Nhà đầu tư nhỏ lo âu

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tranthlong, 16/04/2007.

4594 người đang online, trong đó có 331 thành viên. 00:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 395 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. tranthlong

    tranthlong Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    02/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Nhà đầu tư nhỏ lo âu

    Nhà đầu tư nhỏ lo âu


    Rất đông nhà đầu tư đã tới Nhà hát lớn Hà Nội sáng 13/4 để nghe thuyết trình về phương thức giao dịch khớp lệnh liên tục tại sàn TP HCM.
    Kết thúc phiên giao dịch sáng nay, chỉ số VN Index đã giảm qua ngưỡng 1.000 điểm (983 điểm). Thị trường OTC lâm cảnh "trăm người mua vạn kẻ bán", thông tin về chia cổ tức bằng cổ phiếu (CP), quyền mua CP mới hấp dẫn của nhiều doanh nghiệp (DN) cũng không sao đẩy giá CK lên, diễn biến TTCK đang làm bao nhiêu NĐT đau đầu.

    Hầu hết các NĐT nhỏ, lẻ đang phải trả giá cho "tâm lý đám đông" của mình. Ào ào tham gia rồi lặng dần, lặng dần tìm cách tháo lui khỏi thị trường. Khó có thể tả hết nỗi thất vọng lo âu của những nhà NĐT nhỏ, lẻ hiện nay.

    Ông M. có vốn hơn tỷ đồng định cho cô em họ vay kinh doanh với lãi suất 2%/tháng nhưng ham lợi nhuận cao, ông lại bỏ vào CK, nay hỏi thăm thì ông buồn buồn: "Biết thế cho vay vừa bảo toàn được vốn vừa có chút lãi nay thì âm đến mấy chục phần trăm rồi, đau lắm". Tiền nợ (người thân, vay ngân hàng, vay nóng) đến hạn phải trả khiến nhiều người như ngồi trên đống lửa.

    Gia đình chị Hoài đã phải rao bán một căn hộ lấy tiền trả ngân hàng. Bà Quỳnh than thở: "Tôi có món tiền tính thu xếp một số việc, con trai cứ thuyết phục cho nó vay để kinh doanh CK lãi lớn rồi trả mẹ. Nay hỏi thì nó nhấm nhẳng: CK còn lỗ lắm chưa bán được. Sốt ruột đòi mãi thì nó cứ tránh mặt. Con đẻ mình còn thế nói gì người ngoài".

    Suốt gần tháng qua, ngày lại ngày ai cũng hy vọng thị trường sẽ hồi phục, nhưng phiên lại phiên, bảng điện tử toàn một màu đỏ nhức mắt.

    Chán nản, cay cú, lao xao trong đám đông trên sàn: "Từ Tết đến giờ chỉ ăn mỗi một phát, còn tịt hết", "Mãi không về giá mua","Thôi giá lên thì đầu cơ, giá xuống thì đành đầu tư"...

    Nhân viên các cơ quan chịu ngồi làm việc không nhấp nhổm chạy ra chạy vào, duy chỉ có không khí chung là buồn thiu. NĐT người thì tìm cách tháo khỏi thị trường bằng việc bán lỗ, người thì cắn răng ngóng thị trường lên, kẻ toan tính quay sang kinh doanh BĐS, vàng. Có người nghĩ đến việc khởi động lại những dự án kinh doanh vì mải CK đã bị xếp xó...

    Khi giá CK liên tục tăng thì chẳng ai có thời gian suy nghĩ về những cảnh báo. Nay là lúc nhiều NĐT nhỏ, lẻ ngẫm về thất bại của mình. Không có kinh nghiệm, cả tin, tham quá, nghĩ ngắn là những từ mà nhiều NĐT nhỏ, lẻ tự trách mình.

    Tuấn, một dân chơi CK chuyên "bám sàn" nói: "Phải khống chế được lòng tham, nhiều ông tham bỏ mẹ, lúc giá lên không bán cứ chờ mãi, lúc nó tụt xuống lại sợ lỗ không dám bán, cứ thế càng lỗ nặng, đành ôm lấy mà kêu trời".

    Bà Quỳnh phàn nàn: "Thấy cảnh ai cũng thu lời lớn, nhiều người đổ xô vào CK, tôi đã nói với con kiểu này cũng giống như phong trào kinh doanh BĐS ngày xưa thôi, mẹ cũng vì tham mà lỗ nặng với vài mảnh đất rồi con phải cẩn thận. Con có chịu nghe đâu, nó bảo kinh doanh CK ngày nay khác, chúng con đánh nhanh thắng nhanh, TTCK mới nổi ai để cho nó sụp mà mẹ lo. Chưa sụp nhưng cứ thế này khéo cũng tan cửa nát nhà".

    Trong tâm trạng thất vọng, các NĐT nhỏ, lẻ vừa suy đoán về diễn biến thị trường, vừa nghe ngóng thông tin từ các phương tiện thông tin đại chúng. Người hy vọng các NĐTNN sẽ ra tay kéo giá lên.

    "Có thể là họ đang chuẩn bị lực lượng để đánh các đại gia sắp lên sàn đồng thời với việc giảm mua tạo ra một sự ảm đạm giả tạo lên thị trường để thăm dò động thái của thị trường cũng như để đo lường mức độ ảnh hưởng của họ với TTCK của chúng ta thế nào", một nhà đầu tư cho biết.

    Theo Tuấn: "Chịu khó chờ hết tháng 4 này. Một số quỹ và nhiều đại gia đang cầm sẵn một bịch tiền để chờ xem thị trường xuống đến đâu để mua. Mình là NĐT nhỏ, lẻ phải đoán ý đồ của đám cầm tiền nhiều ấy chứ mấy ông bà chen chúc trên sàn thì mua được vài nghìn đến chục nghìn CP là cùng, ăn thua gì".

    Nếu như đầu tháng, nhiều người còn khá lạc quan tin rằng thị trường chỉ điều chỉnh một chút thôi thì nay đã khác.

    Ông Thảo (Hà Nội) cho rằng: "Thị trường có thể hồi phục lại một chút vào tháng 5 và tháng 6 nhưng tháng 7 sẽ lại "tụt sâu" vì lúc đó một loạt các DN lớn lên sàn cộng thêm việc pha loãng CP của các DN tăng vốn và chia CP thưởng vừa qua nữa thì cung rất lớn, giá làm sao lên được?".

    Chẳng ai chắc là đến khi nào thì TTCK hồi phục và hồi phục đến đâu. Tất cả đều chịu đựng và chờ đợi.

    (Theo Lao Động)

Chia sẻ trang này