1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Nhà cái đè gom KTB vì cái này, KTB hôm nay cơ hội cuối cùng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Chuongnguyen8668, 07/05/2015.

1016 người đang online, trong đó có 406 thành viên. 16:37 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 568 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. Chuongnguyen8668

    Chuongnguyen8668 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/02/2015
    Đã được thích:
    1.218
    Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) vừa công bố điều chỉnh tỷ giá bình quân liên ngân hàng giữa đồng Việt Nam và USD áp dụng cho ngày 07/5/2015 từ mức 21.458 VND/USD lên 21.673 VND/USD (mức điều chỉnh 1%).
    Với biên độ tỷ giá +/-1% so với tỷ giá bình quân liên ngân hàng, tỷ giá trần là 21.890 VND/USD, tỷ giá sàn là 21.456 VND/USD.

    Theo NHNN, năm 2015, ngay từ đầu năm trên cơ sở phân tích, dự báo diễn biến kinh tế vĩ mô trong nước và quốc tế, NHNN đã đề ra định hướng điều hành tỷ giá không quá 2% và đã điều chỉnh tăng 1% tỷ giá từ mức 21.246 VND/USD lên 21.458 VND/USD, áp dụng từ ngày 7/1 nhằm chủ động dẫn dắt thị trường, phù hợp với diễn biến thị trường tài chính trong nước và quốc tế, tạo sự ổn định vững chắc cho thị trường ngoại tệ.


    KTB xuất khẩu quặng thì quí 2 vô cùng lãi đột biến

    [​IMG] [​IMG]
    monmonttd2015gaique2014 thích bài này.
  2. ooGAMOoo

    ooGAMOoo Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    30/04/2015
    Đã được thích:
    26
    [​IMG]
    thì cái tội lập píc vớ vẩn nhiều nè...chết chưa ma......ì:)):))
    gaique2014 thích bài này.
  3. tran506

    tran506 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    07/04/2014
    Đã được thích:
    291
    "Tôi gặp phải vụ việc bắt phạt người tham gia giao thông đi quá tốc độ chưa từng có trong đời", ông Ch. viết.
    Thông tin đường dây nóng báo Đời sống & Pháp luật nhận được phản ánh của độc giả Trần Chức, ngụ phường Quang Trung, (TP Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh) phản ánh việc có hay không mình vi phạm giao thông đường bộ là vượt quá tốc độ theo quy định tại Bot giao thông thuộc địa phận Sao Đỏ (TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương).

    Độc giả Trần Chức phản ánh việc mình đi xe máy với tốc độ 30-35 km/h nhưng bị CSGT xử phạt vi phạm tốc độ là 46 km/h, không có hình ảnh hay biên bản xử phạt?

    Toà soạn báo xin đăng lại nguyên văn phản ánh của độc giả Trần Chức.

    Kính gửi ông bà,

    Tôi là Trần Chức, công dân nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam, Chứng minh nhân dân: 100841539, đang sở hữu xe Air Blade 14T6-5420.

    Vào hơn 11h trưa ngày 3/4/2015 khi đi qua địa phận Sao Đỏ (TX Chí Linh, tỉnh Hải Dương), trên quốc lộ 18, tôi gặp phải vụ việc bắt phạt người tham gia giao thông đi quá tốc độ chưa từng có trong đời.

    [​IMG]

    Đoạn đường QL 18 thuộc địa phận Sao Đỏ.
    Trước biển báo vào KĐT đông dân cư khoảng 7 m, tôi chủ động giảm tốc độ về 40 (km/h). Sau khi vào trong khu biển cấm tôi duy trì tốc độ ở 30-35 (km/h) và tôi đi như vậy hàng chục lần từ Quảng Ninh về Hải Dương nhiều năm qua.

    Vì người không được khỏe nên tôi cũng không dám vượt xe nào trong tốc độ như vậy. Thế nhưng khi đi qua Bot CSGT khoảng 60 (m) thì có hai anh CSGT ra chặn xe tôi lại. Tôi ngạc nhiên vì mình đi rất chậm, trong tuyến đường dành cho người đi xe máy lại bị gọi lại (cùng lúc đó có một đôi lai nhau trên xe máy đi lấn tuyến, phóng nhanh qua thì không bị phạt).

    Trong đầu tôi lúc đó nghĩ rằng có lệnh kiểm tra đột xuất, khám xét xe. Nhưng không phải vậy, hai anh CSGT này gặp người dân không chào hỏi, không nói rõ tôi mắc lỗi gì đã yêu cầu tôi xuất trình giấy tờ. Sau đó họ nói tôi đi 46 (km/h), bị bắn tốc độ ở trường học nào đó.

    Tôi yêu cầu họ kiểm tra lại, họ chỉ nói xe Air Blade trắng nhưng không nói rõ biển số xe tôi là gì. Khi còn làm việc trong Đồng Nai, tôi bị bắn tốc độ đầu này thì đầu kia các anh giao thông chặn lại và có sẵn phiếu ghi rõ xe nào, biển số gì, tốc độ bao nhiêu cho tôi xem.

    Trung tá Quyết trao đổi với PV.
    Vậy đấy? Phạt chỉ bằng miệng sao? Sau đó họ giữu xe tôi lại, chỉ tôi đi ngược lại, tới Bot CSGT cách đó khoảng 60 (m) để xử lý.

    Khi vào Bot, tôi gặp một anh CSGT ngồi chờ sẵn. Tôi đưa giấy tờ cho anh ta và thắc mắc: Tại sao tôi đi có 35 (km/h) các anh lại bảo tôi đi 46 (km/h)? Sao không có bằng chứng?

    Anh CSGT này phản ứng khiến tôi không nghĩ đây là CSGT nữa. Anh ta xưng hô mày, tao với tôi liên tục dù chưa biết ai hơn tuổi ai. Còn bằng chứng, anh ta nói “nếu mày muốn tao cho mày xem lại băng, hình, chụp ảnh”. Tôi rất lo lắng vì đang đi về Bắc Ninh để phỏng vấn việc làm. Nhưng sau đó anh ta lại bảo tôi ra ngoài chờ để người khác vào trước???

    Thế đấy, chẳng có phiếu ghi rõ như trong Đồng Nai, toàn bằng miệng xưng mày, tao với dân, chắc chỉ thiếu mấy lời chửi bậy!

    Tôi ra chờ cho 2 người khác vào làm thủ tục, rồi lại quay vào Bot. Lần này tôi vẫn thanh minh, anh ta vẫn mày, tao với tôi. Tôi buột mồm nói "anh lập biên bản" cho tôi. Anh ta cúi mặt xuống im lặng, lo lắng. Anh ta nói “lỗi của mày chỉ có 150 nghìn, nếu muốn nhanh thì đưa 100 (nghìn VNĐ) không cần biên bản hay ký kết gì hết”.

    Tôi bị động, vừa lo phỏng vấn, vừa yếu thế, lại sợ mất thì giờ chậm lịch phỏng vấn...thôi đành đưa tiền cho nhanh! Sau đó anh ta chuyển sang xưng anh, em với tôi với một câu tôi nhớ mãi "mày cho bọn anh ít tiền uống nước".

    CSGT bắt phạt người dân mà lại chuyển sang xin tiền à? Luật pháp kiểu này à? Đạo đức thế này à?

    Trên đường về Bắc Ninh tôi mới dần hiểu, nếu anh ta chấp nhận lập biên bản ngay cho tôi thì anh ta sẽ không có 100 (nghìn VNĐ) đó. Vì 10 ngày sau tôi mới phải nộp phạt tại trụ sở nào đó, và chắc chắn nếu tôi đi đúng luật thì liệu biên bản này có hợp pháp không?

    Chiều chủ nhật ngày 5/4 /2015 tôi từ Bắc Ninh về nhà, lại qua Sao đỏ, cách biển hạn chế tốc độ KĐT khoảng 100m tôi chủ động giảm về 35 - 30 (km/h). Trong suốt quãng đường qua KĐT và chỉ chờ bị phạt lại để khiếu kiện, nhưng không có.

    Tôi rất hy vọng cơ quan ******* các ông (bà) làm rõ cho tôi: Tôi có vi phạm pháp luật hay không? Thái độ, cách cư xử của CSGT như vậy là sao? Sao lại từ phạt không bằng chứng chuyển sang xin tiền đi uống nước? Sao trong Long Thành (Đồng Nai) có phiếu ghi rõ xe nào, biển số xe, ngày giờ vi phạm tốc độ bao nhiêu mà Sao Đỏ (Hải Dương) không có?

    Nếu tôi thật sự vi phạm, xin các ông các bà cho tôi xem bằng chứng? Nếu không thì hay trả lại 100 (nghìn VNĐ) cho tôi vào tài khoản ngân hàng Vietcombank: 0141000463893 cho chủ thẻ Trần Chức (số nhà 528, tổ 29C, khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh).

    Cảm ơn ông bà ******* đã đọc thư.

    Tôi: Trần Chức

    Địa chỉ thường trú: số nhà 528, tổ 29C, khu 8, phường Quang Trung, thành phố Uông Bí, tỉnh Quảng Ninh.

    Điện thoại: 0123 7591 065

    Email: tranchuc12121@gmail.com

    Tôi sẽ gửi thư này đến vài cơ quan nhà nước nữa để làm rõ".

    Để trả lời phản ánh cũng như thắc mắc của độc giả, chúng tôi đã có cuộc trao đổi với Trung tá Nguyễn Minh Quyết – Phó trưởng ******* thị xã Chí Linh về vấn đề này.

    Phó trưởng ******* thị xã Chí Linh cho hay, ******* thị xã Chí Linh không được phép bắn tốc độ trên đường nên phải phối hợp cùng với Phòng CSGT tỉnh Hải Dương để kết hợp điều tiết trật tự giao thông tại khu vực.

    Theo phản ánh của công dânTrần Chức chúng tôi trả lời như sau: Trong tháng 4, ******* thị xã Chí Linh có phối hợp với Phòng CSGT của ******* tỉnh Hải Dương bắn tốc độ trong 4 ngày, kéo dài từ ngày 6-9/4/2015 tại QL 37 thuộc phường Nguyễn Thái Học, có công văn kèm theo đề nghị với Phòng PC 67 (CA tỉnh Hải Dương). Trả lời cho phản ánh của công dân Trần Chức bị xử lý vi phạm tốc độ trong ngày 3/4 là không có, ******* thị xã Chí Linh không có buổi xử phạt vi phạm tốc độ nào trong ngày hôm đó.

    “Tuy nhiên, nếu công dân Chức có đưa ra được biên bản xử phạt, cung cấp tên tuổi đồng chí đã xử phạt, chúng tôi sẽ báo cáo với lãnh đạo và tiến hành kiểm tra, kiểm điểm nghiêm túc cá nhân đồng chí đó nếu cá nhân đồng chí đó sai phạm”, đồng chí Quyết cho biết thêm.
  4. TALIBANBrothers

    TALIBANBrothers Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    10/04/2015
    Đã được thích:
    103
  5. bigbang79

    bigbang79 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/04/2014
    Đã được thích:
    7.560
    Xin đừng đưa các nhỏ lẻ vào đời với mình bác ạ![-X
  6. sgriver

    sgriver Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/05/2010
    Đã được thích:
    236
    Chuongnguyen ma PR em nao thi phải té khẩn trương. Số ông này nhọ lắm.
    Cơ bản là sống bẩn
  7. 191959

    191959 Thành viên gắn bó với f319.com Not Official

    Tham gia ngày:
    25/10/2014
    Đã được thích:
    2.021
    Con cò mà đi ăn đêm,
    đụng phải cành mềm lộn cổ xuống ao,
    .........
    Có xáo thì xáo nước trong,
    Đưng xáo nước đục đau lòng cò con.
    191959 đã loan bài này

Chia sẻ trang này