õ~. õTƠ õTƯ õTÊ õT? õTô Thỏ?? mai lỏ?Ăi múc à? Nào th?ơ múc. H?Ă h?Ă

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quycongcong, 01/07/2009.

766 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 17:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5587 lượt đọc và 91 bài trả lời
  1. chekist

    chekist Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2008
    Đã được thích:
    140
    Gió đông đây rồi.

    Ngày mai sợ chưa tăng được đâu anh, ngày kia thì có thể lắm....

    Hi Hi.

  2. dem_trang

    dem_trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Đã được thích:
    0
    biết là T+4 về thì phần ăn hơi thấp, hòa vốn hoặc đứt hơi cao, nhưng cái chính là nhiều cô chú đã cảm thấy nóng máy khi cầm $$$ rồi ... nên mai (chắc) TT sẽ lên vì tâm lý khi nhìn bảng điện rồi ...

    ...có khi hiện tượng bao lâu nay lại lặp lại: càng nhiều người hô bắt đáy, thì TT lại càng có khả năng chưa phải đáy

    chờ thôi
  3. khongbiendo

    khongbiendo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/06/2009
    Đã được thích:
    13
    Em cũng mong nó lên để đảo hàng, hôm nay em gái bên ngân hàng đã véo von anh ơi ICG của anh sắp chạm ngưỡng 30% mà thấy dật hết cả mìn.
  4. maithuongdan

    maithuongdan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    13/08/2008
    Đã được thích:
    0
    Hehhe tâm lý mua nhìn bản điện tử cứ 3, 4 lần là đến đáy hehhêhh
  5. KillBull

    KillBull Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/03/2009
    Đã được thích:
    0
    Đúng là thị trường lên bằng niềm tin
    Chết cả lũ
  6. FromCambodia

    FromCambodia Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/10/2007
    Đã được thích:
    73
    Nhận xét: Bài viết chứa đựng nhiều tình cảm sâu sắc của người đứng dưới ga do lỡ chuyến tàu cao tốc, bởi một lý do rất ... đời thường. HẾT VÉ
    Giọng văn thể hiện nỗi niềm khao khát của một nhân vật hết sức bình thường nhưng lại mang dáng dấp của những tao nhân mặc khách thập niên 30-40 thế kỷ trước, tuy nhiên nếu để ý kỹ thấy nhân vật phảng phất một nỗi niềm u uất. LỠ TÀU
    Tóm lại: Tác giả bài viết là 1 người: THƯƠNG VAY - KHÓC MƯỚN
  7. doccocauvo

    doccocauvo Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Kụ này theo thuyết BÀN TAY VÔ HÌNH à, lý thuyết này phá sản mẹ lâu rồi. Giờ người ta đi theo thuyết NỀN KINH TẾ HỖN HỢP rồi, quan trọng nhất là có sự quản lý của Nhà nước tức là các LĐ mà em của các LĐ là các BBs đấy các cụ ợ
  8. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    359
    Phần thưởng sẽ đến cho những người dũng cảm và quyết đoán.
  9. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Thấy chú em Công Công chịu khó kỳ công hỳ hục viết cả một bài cảm tưởng dài loằng ngoằng như bún rối thế này là chị biết ngày mai em quyết tâm múc lắm rồi. Yên tâm, mai vẫn có CP hợp lý dành cho chú em đấy. Hi hi
  10. Garfield007

    Garfield007 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/06/2009
    Đã được thích:
    0
    ha..ha.. .thế là F319 đã chia làm 3 phe:
    Phe 1 đánh xuống gồm các bác : Kông Kông, Hu Hu, Aliaka....
    Phe 2 đánh lên gồm các bác : Xlight, Tio, Kututu, Bufet, Ninja loại thị, người khỉ.....
    Phe 3 có em và bà con còn lại: gió thổi hướng nào thì nhào theo hướng đó.
    CHÚC NGÀY MAI CẢ NHÀ F319 ĐẠI THẮNG...

Chia sẻ trang này