õ-?õ-?õ-? õTÊõTÊõTÊ Nỏ??u còn có NG??Y MAI ... õTÊõTÊõTÊ õ-"õ-"õ-"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi langbavibo, 24/07/2008.

1178 người đang online, trong đó có 471 thành viên. 23:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1181 lượt đọc và 11 bài trả lời
  1. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297
    õ-õ-õ- õTÊõTÊõTÊ Nỏu còn có NG?Y MAI ... õTÊõTÊõTÊ õ-"õ-"õ-"

    ...Rã rời, bải hoải, đờ đẫn, ngu ngơ, ngẫn ngợ...

    Tôi không đủ vốn từ để mô tả cảm giác khi cố lết, bán sống bán chết khỏi sòng bạc đang tan nát, hoảng loạn phía sau lưng

    Khe cửa thoát hiểm thì quá hẹp

    Sòng bài quá đông

    Mà phạm vi công phá của quả bom xăng napan kinh khủng quá, lửa bốc lên ở bốn phương, tiếng nổ lép bép, trần bê tông rơi từng mảng nặng đổ sập lên đám người la hét điên cuồng bên dưới, điện chập nổ khắp nơi, mùi khét của xác chết nồng nặc, khói bụi mù mịt cướp hết oxy...

    Mới mấy phút trước gã trưởng hồ lì của sòng còn cam kết sẽ đảm bảo an toàn tuyệt đối cho khách chơi đến hết đêm, vậy mà chỉ 3 phút sau tự tay gã châm lửa vào bồn ga, không rõ gã ở một tổ chức khủng bố tự sát nào hay chỉ là một gã tâm thần đơn độc hoang tưởng bột phát điên đúng vào lúc các con bạc say mê nhất...

    Có tiếng rên rỉ ngay sát nơi tôi nằm, thấp thoáng một mái tóc đen, dài và rối, tanh nồng ! mầu áo xanh đồng phục đang thẫm đen lại vì máu, vũ nữ !, hình như ở vũ đoàn BVSC, miếng phù hiệu gắn trên ngực cô ta vỡ đôi...và cháy quăn lại, không rõ cô ta có qua khỏi không...

    X .. à ào oooo, một cơn mưa nhỏ nhưng cực mạnh xối thẳng vào mặt tôi, không phải !, hình như là chiếc xe của công ty vệ sinh đang đi xối sạch các vết máu trên đường, tiếng la hét hoảng loạn vẫn đuổi theo tôi phía sau lưng, còi hụ của xe cứu thương bắt đầu gào rú...

    Phía đông, trời vẫn xám đen đặc mầu chì và có ánh chớp lửa báo hiệu một cơn dông dữ dội, mọi hôm giờ này trời đã dần ửng sáng,...


    Có lẽ ngày mới sẽ không có ánh bình minh...



  2. tulipden76

    tulipden76 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/04/2007
    Đã được thích:
    1
    Trong truyện "Nếu còn có ngày mai" làm gì có đoạn này nhỉ, chắc bác chủ topic lại sáng tác thêm rồi ehheh

    Bác ráng lết về nhà đi nhé, rồi ôm em hoa hậu chân dài TSC của bác. Em đây chắc chỉ còn nước nhảy lầu
  3. yenthu

    yenthu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    09/04/2002
    Đã được thích:
    0
    Bác này hẳn là có họ với Sidney Sheldon
  4. thuhavnpt

    thuhavnpt Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    17/02/2008
    Đã được thích:
    71
    Nếu có ngày mai, em lại vay tiền mua cp hiếm, cp có kết quả làm ăn tốt như TSC, TJC, PVS,PAN, BMC...
  5. _Arwen_

    _Arwen_ Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/12/2006
    Đã được thích:
    0
    "Bom xăng" say quá, bao giờ lại xuất hiện "bom điện" các ấy nhỉ?
  6. bkstocks

    bkstocks Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    05/12/2007
    Đã được thích:
    0
    Sẽ không có bom điện và bom than, các bác ợ.
    LĐ đã tính rồi, xăng do VN không sx được nên phụ thuộc vào thế giới
    Còn điện và than là của nhà trồng được, vẫn tiếp tục giữ.
    60% công suất điện ở VN là thuỷ điện mà, không bị phụ thuộc, giữ tới hết năm nay.
  7. DungHaHP

    DungHaHP Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/05/2008
    Đã được thích:
    11
    Em này hỏi hài vãi linh hồn...chắc không thông minh lắm....

  8. ycine

    ycine Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/03/2006
    Đã được thích:
    0
    Langbavibo ơi bác hãy hy vọng gặp được anh chàng Jeft
    ( em đọc cuốn '' Nếu còn có ngày mai '' cách đây gần 20 năm rồi nên ko biết có phải anh Jeft ko nhỉ ) Gặp được chàng thì đời lại tươi ngay muh.Sòng bạc nào cũng có thể Chơi được hết.Càng khó chơi lại càng kiếm được nhiều mới chết chứ.
    Ngày nào cũng có bình minh chỉ có điều không biết anh em f319 có đủ tỉnh táo để đón bình minh ?
  9. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    13/03/2003
    Đã được thích:
    1.297

    ...Rầm mmm, Choang !!!
    Ly cà phê nảy bật lên sau cú đập tay giận dữ, rơi giòn tan xuống nền đá cẩm thạch, vết cà phê loang dần sát gần lại nơi gã đàn ông gày gò đang quỳ mọp dưới sàn, quần áo gã rách bươm, mặt gã xạm đen bầm lại vì các vệt máu khô, khuôn mặt lạnh lẽo, vô cảm, không rõ vì sợ hãi quá hay vì gã không còn kiểm soát được cảm xúc gì nữa trong lúc này

    - Anh vẫn còn mặt mũi quay về đây ! người đàn ông tóc bạc ngồi sau bàn cất giọng hỏi, giọng lão âm u như vọng từ dưới mồ
    - Bạch thầy, con vẫn luôn ghi nhớ nằm lòng lời thầy dậy, nhưng giang hồ quá hiểm, nhà trắng dùng đến cả thứ trưởng và toàn bộ giới truyền thông để lừa bịp quần hùng, con trở tay không kịp
    - Vậy ư ! coi như ba mươi năm đọc sách của anh chỉ đủ dùng để đổ bô !, anh không nghe thấy câu "miện quan trôn trẻ" ư ? những người làm nghề buôn bạc vặt nơi bến sông đầu chợ như chúng ta đâu cần nghe ngóng đến miệng lưỡi quan nha, lại còn tin chúng ư ! nghề chúng ta xuất chiêu chỉ tin theo bảng điện tử
    - Dạ, con đã biết lỗi !
    - Hơn nữa lần này anh vô sư vô pháp, tự ý xuất chiêu mà không dựa vào một chữ TREND ! không lẽ giờ trình của anh không bằng con bé ô-sin dọn nhà của ta!
    - Bạch thầy, từ khi xuống núi con đều tuân thủ nội gia tâm pháp của thầy truyền dậy, nhưng ....ở đại sòng bạc Hồng gia, nếu chờ đủ chữ TREND thì con chỉ còn nước....ăn cám ! có những mỹ nữ chân dài mà con đuổi hơn 10 phiên không khớp, đến khi khớp được thì ăn phải cả cái bô vào mặt ! rồi được bất đắc dĩ thành kẻ đổ vỏ cho người khác đã ăn ốc xong !
    ....







    Được langbavibo sửa chữa / chuyển vào 18:30 ngày 27/07/2008
  10. access_x2hx

    access_x2hx Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    08/01/2004
    Đã được thích:
    0
    hay quá , bác đúng là có khiếu văn chương

Chia sẻ trang này