Nhà đầu tư chứng khoán : Đường tới vinh quang

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi winstockvn, 14/04/2012.

2639 người đang online, trong đó có 42 thành viên. 02:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 125 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. winstockvn

    winstockvn Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/04/2012
    Đã được thích:
    159
    Bốn năm là khoảng thời gian không dài trong đời một con người. Nhưng bốn năm vừa qua có lẽ là cơn ác mộng tồi tệ nhất mà những nhà đầu tư chứng khoán chưa từng tưởng tượng là họ sẽ phải trải qua. Từ đỉnh cao danh vọng với nhà lầu, xe hơi, tiền bạc rủng rỉnh, người đời kính trọng trong 2 năm 2006-2007, thoắt cái, cú đảo chiều của định mệnh đẩy họ xuống đáy vực sâu, tài sản lần lượt ra đi, vợ con nheo nhóc, cuộc sống bấp bênh, thiên hạ thương hại, coi thường như nhìn những con bạc đang sắp mất nốt chiêc quần cộc cuối cùng. Nhưng quy luật của cuộc sống luôn tồn tại ở khắp mọi nơi " Sinh - Lão - Bệnh - Tử" Thịnh quá tất Suy, quá Suy tất Thịnh. Giờ là lúc nhà đầu tư chứng khoán lại có thể ngẩng cao đầu, ngắm nhìn những đại gia BĐS đi bán trà đá, đại gia vàng đi buôn rau, đại gia thuỷ sản đi " chữa bệnh" hay những công việc buôn bán phát đạt những năm qua thì giờ bắt đầu rơi vào vòng thua lỗ.

    Từ năm 2012 trở đi, Chứng Khoán sẽ từng bước quay về với niềm vinh quang của mình. Của cải, danh vọng, tiền bạc sẽ lại tìm đến, nhưng những gì đã trải qua sẽ là bài học đắt giá với những người chơi, cho dù luôn hướng về phía trước nhưng cũng không lúc nào quên để tránh lặp lại những sai lầm trong lịch sử.

    Ở đời Biết Đủ là Đủ. [r2)]

Chia sẻ trang này