con cho người ta, dăm bữa nửa tháng mới mang gạo về nấu cháo cho ông ăn…” Bà Trần Thị Khướu, vợ ông Hai, nói.
    [​IMG]
    Hai ông bà đã ngoài 75 chống chọi với số phận trong căn lều sơ sài.
    Bệnh ngày càng nặng khiến ông nằm một chỗ, khuôn mặt hốc hác vì thiếu ăn và những đêm thức trắng. Tiền bà kiếm được chỉ đủ cho ông bát cơm, bát cháo qua ngày chứ không thể nào đưa ông đi mổ. “Nhìn ông quằn quại trên giường mà tui chỉ biết đứng khóc chứ biết làm răng. Động viên ông gắng chịu đựng rồi tui gom tiền để đưa đi mổ…” - Bà Khướu tâm sự.
    Biết chẳng bao giờ có đủ tiền để đi mổ, có lần đau không chịu nổi, ông đành đánh thức bà dậy: “Bà lấy cái lưỡi lam rạch mổ lấy viên sỏi ra cho tôi với. Tôi xin bà đấy! Chết cũng được, chứ sống ri tui khổ quá bà ơi…!”. Nước mắt ứ đầy đôi mắt sâu hoắm rồi lăn dài trên gò má gầy guộc, bà ôm ông vào lòng. “Tui xin ông, hãy chờ tui thêm vài ngày nữa tui sẽ kiếm đủ tiền đưa ông đi mổ…”, bà nói.
    Suốt đêm đó bà chỉ biết ngồi xoa bóp cho ông, khi ông chìm vào giấc ngủ cũng là lúc nước mắt bà đã phủ ướt vạt áo.
    Trời vừa rạng sáng bà liền chạy tới nhà chủ mà bà đã trông con, ứng tiền để chạy chữa cho ông. Nhưng bà đã ứng 2 lần nên họ không cho ứng tiếp, bà đành ngậm ngùi về.
    Sau nhiều lần năn nỉ bà “phổ thuật” lấy sỏi không được. Ông quyết định tự tay mình sẽ làm việc này. “Lần nào thấy bà về ngoài cổng là hai con mắt thâm quầng vì lo cho tui. Tui biết dù bà có lo mấy đi nữa cũng không bao giờ đủ tiền, nên một lần bà đi trông con cho nhà người ta tui đã tự tay lấy lưỡi lam và dao cạy viên sỏi ấy ra…” - ông nhìn vết thương kể. "Lúc đó tui lấy quần cắn ngang miệng, nhắm mắt sờ vào sau lưng, lấy lưỡi lam rạch mạnh vào chỗ đau. Rồi nhìn vào gương lấy dao nhọn cạy tìm viên sỏi".
    “May lúc đó có một anh đi rừng nghe có tiếng rên mạnh của tui nên chạy vào hốt hoảng nhìn. Lúc đó tui nửa tỉnh nửa mơ, mồ hôi và máu ướt đẫm người. Thấy thế anh lại giúp tui một tay lấy nước giếng rửa vết thương, cứ rửa đến lúc máu đỏ không chảy nữa, đến lượt máu vàng ra thì biết là đã cầm máu. Sau đó thấy tui vẫn còn tỉnh nên anh ấy cũng yên tâm lên rừng… Vì mệt quá tui cũng quên hỏi tên… Đến giờ tui chưa gặp lại anh ấy…”
    [​IMG]
    Vết sẹo trên cơ thể do chính tay ông “phẫu thuật” cách đây gần 1 năm.
    Những ngày ông mổ bà Khướu không có ở nhà, một mình ông xoay xở với vết thương của mình. “Tui nằm bất tỉnh hai ngày mà không ai biết. Sang ngày thứ 3 tui bắt đầu tỉnh dậy. Bụng thấy đói, bà nó chưa về, tui gượng dậy lấy xoong bắc cháo rồi vào ngủ tiếp, đến tối tỉnh dậy soong cháo đã bị cháy phần dưới, tui hớt phần trên ăn. Thấy mình ăn được tui nghĩ là mình còn sống…”, ông kể lại.
    Khi vết thương của ông đã gần lành bà Khướu mới trở về. Nhìn vết thương bà chẳng biết nói gì cứ ngồi khóc. “Phận mình nghèo tui không biết làm răng, tui đã cố hết sức ông ơi…!”- bà nói trong nước mắt. Ông vuốt nhẹ mái đầu bạc của bà: “Thôi mọi chuyện đã qua rồi bà đừng trách mình nữa…!”
    “Vì thương bà nên tui mới sống”
    Trước đây (1976), ông đã trải qua 2 lần phẫu thuật vì bệnh khó tiểu (do không tự chủ được nên phải mổ để thông tiểu). Cuộc sống khó khăn, ông phải đi làm nhiều nơi để kiếm sống nên bị nhiễm trùng rồi nổi lên một khối u ở bụng. “Vì không có tiền nên đành để vậy… Giờ mỗi lúc thấy đầy tiểu tui lại lấy tăm chích mạnh vào cho nước tiểu chảy ra…”, ông nói.
    [​IMG] [​IMG]
    Vết thương bị nhiễm trùng và sưng phù vẫn đeo bám ông từ lần mổ trước (ảnh trái). Bà Khướu trước túp lều của hai ông bà (ảnh phải).
    Từ đó, phải đeo bên mình một khối u nặng nề đó để kiếm sống nuôi thân, nhưng bệnh tật cứ tiếp tục dồn khiến ông tiều tụy: “Hai vợ chồng tui được một đứa con gái, nhưng nó lấy chồng cũng cực lắm, cơm không đủ nuôi chồng con. Hai vợ chồng tui cố bám vào nhau sống qua ngày đoạn tháng. Quần áo, chăn màn đều bà con làng xóm cho cả, chứ lấy đâu ra…”.
    Gần 20 năm sống trong căn lều thủng lỗ chỗ nằm chênh vênh bên mép núi, mỗi lúc mưa gió đứng trong nhà mà như ở ngoài trời. Đồng “lương” quý nhất của hai ông bà là từ mấy con gà do bà nuôi, để lúc nào hết gạo lại đưa gà đi bán.
    Nói chuyện với tôi lâu lâu ông lại nhỏ giọt nước mắt. “Nói thật với chú giờ tôi chỉ muốn chết đi cho khỏe thân xác. Vì thương bà nên tui mới sống, khổ mấy cũng có ông có bà…!”, ông buồn nói.
    Nhưng tuổi già sức yếu, bệnh tật tái phát, không biết hai ông bà có chống chọi nổi với cuộc sống này không…
    Sau khi Bee.net.vn đăng tải bài viết Người đàn ông tự tay mổ thận, nhiều độc giả hảo tâm đã gọi điện đến tòa soạn với mong muốn giúp đỡ ông Nguyễn Hai.

    Mọi sự ủng hộ của bạn đọc muốn liên hệ trực tiếp với gia đình ông Nguyễn Hai xin gửi về:

    Nguyễn Hai - Đội 6 Long Hồ, xã Hương Hồ (Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế)

    Bạn đọc muốn ủng hộ bằng cách chuyển khoản, vui lòng gửi qua tài khoản của Nhà báo Lương Thị Bích Ngọc, Trưởng ban điện tử báo Bee.net.vn:

    Lương Thị Bích Ngọc
    Số tài khoản: 711A15519382
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam


    Bee.net.vn sẽ trực tiếp đến trao phần quà của những nhà hảo tâm và phần ủng hộ của Tòa soạn tới gia đình ông Nguyễn Hai. Phương Trà
  2. NAMBINH113

    NAMBINH113 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/08/2005
    Đã được thích:
    780
  3. bullstock

    bullstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/07/2010
    Đã được thích:
    690
    Các nhà đầu tư tự tay cắt loss (trym) cũng đã trải qua những phút giây hãi hùng.....
  4. khongPR

    khongPR Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    05/03/2010
    Đã được thích:
    216
    Hồi xưa Quan Công đánh cờ để Hoa Đà cạo xương đã thành điển tích, giờ cụ này còn hơn cả Quan công khi xưa.
    ^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^^:)^
  5. happyday

    happyday Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    84
    Hãy nhìn xung quanh................để thấy rằng mình vẫn hạnh phúc và may mắn lắm. Thương thay!
  6. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    Hãy sống cho đáng sống, vì sự phát triển của mọi người.
  7. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    “Người đàn ông tự tay mổ thận”:Lâu rồi mới được bữa no

    27/08/2010 14:20:59
    [​IMG] - Những dòng nước mắt lăn dài trên gò má gầy guộc khi nhìn thấy chúng tôi tới thăm. Bà liền kể: “Hôm qua có người vừa mới biếu 200.000 đồng, tui đã đi mua đúng một cân thịt về cho ông ăn. Lâu lắm rồi ông mới có một bữa no như vậy...”.



    Cơn bão số 3 vừa đi qua đã làm cho mái lều của bà bị nghiêng sang một bên. Những tấm tôn được nhặt từ phế liệu nay đã không còn đủ sức để che mưa che nắng. “Vì nó đã quá lâu rồi. Hồi trước tui đi chăm con cho nhà người ta, rồi thấy họ vứt đi những mảng tôn cũ, mình nhặt về dằng nó lại thì thành cái mái nhà ở đây".

    Xung quanh nhà là những tấm mên được đan từ tre nứa để chống lạnh vào mùa rét, nhưng cũng chỗ có chỗ không. “Ngày trước khi còn khỏe thì tui thường thấy đâu hở là bịt lại. Nhưng giờ tui thế này bà nó lại không làm được nên giờ động đâu nó cũng rời ra hết...”.
    [​IMG]
    Không biết căn nhà "phế liệu" của bà Khướu ông Hai còn chịu được mấy lần mưa bão

    Thật may mắn cho bà khi nhiều lần bão đã không quật nổi căn nhà “phế liệu” đó. “Mưa bão là tui khoác áo mưa ra ngoài, thấy gió thổi chiều nào là mình đứng ngược chiều gió thổi. Lúc nào gió thổi mạnh nhà nghiêng sang bên mình là mình đẩy lại cho nó thăng bằng. Có lúc gió xoáy mình phải ôm cột trụ giữa căn nhà để không bị gió “hốt” đi...”. Bà kể mà người vẫn còn run.

    Ngày trước khi có hai ông bà dù gió có lớn bao nhiêu đi nữa vẫn không sợ “bay” nhà. Nhưng giờ đây căn bệnh của ông ngày càng trầm trọng thì việc giữ nhà, giữ miếng cơm hàng ngày trở nên khó khăn. Một mình bà Khướu phải chạy vạy đủ thứ mới cầm cự được qua ngày. “Giờ mà tui mắc bệnh nữa chắc phải ôm nhau mà chết thôi chú ạ...!”. Bà Khướu nước mắt lăn dài nói.
    [​IMG]
    Vừa được biếu 200.000 đồng, bà đi mua đúng một cân thịt về cho ông ăn. Lâu lắm rồi ông mới có một bữa no như vậy...

    Đang ngồi kể chuyện với ông, bà liền bưng nồi cơm ra và một ít thịt kho được cất kỹ trong chum gạo khoe. “Sáng qua có một cậu vừa biếu 200.000 đồng cho tui. Chiều hôm đó tui đã đi mua đúng một cân thịt về cho ông ăn. Lâu lắm rồi ông mới có một bữa no như vậy... Nay còn thừa mấy miếng chú ăn với bọn tui cho vui... Nói thiệt với chú chứ mỗi tháng gia đình may mắn lắm mới có một bữa thịt. Còn lại là nước mắm và rau tui trồng ở ngoài vườn thôi...”.

    Ông Nguyễn Hai chẹp miệng ngắt lời: “Bà nay hay thật, có cơm ăn là đủ rồi. Không nhớ ngày trước tui bị ốm bà đi chăm con cho nhà người ta hai tháng họ chưa trả tiền phải ăn rau khoai lang, sắn... cho qua ngày à...”.

    Lúc chúng tôi trở về còn thấy trong chum chỉ còn lại vài nắm gạo. Miếng cơm, thang thuốc trở thành nỗi lo không biết bao giờ dứt.
    Sau khi Bee.net.vn đăng tải bài viết Người đàn ông tự tay mổ thận, nhiều độc giả hảo tâm đã gọi điện đến tòa soạn với mong muốn giúp đỡ ông Nguyễn Hai.

    Mọi sự ủng hộ của bạn đọc muốn liên hệ trực tiếp với gia đình ông Nguyễn Hai xin gửi về:

    Nguyễn Hai - Đội 6 Long Hồ, xã Hương Hồ (Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế)

    Bạn đọc muốn ủng hộ bằng cách chuyển khoản, vui lòng gửi qua tài khoản của Nhà báo Lương Thị Bích Ngọc, Trưởng ban điện tử báo Bee.net.vn:

    Lương Thị Bích Ngọc
    Số tài khoản: 711A15519382
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam
    Chi nhánh Hà Nội
    Nếu chuyển tiền từ nước ngoài, độc giả vui lòng ghi phiếu chuyển tiền theo mẫu sau:

    Ngân hàng thụ hưởng: VietinBank
    Mã số SWIFT (SWIFT Code): ICBVVNVX
    Tên người nhận: Lương Thị Bích Ngọc
    Địa chỉ người nhận:13A3, Xí nghiệp Điện tử Thanh Xuân Bắc, Hà Nội
    Số tài khoản người nhận tại VietinBank: 711A15519382
    CMND người nhận: 012375430

    Bee.net.vn sẽ trực tiếp đến trao phần quà của những nhà hảo tâm và phần ủng hộ của Tòa soạn tới gia đình ông Nguyễn Hai.
    Phương Trà
  8. lehero

    lehero Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/02/2008
    Đã được thích:
    18
    "Người đàn ông tự tay mổ thân" đã nhận gần 60 triệu

    02/09/2010 12:09:41
    [​IMG]- Sau lời kêu gọi của Bee.net.vn, đã có nhiều độc giả ủng hộ. Đến 14h30 ngày 2/9/2010, "Người đàn ông tự tay mổ thân" đã nhận được gần 60 triệu đồng.



    14h30 ngày 2/9/2010, đại diện BBT báo Bee.net.vn đã trực tiếp trao tận tay ông Nguyễn Hai - “người đàn ông tự tay mổ thận” số tiền 10 triệu đồng do độc giả và các CTV ủng hộ thông qua BBT Bee.net.vn.
    Ông Nguyễn Hai cho hay, sau khi Bee.net.vn đăng tải bài viết về ông, gia đình ông đã nhận được nhiều lời động viên, chia sẻ chân tình.
    [​IMG]
    Đại diện BBT báo Bee.net.vn đã trực tiếp trao tận tay ông Nguyễn Hai số tiền 10 triệu đồng Đến thời điếm này, gia đình ông đã nhận được số tiền gần 50 triệu đồng. Số tiền này do độc giả Bee.net.vn trao tận tay hoặc chuyển qua bưu điện. Như vậy, tổng số tiền ông nhận được từ độc giả Bee.net.vn là gần 60 triệu đồng.
    Ông Nguyễn Hai rưng rưng nước mắt: "Xin cảm ơn báo Bee. Xin nhờ quý báo chuyển lời cảm ơn của vợ chồng tui đến quý vị độc giả. Ơn này tui mang đến khi nắm mắt xuôi tay"
    Bà Trần thị Khướu, vợ ông Nguyễn Hai cho hay, số tiền nhận được bà đã đem gửi ngân hàng, do nhà cửa tuềnh sợ mất cắp.
    [​IMG]
    Ông bà Nguyễn Hai đang đọc bài viết về chính mình! Ngày 30/8/2010, có ba độc giả gửi tiền đến số tài khoản của nhà báo Lương Thị Bích Ngọc, trị giá 1.500.000 đồng (một độc giả gửi 1.000.000 đồng, một độc giả 200.000 đồng và một độc giả gửi 300.000 đồng).

    Chiều 1/9, tại tòa soạn, em Nguyễn Tường Hanh, đại diện cho nhóm các chị Nguyễn Thị Tam Điệp - Nguyễn Thị Huyền - Nguyễn Thị Hoa (phòng 207, tập thể 5B, ngõ 5, Láng Hạ, Hà Nội) đã gửi 3.000.000đ ủng hộ cho “người đàn ông tự tay mổ thận”.

    Đây là nhóm bạn chơi thân với nhau từ cấp 2, có sở thích tìm hiểu Phật Pháp và sớm thấm nhuần tư tưởng nhân ái của đạo Phật, thường xuyên làm những điều thiện tâm, xuất phát từ tâm nguyện giúp đỡ những người kém may mắn hơn mình trong xã hội.

    Dù không đến được trực tiếp tòa soạn nhưng qua điện thoại, Tam Điệp cho biết: “Bài báo viết về chú Hai thật sự là một bài báo thành công, thành công ở chỗ với hình ảnh và những chi tiết chân thực của bài viết đã tác động trực tiếp đến người đọc, trong đó có Điệp và nhóm bạn”.
    [​IMG]
    Với số tiền không phải là nhiều, nhóm bạn mong muốn chú Hai sẽ có những tháng ngày dễ chịu hơn để dưỡng bệnh.

    Tối 1/9/2010, vì muốn có đủ số tiền 10 triệu gửi cho ông Hai trong ngày Tết Độc lập, trưởng ban điện tử Bee.net.vn đã gửi tin nhắn đến một số CTV thân thiết và bạn bè để “xin” gấp mỗi người 500 ngàn. Ngay sau đó đã nhận được tin nhắn phản hồi:

    1. Bạn đọc Bạch Tuyết từ TP.HCM nhắn: “Chị cho em gửi một suất nhé, em đang đi Phan Thiết không đi gửi được ngay. Nhờ Bee cho ứng tạm 500 ngàn. Sau Lễ 2/9 sẽ gửi ngay”.

    2. CTV Ong Mi nhắn: “Chị Ngọc cho Ong Mi góp 500 ngàn đồng với ạ. Chị nhắn cho em số của chị, em sẽ chuyển vào hoặc trừ vào nhuận bút của em cũng được. Nhưng mà sao chị nhắn muộn thế, nếu không em sẽ mua quà bánh gửi cho cụ Hai nữa...”

    3. Chuyên gia Nguyễn Quang A, CTV của Bee gửi qua tin nhắn: “Lấy từ nhuận bút của mình nửa triệu đi...”.

    4. Nhà văn Ngô Thảo: “Bây giờ đang đêm, gửi ai bây giờ? Cho mình góp tiền mặt 500 ngàn và góp thêm từ nhuận bút 500 nữa nhé! Mình cũng đang quyên góp mấy chục xe đap cho học sinh mồ côi tàn tật ở Vĩnh Linh”.

    5. Chị Nguyễn Thanh Hà ở phố Lý Nam Đế (Hà Nội): “Cho chị góp 2 triệu nhé!”.

    6. Nhà báo Trần Trọng Văn: “ Anh ủng hộ ngay sáng kiến của Bee. Góp 500 ngàn nhé!”.

    Sáng 2/9/2010, nhà sử học Dương Trung Quốc nhắn: “Cứ ứng ra hoặc trích nhuận bút của tôi để ủng hộ 500 ngàn đồng”.

    Đến 10 giờ sáng 2/9/2010, chúng tôi đã có trong tay 10 triệu (theo cam kết tin nhắn) để gửi cho ông Hai đợt đầu tiên.

    Cũng trong ngày 31/8/2010, chúng tôi nhận được một bức thư của độc giả từ nước ngoài. Nội dung bức thư khiến trong những người làm báo như chúng tôi trong một khoảng khắc thấy công việc làm báo của mình thực sự có ý nghĩa.

    Ông, anh, chị, cô, em (?) Hạnh Hoàng! Sáng hôm nay tôi đến Bank của mình để chuyển tiền giúp NĐOTMT. Lệ phí chuyển từ account của tôi qua VietinBank tới $45USD. Nhiều cho số tiền tặng 100 Đô nên tôi không gởi.

    Sau đó tôi có đến 2 location dịch vụ gởi tiền về VN để tìm hiểu. Họ không nhận gởi về Ngân hàng thụ hưởng: VietinBank Mã số SWIFT: ICBVVNVX .

    Chỉ chịu chuyển tiền đến tên người nhận với lệ phí 4USD cho 100USD về Hà Nội. Tôi đành phải làm theo cách nầy.

    Tên người nhận: Lương Thị Bích Ngọc

    Địa chỉ người nhận:13A3, Xí nghiệp Điện tử Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

    CMND người nhận: 012375430

    Công ty tôi gởi tên là Anh Minh Money Transfer Inc. Hồ sơ số 15 AM 21. Ngày gởi Aug 31.2010. Tên người gởi ...Hạ Quốc Huy.

    Email này để thông báo với ông, anh, em, chị, cô, Hạnh Hoàng là tôi đã làm và cũng xin cám ơn ông anh chị cô em ạ, giúp chuyển (tôi bắt chước anh, chị, cô, em chữ Ạ sau câu. Cái nầy chắc người email cho tôi là người Bắc mới có chữ Ạ dễ thương nầy)

    Kính


    Và sau đây là bức thư mới nhận cách đây vài phút:

    Kính thưa tòa soạn: Tôi đang ở bên Hoa Kỳ (Mỹ), tình cờ đọc được bài viết "Người đàn ông tự tay mổ thận". Tôi rất xúc động về hoàn cảnh thương tâm của ông bà cụ. Tôi rất muốn gởi $200 đô la cho ông bà cụ $50 đô la cho người đã viết bài tường thuật này, vì chính nhờ người viết này mà ai cũng biết đến hoàn cảnh của ông bà cụ. Xin tòa soạn cho tôi biết tôi có thể chuyển tiền như thế nào để đến tay ông bà cụ. Xin tòa soạn nhận nỗi lòng đầy thành tâm của tôi...

    Xin chân thành cảm ơn tòa soạn

    Kim Chi Williams


    Những ân tình, những nhiệt huyết, những sẻ chia của độc giả, của CTV thân thiết đã và đang, sẽ đến với đối với “Người đàn ông tự tay mổ thận” là món quà tặng quý giá cho tòa soạn Bee.net.vn, cho tác giả bài viết (Nguyễn Viết Long). Để đáp đền, chúng tôi xin hứa sẽ cố gắng để chuyển tận tay sớm nhất những món quà của độc giả. Và sẽ cố gắng để làm được nhiều việc tốt hơn trong chặng đường làm báo của mình!
    Mọi sự ủng hộ của bạn đọc tới gia đình ông Nguyễn Hai, xin gửi về
    Địa chỉ gia đình ông Nguyễn Hai:

    Nguyễn Hai - Đội 6 Long Hồ, xã Hương Hồ (Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên - Huế)
    Hoặc Tòa soạn báo Khoa học Đời sống Điện tử Bee.net.vn:13A3, Xí nghiệp Điện tử Thanh Xuân Bắc, Hà Nội

    Bạn đọc muốn ủng hộ bằng cách chuyển khoản, vui lòng gửi qua tài khoản của Nhà báo Lương Thị Bích Ngọc, Trưởng ban điện tử báo Bee.net.vn:

    Lương Thị Bích Ngọc
    Số tài khoản: 711A15519382
    Ngân hàng Thương mại cổ phần Công thương Việt Nam Chi nhánh Hà Nội

    Nếu chuyển tiền từ nước ngoài, độc giả vui lòng ghi phiếu chuyển tiền theo mẫu sau:

    Ngân hàng thụ hưởng: VietinBank
    Mã số SWIFT (SWIFT Code): ICBVVNVX
    Tên người nhận: Lương Thị Bích Ngọc
    Địa chỉ người nhận:13A3, Xí nghiệp Điện tử Thanh Xuân Bắc, Hà Nội
    Số tài khoản người nhận tại VietinBank: 711A15519382
    CMND người nhận: 012375430

    Bee.net.vn sẽ trực tiếp đến trao phần quà của những nhà hảo tâm và phần ủng hộ của Tòa soạn tới gia đình ông Nguyễn Hai.
    Bee.net.vn
  9. ThanhBMW

    ThanhBMW Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/07/2006
    Đã được thích:
    1.472
    xot xa qua khi dat nuoc mih van con qua nhieu nhug than phan cug` quan~...

Chia sẻ trang này