Nỗi buồn chứng khoán và những cảm tử quân đất Việt !!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi corebanking, 02/03/2008.

771 người đang online, trong đó có 308 thành viên. 07:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 4132 lượt đọc và 49 bài trả lời
  1. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Nỗi buồn chứng khoán và những cảm tử quân đất Việt !!!

    Theo lệ thông lệ thành thói quen, cứ mỗi sáng đến cơ quan bật máy tính, trang đầu tiên mở ra là cái bảng điện tử, một phần tất yếu của cuộc sống ....
    Hình như cũng là thói quen, mở ra rồi tắt, rồi lại mở ra rồi tắt, ngán ngẩm và mệt mỏi ... bảng điện tử như một con ca ve giơ "đèn đỏ" ...
    Từ lúc " thằng khốn" Vni tụt quần từ 870 trước tết đến giờ, đã năm lần bảy lượt cứ giải ngân rồi "cắt lốp", giải ngân lại "cắt lốp" , có lẽ số lốp mình cắt ra đủ để xuất khẩu cho bọn nước ngoài nấu chảy chế xuất thành BCS cho Vni "import" rồi cũng nên ... máu chảy nặng quá ... số người VN mình vẫn "Cờ HÓ" như vậy ... luôn là chỗ cho người ta ... xả hàng ...
    Cả mấy tháng trời nay, cứ như thằng điên ý, suốt ngày đầu óc quay cuồng, nào là "chứng" vỡ vì thị trường thế chấp ở tận thằng Mẽo xa xôi đến bong bóng nhà đất, chứng ung ( có lẽ bây giờ đang thối ) rồi đến thiếu xèng xèng tại Việt Nam, đi đâu cũng thấy lảm nhảm "bài ca hy vọng" với "bài ca xây dựng" đến nỗi bạn bè bực mình chửi : ***** bố thằng điên, bị dở hơi à .... giật mình ... mình điên thật ...
    Sáng hôm trước, vừa mới mở cửa bước vào đã thấy ngay cái chỉ thị từ trên phi vèo một cái vào mẹt ... ngừng giải ngân vô thời hạn ... thôi xong, ngân hàng còn thiếu tiền huống chi là dân ngu cu đen nhà mình ... y như rằng, suốt hơn hai tuần, Vn cũng phi xuống như ngọ giống hệt cái văn bản kia ... nhanh hơn mình tưởng nhiều ...
    Thế là hết, mình đã xuống tay chốt hạ từ cách đây gần tháng, cuộc đời đã đi về nơi xa lắm ...
    Chán nản cùng cực, mệt mỏi rã rời, không biết, chẳng thể hiểu được, có ai giống mình không nhỉ ??
    Có lẽ, là con người ai cũng vậy, cứ mỗi lần chán nản, thất vọng và mệt mỏi, người ta luôn cần tìm đến một chỗ có thể nói chuyện, chỉ để xem, để ngắm nghía và cũng để ... chí phèo ... Diễn đàn, đấy là cái nơi mà người ta hay vào ngay sau khi "con khỉ" Vni kết thúc phiên giao dịch ...
    Nói luyên thuyên thế chắc đủ rồi, một đôi điều cần chia sẻ với anh em ... cùng một "giống" người Việt Nam nhưng khác ... máu ...
    - Đối với các Công ty Niêm yết, dù chúng ta có chán ghét đến mấy thì nó vẫn tồn tại, vẫn là hàng hoá để những chú gà khác đến mổ ...thóc thối ... những "con sâu" chỉ biết đánh bóng tên tuổi, sử dụng xảo thuật để rút ruột cổ đông hoặc luồn lách thì kiểu gì cũng không sống nổi, lấy được niềm tin đã khó, giữ được niềm tin còn khó hơn nhiều .... và họ, những người điều hành, lãnh đạo dùng thủ đoạn để che mắt cổ đông rồi cũng sẽ có ngày gặt bão( bị liệt dương, mẹ chết, bố bị sida, con gái làm "hang động", con trai làm đâu bị cụt ... trym đến đấy, vợ làm đội trưởng đội " kèn trống" cho hàng xóm hoặc một gã trai nào đấy ) em đùa thôi, những con người như vậy thật không có ... ĐỨC ...
    Chúng ta không phủ nhận những Công ty khác thực chất tốt, chỉ bị khó khăn nhất thời do biến động chung, mong rằng thời gian tới, những con sâu sẽ không làm rầu nồi canh chung VNI ...
    Đối với báo chí và giới truyền thông, thật không thể tưởng tượng được là chúng ta đang sống trong một thế giới ... loạn thông tin. Thông tin tới tấp, dồn dập, tối tăm mặt mũi như ma trận không biết đâu mà lần . Người ta phải biết, mỗi một bài báo đăng ra, có hàng trăm hàng nghìn người đọc, mỗi một lần đưa ra một nhận định là hàng nghìn quyết định được tung ra ... người ta nói, lời nói nặng tựa ngàn cân nhưng có lẽ trong thời buổi này, nó như vô tác dụng một cách đúng nghĩa, nhà đầu tư đã quá "nhờn" với các tựa bài "kêu như chuông" kiểu : " VNI nảy tung mình lên 1.500 poanh" hay, "Trym các nhà đầu tư sắp rụng, chính phủ đang họp bàn về việc sản xuất rổ đựng trym" hoặc " Con trym đầu đàn đã bị ... cụt trym" hay đại loại "VNI khập khiễng vững bước" ... Chỉ có một câu để giải thích: THA HOÁ, VÔ TRÁCH NHIỆM cả về đạo đức lẫn cái tâm làm việc, ngòi bút bị bẻ quặt về phía sau bởi những "cổ phiếu thưởng" "chia chốt". Thật xin lỗi các bác và mod đừng khoá nick cho em chưởi một câu: Tiên sư bố cái lũ tha hoá, đất nước Việt Nam nuôi mày khôn lớn để mày dùng chính ngòi bút bẩn thỉu vấy đầy gái với $$ để mày đi giết đồng bào, rút xương máu từng người một. Không có cái TÂM làm báo, chỉ là một lũ ... giẻ rách. Làm báo hãy hướng về sự thật, hướng về khách quan chứ không phải dùng ngòi bút để .. chọc túi tiền ... ăn bẩn ... Chưa thấy có lấy một bài viết nào mà ở dòng chữ cuối cùng nó ghi: Chịu trách nhiệm nội dung xyz
    Đối với các lãnh đạo nhà mình ( các bác vẫn gọi là lờ đờ ý ) chúng ta nên bày tỏ sự cảm thông hơn là trách móc vì có trách cũng chỉ ... khản cổ thôi ... Đã thành một hệ thống rồi, có quá nhiều mục tiêu, chính sách mà nhà nước theo đuổi và đương nhiên không thể giao kết hợp hài hoà tất cả các lợi ích, vì thế mảng này suy yếu để giữ vững mảng kia là điều không thể tránh khỏi . Mặt khác, tư duy ruộng lúa, suy nghĩ tre làng thì không thể bắt các bác ấy "gánh vác" được một lúc nhiều công việc được, đừng so sánh với các nước khác, luôn luôn là "khập khiễng" vì chúng ta luôn nhận được nhiều "lý do" khách quan, không phải lỗi của các bác ý, lỗi là các bác ý sinh nhầm thời, đáng ra các bác ý phải sinh vào những năm ... 20 của thế kỷ trước . Một điều mà mình chỉ băn khoăn, đến bao giờ nhà nước mới chịu ... thay máu, bao giờ các bác ý mới không phải "vất vả" đi ngược xu thế ... Tôi CẦN một nhà lãnh đạo có TẦM ...
    Đôi lời thân thiết nhắn nhủ anh em:
    Chúng ta đừng có NỒI DA NẤU THỊT nữa, máu chảy đã quá nhiều, xương đã chất thành núi, nước mắt đã đủ để xoá nhoà hết tất cả những hạnh phúc, êm ấm của nhiều nhà. Hôm nay xem bảng điện tử, mình cũng suýt bật khóc vì thấy thương bản thân và thương dân mình quá, yếu thế nên hay lo sợ, dễ hoảng loạn và tạo điều kiện cho NN xâu xé băm vằm. Ai cũng vậy, mất tiền, của đau con xót, ruột gan cồn cào nhưng nhìn rộng ra mới không khỏi xót xa, toàn những con dân lẻ tẻ không nơi nương tựa chạy tan tác, xáo xác như chim vỡ tổ như gà gặp cáo ... buồn quá ...
    Chưa hết, khi con người lâm vào trạng thái cùng cực, luôn mong muốn tìm sự an ủi và diễn đàn là nơi chia sẻ thì gặp phải toàn ... "lơn chịm" hô hào xúi bẩy, kích động tinh thần bà con làm gây nên tình trạng hoang mang cực độ ... Của cải mất mát đã đành, tinh thần còn bị dằn vặt giằng xé thì ai chịu nổi đây ?? Cho em hỏi một câu nhé, các bác chim lợn đừng giận, tây hay quỹ đầu tư hay công ty chứng khoán gì gì đấy nó cho bác bao nhiêu xiền để các bác ... dẫn voi vể giày mả tổ thế này ... ? Hay chẳng may các bác ăn phải *** nên phải vào đây xả cho đỡ thối mồm ? Các bác đừng chửi em tội nghiệp chứ cái diễn đàn bé tẹo này, với vài ngàn nhà đầu tư thấm tháp gì đâu so với cái thị trường lẻo khoẻo đang hấp hối kia mà các bác cứ đe nẹt, doạ dẫm làm các con chim non ... phọt hết cả ra quần . Hãy tỏ ra là bố mẹ mình có cho mình ăn học đàng hoàng tử tế, đừng có vào nói quàng nói xiên nói không có cơ sở, dẫn chứng hay dùng thủ đoạn lấy số liệu ma là em ghét nhất . Hãy chứng minh là đường đường một đấng anh hào kiếm tiền bằng kiến thức chứ đừng để "người khác" ỉa toẹt một bãi rồi huýt sáo cho bác chạy ra ... liếm nhé
    Thôi, em chỉ nói đùa vậy thôi, trong lúc thị trường hoảng loạn như này, em chỉ lập topic này để chia sẻ những đau thương mất mát với các bác (em cũng là nạn nhân) và cùng nhau nhìn nhận lại những gì đã qua và sắp tới.
    Bonus cho các bác một câu chuyện đại loại như này này mong các bác hiểu:
    Có một đoàn thám hiểm gồm 4 thằng Mẽo và 4 ku Việt Nam bị bọn thổ dân ăn thịt người bắt cho vào hai nồi luộc . Nồi chỉ có cao 50cm thôi nhưng 4 thằng Mẽo đã trốn thoát còn 4 ku Việt Nam bị ... thịt. Đơn giản vì bọn Mẽo nó giúp nhau trốn thoát còn 4 ku Việt nam mình giúp nhau ... kéo xuống đáy nồi .
    Một bài học cho những kẻ tham lam ích kỷ chỉ biết tư lợi không nghĩ đến lợi ích chung. Em xin kêu gọi các bác đừng bán ra hoặc nếu có bán thì hãy "cởi trần" đừng tụt tận gót chân cho người ta xẻo nữa . Đau xót lắm, đắng cay lắm hỡi những chàng cảm tử Việt Nam. Nắm tay lại nhé, rồi ngày mai trời lại sáng.
    Em xin đi tiên phong ghi tên đầu tiên thề chết cũng không bán hoặc có bán cũng cởi trần...
    Các bác đừng hiểu lầm là em kêu ca phàn nàn nhé, em chỉ mong các bác có cái nhìn khách quan và đúng đắn với từng đối tượng của thị trường thôi ...
  2. biatuoi

    biatuoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/07/2004
    Đã được thích:
    0
    Ai cũng như bác thì tốt biết mấy nhẩy, chẳng mấy chốc VNI nhảy vọt lên thôi, nhưng khó lắm bác ơi, ai cũng nhăm nhe thấy tăng là bán. Bây giờ iem nằm im thôi. Đành thế chứ không có lựa chọn nào khác. Lỗ nặng quá rồi, đi du lịch thoai
  3. satthuusa

    satthuusa Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/04/2007
    Đã được thích:
    0


    Bác viết hay và tâm huyết quá, tặng bác *
  4. tiger68

    tiger68 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác viết được như thế chứng tỏ bác còn minh mẫn chết đi được,
  5. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Tặng em mỗi một * thôi à, bác tiết kiệm quá đấy
    Tổng kết thông tin tuần vừa rồi như sau:
    - Về thị trường tiền tệ: sức ép đã bắt đầu giảm, không còn kiểu tốc ngược váy lên để chạy đua lãi suất, trạng thái cân bằng cũng sẽ đuợc thiết lập trong thời gian sắp tới. Thông tin NHNN ra chỉ thị bắt buộc mức trần lãi suất huy động vốn cũng làm "chùn" bước các NHTM và lãi suất liên ngân hàng bắt đầu dịu lại dưới sự đồng tình của nhiều NHTM ( nguồn http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=ba1be525b3d604 ) điều này chứng tỏ là các NHTM cũng không hào hứng lắm với cái kiểu chạy đua giật cục để trở thành "đồng nghiệp với kẻ cướp" là cho vay với lãi suất cắt cổ.
    Cách đây khoảng hơn một tuần, khi lãi suất liên ngân hàng tăng chóng mặt (có lúc lãi suất liên ngân hàng lên tới 43%/năm kỷ lục của kỷ lục ), tất tần tật các hoạt động tín dụng cho vay đều PHẢI tạm dừng vô thời hạn. Thanh tra nhà nước bắt tay vào việc thanh tra các hồ sơ liên quan đến bất động sản ( kể cả cho vay tiền để sửa chữa nhà cửa cũng bị ... nhòm ngó nhé). Ở chỗ em, hoạt động cho vay chứng khoán đã dừng lại cách đây nửa năm ... và nó đang bị "đóng băng vô thời hạn" nhé. Hiện tại, vẫn chưa thấy văn bản nào nói đến việc tiếp tục giải ngân chứ chưa nói gì đến cho vay chứng. Cho vay đầu tư bất động sản thì "die hẳn", chỉ còn giải ngân cho khách hàng quen thuộc và khách hàng có mục đích khác ( bổ sung vốn kd, du học, mua ô tô) nhưng với lãi suất ... chát xin xít (đến em cũng hạn chế nói cho khách hàng sợ nó nghe xong chạy mất dép) . Tích cực thu nợ và xem xét kỹ những hồ sơ mới là lệnh của các đại ka nhà em tung ra( đây là hoạt động tại NH của em) và em nghĩ cũng là tình hình chung của các NHTM Cổ phần )
    Vàng tăng giá khủng đối đầu là USD giảm giá khiếp. ( http://vneconomy.vn/?home=detail&page=category&cat_name=06&id=adab906a831af0) và phá ngưỡng 1.900.000/chỉ và đang có xu hướng tiến tới 2củ ( kitco.com )
    Điều đó có nghĩa là gì, mọi người bàn luận thử xem ạ ?
    Các giải pháp: chúng hãy xem năm chỉ tiêu mà chính phủ sẽ thực hiện trong tháng 03/2008: http://www.chinhphu.vn/portal/page?_pageid=33,4075140&_dad=portal&_schema=PORTAL&pers_id=4074387&item_id=6752186
    - Thứ nhất: Khẳng định rõ quan điểm: không thể không tăng giá xăng dầu nhưng đối với đồng bào vùng sâu, vùng xa, vùng bị lũ lụt hay ngành đánh bắt cá xa bờ, Chính phủ thực hiện hỗ trợ trực tiếp để nhân dân giảm bớt khó khăn. "Nhắc nhở" các Tập đoàn, Tổng công ty Nhà nước tập trung sản xuất kinh doanh đúng các chuyên ngành chức năng, không mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực tài chính, chứng khoán, bất động sản (theo thiển ý của em thì nhắc nhở ở đây gợi lên cho em một điều băn khoăn: lỡ nó không nghe thì thế nào ạ ? Chưa thấy biện pháp cụ thể để "trừng phạt" những thằng ôm rơm nặng bụng kiểu như này ). Và vẫn với những ý chung chung như kiểm soát lạm phát, linh hoạt, và không để chứng tèo ...
    Thứ hai: Chăm sóc bà con nhà nông thật tốt
    Thứ ba: tiền nhiều tiếc gì con lợn con mà không đổ vào xây dụng cơ bản để thu hút bọn khoai tây
    Thứ tư: Bầu ơi thương lấy bí cùng
    Thứ năm: câu chuyện muôn thủa, cải cách hành là chính...
    Còn nhiều tin tức nữa về mẽo thì các bác ở đây là chuyên ra .. kinh rồi, em không dám lên tiếng. Em xin chia sẻ thông tin với các bác và mong chúng ta có cái nhìn tổng thể và sáng suốt nhé, một thông tin thì sẽ có nhiều chiều hướng để bình luận. Em mong topic này sẽ là nơi để anh em vào nhận định một thông tin nào đấy .
    -------------------------------------------------------------------
    Chịu trách nhiệm nội dung Corebanking
    Tiên sư thằng nào chim lợn
  6. BaDung2

    BaDung2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/01/2008
    Đã được thích:
    0
    Tôi rất xúc động với bài viết đầy cảm xúc của bác.
    Đọc đi, đọc lại và thấy hình ảnh mình ở trong đó.
    Đồng cảm sâu sắc!
  7. lamxunghn

    lamxunghn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    15/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Bài viết không thể không nói khác đi được, quá hay!
    Chúng ta nên thể hiện ủng hộ bài viết này bằng cách ngày nào cũng cho up lên để mọi người cùng đọc!
  8. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    Không PR, không chim lợn . Hãy chia sẻ quan điểm của mình tại đây để cùng tự cứu lấy mình
    Em thích ngày mai thị trường đi lên (hầu như ai đang ... bị kẹp chym đều mong thế cả) trừ những bác bị cụt ...trym.
    Đằng nào thì em cũng lõm rồi, em quyết tử thủ đến cùng ...
    ---------------------------------------------------------------------
    Chịu trách nhiệm nội dung Corebanking
    Tiên sư bố đứa nào chim lợn
  9. billgatevn2

    billgatevn2 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2006
    Đã được thích:
    0
    Nick của bác là corebanking --> bác đang tham gia dự án core banking cho ngân hàng nào à ?
  10. corebanking

    corebanking Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/02/2008
    Đã được thích:
    0
    thành quả của chúng ta là đây ...

Chia sẻ trang này