Nhìn lại chặng đường đã qua và chặng đường mới.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi 1816, 06/04/2011.

8768 người đang online, trong đó có 597 thành viên. 22:09 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 201 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. 1816

    1816 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/12/2009
    Đã được thích:
    0
    "TTCK là nơi kiếm tiền nhanh nhất, cũng là nơi mất tiền nhanh nhất" đó là câu nói mà tôi rất thích từ khi bước chân cái sân chơi này.
    Nhìn lại thị trường chứng khoán của nước nhà 5 năm trở lại đây mới thấy rằng câu nói kia càng đúng, và mới thấy người Việt Nam mình cực kỳ thông minh và nhanh nhẹn.

    Với những theo của mình tôi tự liệt kê ra các giai đoạn để mọi người cùng đọc và đưa ra nhận định cho thời kỳ mới của TTCK VN

    Giai đoạn I: Kể từ những ngày đâu tiên các công ty phát hành cổ phiếu có thể nói đó là lúc các công ty kiếm tiền dễ hơn bao giờ hết. Mệnh giá 10.000 /cp mà CBCNV toàn mua với giá 40.000 - 50.000/cp.

    Giai đoạn II: Sau khi đã kiếm bội tiền qua các giai đoạn đầu tiếp tục là các công ty lớn lên sàn niêm mỗi ngày cổ phiếu tăng 7% là chuyện bình thường thời đó ACB hay PVS lên tới giá 2xx. Có thể nói giai đoạn đó là giai đoạn đục nước béo cò mọi người chơi ck gần như đều mù tịt các thông tin ngoại trừ việc BUY and HOLD.

    Giai đoạn III: Sau khi mua với giá ngất ngưởng là giai đoạn đen tối của CKVN của phiếu lao dốc từ giá 2xx xuống còn 4x-5x. Dường như sau cú sốc đó mọi người đều nhận ra rằng chẳng có thể kiếm tiền dễ dàng thế được. Nhà đầu tư ko còn những cái giá kỳ vọng mua giá vài chuc ngàn để sau rồi bán với giá vài trăm ngàn nữa. họ chỉ cần vài giá là hoạt động chốt lời ngay rồi. Đây có thể nói rằng TTCK mới thực sự bắt đầu đi vào hoạt động. Như vẫn thiếu những người chèo lái, dẫn dắt thị trường. Cả thị trường thời đó đều theo DJ. DJ lên thì VNI lên còn DJ xuống thì VNI cũng xg. Thời đó có những người thức cả đểm để theo dõi DJ để đưa ra quyết định cho ngày mai. Có những người còn nói rằng theo dõi DJ đêm trước còn hồi hộp hơn cả VNI sáng hôm sau.

    Giai đoạn IV: Giai đoạn phát triển của TTCK VN các BB sau rồi các đội lái xuất hiện rầm rập. Tiên phong phải kể đến độ lái S96 sau này là cả họ SÔNG ĐÀ. Rồi KSH..KSS...Rồi sau đó thì ko thể kể hết được những mã được làm giá và đội lái đánh lên đánh xuống. TTCK VN có bước đi riêng ko phải theo gót DJ nữa. Lên hay xuống đều là chủ ý của những bàn tay khổng lồ đứng sau. Thế nhưng làm ăn ko uy tín thì cũng chẳng có gì bền thế nên người ta vẫn nói " Chữ tín quý hơn Gold " là vì thế. Hàng loạt đội lái bị bắt .... Và 1 lần nữa 1 thời kỳ của chứng khoán lại thay đổi...

    Giai đoạn V: Đang là giai đoạn hiện tại. Có thể là 1 giai đoạn TTCK hoàn chỉnh nhất từ trước tới giờ. Giai đoạn thông tin rõ ràng minh bạch hơn. giai đoạn không làm giá, Giai đoạn mà có thể nói mã nào giữ được " Chữ Tín" mà đó sẽ sinh lời...

    Hi vọng sau những vấp ngã ban đầu TTCK sẽ là 1 sân chơi lành mạnh và mang lại lợi ích cho cả cộng đồng chứ ko chỉ mang lợi cho 1 bộ phận nào hết.

Chia sẻ trang này