Người quân tử: Thắng không kiêu - Bại không nản

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nyse, 11/04/2008.

1815 người đang online, trong đó có 35 thành viên. 03:03 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 224 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. nyse

    nyse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Người quân tử: Thắng không kiêu - Bại không nản

    Dạo này trên F319 sao lắm chim lợn thế, ngày nào cũng điệp khúc hô hào TT sập. Có thể khẳng định 100% chim lợn bị thua lỗ nặng trong thời gian vừa qua, nên hô hào TT sập để có cơ hội mua lại gỡ gạc. Nhưng hỡi ôi TT có xuống thật, xuống sâu nhưng sập là không thể. Với những tư tưởng thấp hèn như vậy thì dù thì trường có sập, rồi đi lên thì lũ chim lợn vẫn cứ chết vì mảnh đất này không có chỗ cho lũ bẩn thỉu.
    Hãy tìm ra phong cách, triết lý đầu tư riêng của mình đi, nó mới thực sự đưa bạn vào cuộc chơi, lúc này thắng thua mới thể hiện hết điểm khác biệt của cá thể này với cá thể khác, điểm khác biệt giữa bạn với người khác, chứ đừng sống bầy đàn không có bản sắc thì mãi mãi bạn chỉ là 1 con trong cái bầy đàn thôi.
  2. HereWeGo

    HereWeGo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    06/04/2002
    Đã được thích:
    591
    Chưa bao giờ thắng, cũng chẳng bao giờ nản luôn, một cá thể trong đàn Chim kèm kẹp

Chia sẻ trang này