1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Nhiều bác hiểu sai về hoạt động của VAMC quá .... bản chất nó là thế này các bác ạ ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi traveltour, 24/03/2013.

656 người đang online, trong đó có 262 thành viên. 23:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 11699 lượt đọc và 111 bài trả lời
  1. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    VAMC - Vietnam Asset Management Company - Công ty quản lý tài sản Việt Nam

    Có bác bảo rằng vốn của VAMC có 500 tỷ thì ít quá, làm sao mua nợ xấu (hàng trăm nghìn tỷ) đây ?
    Có bác thì lẫn lộn loạn xạ về trái phiếu của VAMC phát hành !?
    Loạn xì ngầu.

    Nôm na nó là thế này:

    VAMC được thành lập với vốn mồi là 500 tỷ đồng. Vốn này gần như mang ý nghĩa tượng trưng, để đáp ứng các thủ tục pháp lý, chứ có phải đem 500 tỷ đi mua nợ xấu đâu mà. Còn về bản chất, VAMC chỉ cần 1 tỷ đồng cũng được các cụ à. Tại sao lại thế, thì e sẽ giải thích ngay đây:

    VAMC là 1 công ty. Mà đã là công ty thì có quyền phát hành trái phiếu để vay vốn. Như vậy, VAMC phát hành trái phiếu cho các Ngân hàng. Các ngân hàng thông thường sẽ bỏ tiền mặt ra để mua trái phiếu - giống như chúng nó đầu tư trái phiếu vẫn làm bấy lâu nay thôi. Nhưng trong trường hợp này, các NH sẽ dùng cục tài sản nợ xấu của mình để mua trái phiếu VAMC. Nợ xấu - cho dù nó xấu - thì nó vẫn là tài sản của NH, và NH đã mua trái phiếu của VAMC bằng tài sản nợ xấu của mình. Về bản chất kế toán trong chu trình này, chính là các Ngân hàng đã cho VAMC vay tiền đấy nhé (và tiền trong trường hợp này chính là cục tài sản nợ xấu).

    Cục tài sản nợ xấu mà các Ngân hàng cho VAMC vay, sẽ được định giá bằng giá trị sổ sách, nghĩa là = Giá trị nợ xấu - giá trị đã trích lập. Ví dụ: khoản nợ xấu là 12 tỷ, ngân hàng đã trích lập 2 tỷ, thì giá trị sổ sách của khoản nợ xấu này sẽ là 10 tỷ.

    Báo chí hay dùng cách diễn đạt :"VAMC mua lại nợ xấu của các NH với giá trị sổ sách" khiến người đọc dễ hiểu sai bản chất. Do vậy, tôi sẽ diễn đạt chính xác dưới ngôn ngữ kế toán để các bác hiểu bản chất rằng: trên sổ sách, chứng từ thì các Ngân hàng cho VAMC vay tài sản, tài sản này chính là cục nợ xấu.

    Và như vậy, Công ty VAMC nợ rất nhiều Ngân hàng. Trên bảng cân đối, Công ty VAMC này có vốn chủ là 500 tỷ, và vốn vay là 150.000 tỷ (đúng bằng giá trị sổ sách của các tài sản nợ xấu).

    Các Ngân hàng, sau khi đã thu về đống trái phiếu, thì trên nguyên tắc, có thể giao dịch với bất kỳ tổ chức nào muốn mua, hoặc muốn nhận chiết khấu. Vì đây là loại trái phiếu có thể chuyển nhượng tự do như các giấy tờ có giá. Dĩ nhiên, hầu như chả có thằng Tây điên nào mua trái phiếu này cả, và chỉ có 1 nơi gần như duy nhất có thể nhận chiết khấu trái phiếu này, là Ngân hàng nhà nước.

    Đến đây, các bác đã hiểu, có phải VAMC nó dùng 500 tỷ để mua lại nợ xấu đâu !? Về mặt dòng tiền tham gia vào quá trình này thì 500 tỷ hay 1 tỷ, cũng chả có ý nghĩa gì, chỉ có ý nghĩa đáp ứng các thủ tục pháp lý thôi.

    Quay trở lại vấn đề, các Ngân hàng lúc này đem trái phiếu đến chiết khấu tại Ngân hàng nhà nước, ví dụ là 40%, thì sẽ nhận được 60.000 tỷ (40% của 150.000 tỷ).

    60.000 tỷ này giải quyết được rất nhiều việc:

    - Về bản chất, Ngân hàng phải đi huy động từ dân cư và lấy tiền này cho doanh nghiệp vay. Giờ doanh nghiệp mất khả năng trả nợ, biến thành nợ xấu, NH không thu hồi được tiền, nhưng vẫn phải đi trả lãi người gửi. Nay NH đã có được 60.000 tỷ, coi như doanh nghiệp đã trả được 1 phần nợ. Chi phí vốn NH giảm xuống, giảm lãi suất huy động, và kéo theo giảm lãi suất tín dụng. Dĩ nhiên, chi phí vốn giảm có thể không thấm vào đâu với việc phải trích lập 20%/năm, trong 5 năm. Cái này tôi sẽ nói thêm ở phần sau.

    - Lãi suất tín dụng giảm, trước mắt là ly nước mát cho các doanh nghiệp giữa sa mạc. Các doanh nghiệp này chưa chết, còn hoạt động cầm chừng và có tiềm năng hồi phục (còn doanh nghiệp nào chết thì đã chết rồi và dẫn tới đã hình thành nợ xấu rồi). Các doanh nghiệp nhận được ly nước mát, tiếp tục hành trình vượt sa mạc. Và Chính phủ lẫn người dân đang kỳ vọng, các doanh nghiệp này sẽ vượt qua sa mạc thành công trong thời gian không lâu hơn 5 năm đấy ạ.

    - Doanh nghiệp được hồi sức, công ăn việc làm được khôi phục, sức cầu tăng, kéo theo kinh tế hồi sinh.

    Bây giờ quay trở lại vụ trích lập 20%/năm. Thực ra, các Ngân hàng cầm trái phiếu VAMC này, mỗi năm phải trích lập 20%, bản chất là hình thức kéo giãn trích lập nợ xấu mà thôi. Và thời gian kéo giãn chính là 5 năm đấy. Trong quá trình đó, nếu VAMC bán được cục nợ xấu nào, thì VAMC cấu 15%, coi như là tiền phế tao chạc NH vì đã cung cấp cho NH một loại trái phiếu thần kỳ (trái phiếu mà có thể đem chiết khấu để vay tiền từ NHNN). Có thể, VAMC còn lời to chứ chẳng chơi, nếu thiên thời, kinh tế khởi sắc. Khoản lời của VAMC sẽ bù đắp lại cho chi phí mà NHNN đã bỏ ra để chiết khấu các trái phiếu này. Nói gì thì nói, VAMC là công ty do Ngân hàng nhà nước lập, là con của Ngân hàng nhà nước. Do vậy, thằng con hút, bà mẹ thì bơm, cuối cùng cũng trong 1 nhà cả, chẳng đi đâu mà thiệt.

    Túm lại, bản chất vấn đề là nợ xấu của NH được kéo giãn 5 năm. Trong khoảng thời gian này, kỳ vọng doanh nghiệp sẽ vượt qua được sa mạc, niềm tin được khôi phục, qua đó nền kinh tế sẽ hồi phục./
    z68 thích bài này.
  2. khongquen68

    khongquen68 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Đã được thích:
    2
    Bác thức khuya thế, đọc bài viết cứ tưởng bác là phát ngôn của bác lọ và bác Huệ. Nhưng mà hay, em cũng nghĩ là mặt tích cực nhiều hơn. Nếu tình hình xấu đi thì bác chai bác lọ chẳng phải tốn công làm gì =D>" smilieid="54" class="inlineimg" border="0">
  3. timduong

    timduong Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/10/2011
    Đã được thích:
    191
    Bác nói gì trong pic em mà ko hiện thị [:D]

    Bác cự hình dung thế này:

    Bác bán thịt ngoài chợ. Có 1 tảng thịt bị ôi không ai mua. Vốn kinh doanh sắp cạn. Hàng ngày bác vẫn phải chi phí để bày bán tảng thịt đấy, mong thu hồi vốn.
    Tiền gốc bác trả hết rồi. Tự nhiên có thằng đến giới thiệu là Nhà bán thịt lợn ôi chuyên nghiệp ( viết tắt là VAxx :)) ), nó bảo bán cho tao, tao tạm ứng 40%, mày bảo lạnh tạm ứng 20% số tiền tạm ứng mỗi ngày. Sau 5 ngày tao bán được hàng tao thu 15% còn lại 85% tao cho mày. (Giá thì tính sau) :))
    Nếu sau 5 ngày tao không bán được thì tao trả thịt mày, mày trả tiền tao.
    Cái rất hay là trong 5 ngày đấy bác cầm 40% tiền đấy mang đi buôn thịt lợn tiếp, mỗi ngày lãi được 15%, tổng cộng 5 ngày lãi được 75% của 40%

    Thế bác có chê không? =))=))

    Em thì thấy trên này nhiều người chê quá :-":-"
  4. TungTienHn

    TungTienHn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    19/05/2010
    Đã được thích:
    5.107
    Phiền toái thật!
    Như zậy sao không để NHNN táng trực tiếp cho mấy thằng đệ tử của mình luôn nhể bày đặt thằng này thằng nọ làm giề vừa mất thời gian vừa ...
    =))=))
  5. traveltour

    traveltour Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    21/10/2007
    Đã được thích:
    123
    Trong một ngôi làng, mọi người chung sống làm ăn với nhau. Thằng Nghiệp vay tiền thằng Ngân mấy tháng nay mà không trả. Khổ nỗi, thằng Ngân lén lấy tiền của vợ cho thằng Nghiệp vay. Giờ vợ sờ đến, mọi chuyện bung bét ra, có nguy cơ tan cửa nát nhà. Còn thằng Nghiệp cũng chả sung sướng gì, suốt bị thằng Ngân nheo nhéo đòi nợ, rồi còn doạ thuê xã hội đen xử lý. Tình hình ngày càng căng thẳng, gia đình cả thằng Nghiệp lẫn thằng Ngân đều có nguy cơ đổ vỡ, vợ chồng cãi chưởi nhau suốt ngày, gây mất trật tự làng xóm.

    Trước tình hình đó, ông già làng - vốn là 1 nhân vật uy tín và có tiền - đã đứng ra dàn xếp cho thằng Ngân vay tiền. Ông bảo với thằng Ngân :"Thôi, mày cầm lấy tiền của tao mà trả cho con vợ, trước mắt cho nó yên ổn nhà cửa, khỏi ảnh hưởng đến làng xóm láng giềng. Tao cho mày vay, mỗi năm phải trả tao 20% số tiền. Coi như sau 5 năm tao sẽ thu hồi đủ số tiền tao cho mày vay".

    Mừng rỡ như gặp ly nước giữa sa mạc, thằng Ngân đem tiền về trả vợ. Nhưng thằng Ngân cũng khôn, nó chả tội gì trả hết vợ, nó chỉ trả 80% cho vợ thôi. Nó giữ lại 20% phòng trường hợp sau 1 năm nếu không kiếm được tiền trả ông già làng thì còn có 20% để trả ông ta đợt 1.

    Con vợ - dù không nhận được 100% số tiền - nhưng 80% cũng đủ làm nó tươi tỉnh. Nhà cửa thằng Ngân dần yên ấm trở lại. Thằng Ngân lúc này cũng giải toả được tinh thần, không còn đe doạ, thúc giục thằng Nghiệp trả nợ nữa, mà từ tốn khuyên bảo, cùng với thằng Nghiệp tìm cách trả nợ. Thằng Ngân hiểu rằng, nó phải đoàn kết cùng với thằng Nghiệp để tháo gỡ khó khăn, vì nếu thằng Nghiệp chết thì nó cũng chết.

    Thằng Nghiệp cũng được giải toả, không còn bị thằng Ngân thuê xã hội đen quấy rầy nữa, bắt đầu cũng nghĩ cách kiếm tiền trả nợ.

    Sau 1 năm, đến kỳ trả đợt 1 cho già làng. Lúc này thằng Ngân vẫn chưa kiếm thêm được bao nhiêu tiền. Nhưng do nó đã kịp giữ lại 20% số tiền trước khi trả cho con vợ, nên nó đã trả ông già làng đúng hẹn số tiền đợt 1.

    Tình hình dần cải thiện, 6 tháng tiếp theo, thằng Nghiệp kiếm được công việc bốc vác ngoài bờ sông, số tiền kiếm được tuy bèo bọt, nhưng cũng đủ cho nó ăn sống qua ngày, và cũng không quên trả 1 chút cho thằng Ngân. Thằng Ngân cũng tỉ tê thế nào với con vợ mà con vợ cho nó vay thêm tiền. Có thể nó nói với vợ rằng "cho anh vay thêm tiền, anh sẽ kiếm lại đủ trả em nốt 20% còn thiếu".

    Và 1 năm tiếp theo, bằng số tiền thằng Nghiệp trả 1 phần, cộng với số tiền vay thêm con vợ, thằng Ngân tiếp tục trả ông già làng đợt 2, tức là 20% số tiền tiếp theo.

    Và những năm sau đó, mọi thứ tốt lên, thằng Nghiệp kiếm được công việc ổn định, trả nợ dần cho thằng Ngân. Còn thằng Ngân cũng trả đúng hẹn ông già làng. Mọi thứ cuốn chiếu, và cùng kéo nhau ra khỏi vũng lầy.

    Như vậy, về bản chất, ông già làng đem đến niềm tin, sự yên ổn tạm thời cho thằng Ngân, thằng Nghiệp. Còn 2 đứa phải tự kiếm tiền mà trả nợ, chứ không thể ăn qụit tiền của ông già làng được. Thằng Ngân và thằng Nghiệp phải tự nghĩ cách kiếm tiền, còn ông già làng chỉ giúp 2 thằng được yên ổn nhà cửa tạm thời. Nếu sau 5 năm mà 2 thằng vẫn không thể kiếm tiền trả ông, ông chả đến tận nhà chúng mày tích phân cả họ ấy chứ :)) Lúc đó, con vợ thằng Ngân và thằng Nghiệp còn xử lý 2 thằng ghê gớm hơn nhiều.

    Lạy trời cho 2 thằng kiếm đủ tiền trả nợ trong 5 năm.
    z68 thích bài này.
  6. khongquen68

    khongquen68 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/02/2012
    Đã được thích:
    2
    Ơ hơ, em ko sai. Tất cả đã có sự tính toán, nhưng người tính ko bằng trời tính...Không biết các bác đã tính đến tình huống này chưa: Đang làm ăn ngon nghẻ thì vợ thằng xã hội đen bị căn bệnh hiểm nghèo, đến xin thằng Nghiệp tí tiết, (ví dụ thằng Vinashin, Bauxit chẳng hạn) thằng Nghiệp phải ói ra ...thế là lại cùng chết :))
  7. thuypb

    thuypb Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    8.647
    Các bác phân tích hay, có điều ly nước mát mà bác traveltour nhắc tới ấy, các DN sắp chết được hưởng cách nào? Tài sản thì đã mang thế chấp hết rồi, lấy đâu ra tàin sản đảm bảo cho khoản vay mới???? Vì vậy dù lãi suất có hạ việc tiếp cận các khoản vay cũng không hề dễ.
    Vậy NH sẽ hạ chuẩn vay à? Nếu thế, đó lại là tai ách cho những năm sau này....
  8. NHTWVN

    NHTWVN Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2012
    Đã được thích:
    1.195
    Có vấn đề gì ở kỳ vọng.... chỗ nào xấu vừa hay chỗ nào xấu quá....lâu ra thế mấy bác chuyên gia;)) chốt;))
  9. u70vanmau

    u70vanmau Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/11/2012
    Đã được thích:
    0
    VAMC không làm tăng cung tiền các bác nhé

    Ngân hàng Nhà Nước đã xác định từ đầu năm con số tăng trưởng tổng phương tiện thanh toán của năm đó, tức là lượng cung tiền ra xã hội. Con số này cho 2013 là 12%, không hề cao, vẫn lấy kiềm chế lạm phát làm trọng tâm.

    Để đảm bảo cung tiền không vượt qua con số đã xác định đó, ngân hàng Nhà nước 1 tay bơm tiền ra, 1 tay hút tiền về, nhịp nhàng 2 tay để tiền không ra xã hội nhiều quá, gây lạm phát

    Giờ ngân hàng có thể đổi nợ xấu lấy trái phiếu VAMC rồi mang trái phiếu này tới ngân hàng NN để cầm cố vay tiền ra. Nhưng nếu tiền cho vay ra qua VAMC tăng thì ngân hàng NN sẽ hút lại bằng con đường khác (mr Bình đã nhắc đến tăng dự trữ bắt buộc...) làm sao để vẫn đảm bảo chỉ tăng cung tiền từng đấy thôi.

    Túm lại VAMC không làm tăng cung tiền, cung tiền chỉ tăng nếu ngân hàng NN chỉ bơm mà quên hút. 2013 vẫn lấy chống lạm phát làm trọng tâm, điều này khó xảy ra.
  10. Chan.Dat

    Chan.Dat Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    30/11/2012
    Đã được thích:
    151
    Tóm lại thứ 2 ngày 25/3/2013 hò dô ta lên dốc hay đổ đèo hở bác , nếu đổ đèo ai sẽ làm anh hùng Tô Vĩnh Diện :D

Chia sẻ trang này