õ~. õTƠ õTƯ õTÊ õT? õTô Thỏ?? mai lỏ?Ăi múc à? Nào th?ơ múc. H?Ă h?Ă

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi quycongcong, 01/07/2009.

766 người đang online, trong đó có 306 thành viên. 17:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 5587 lượt đọc và 91 bài trả lời
  1. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    359
    Ngờ u lắm. Anh ko viết ra
    Vì lộ tuyệt chiêu hết
  2. thu4dentoi

    thu4dentoi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Ơ, tâm huyết fết nhỉ! Mặc dù súng ống đạn dược mình vào hàng chuẩn nhưng hôm nay lại khoái Công Công mới bỏ mẹ! Hế hế! Vào mà bắt đi! MB lên nữa đi! Hay qua 30.x rồi ăn củ xả vào mẹt! Hế hế! Khởi nghĩa đi! Các Đề Thám đời 2009! Lịch sử ghi công các anh!
  3. miubaba

    miubaba Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/02/2009
    Đã được thích:
    2


    ----Đúng là khả năng đọc hiểu không đủ, nói gì hiểu ý trào phúng.
  4. dem_trang

    dem_trang Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/12/2003
    Đã được thích:
    0
    ... chưa múc đc cổ phiếu thì mặt đỏ như vang ... múc đc rồi thì mặt lại vàng như nghệ ... cuối tuần mất vui
  5. kedondoc911

    kedondoc911 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    18/02/2004
    Đã được thích:
    28
    Khà khà lộ mịa nóa tuyệt chiêu roài hả ..định xỉ vả Ku vài câu nhưng nghĩ rồi thôi ..vừa bị đi tù mà vừa bị chửi đánh đồng với hạng Teên
  6. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    359
    oài lại mất 1 phút để gõ cho chú
    loại như chú thì chỉ lóng ngóng rồi vào đổ vỏ cho anh thôi
  7. JanisJoplin

    JanisJoplin Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    16/07/2008
    Đã được thích:
    5.690
    chỉ có 1 từ dành cho bác Công:
    Tâm
  8. chungkhoanhanghieu

    chungkhoanhanghieu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/06/2006
    Đã được thích:
    2.505
    Kẻ thắng thế biết tự riêng mình lập mưu kế, không thể nói trước cho người biết, nghe bàn luận mà biết hơn thua, địch giả dối mà mình cũng biết chúng yên hay nguy, nhìn tính toán mà biết quân địch ít hay nhiều, xem biểu hiện của địch mà biết địch có thể sống hay chết, xem cách địch lo liệu mà biết chúng sướng hay khổ, xem cách địch mưu đồ mà biết chúng tài vận đến đâu.
    Cho nên phép dùng binh là " Theo sống mà đánh chết, tránh thực mà đánh hư", giả chết đánh địch mới bất ngờ dễ thắng, tránh chỗ mạnh của địch mà tìm điểm yếu để đánh mới thành công.

    Ai muốn hiểu thế nào thì hiểu. Hì hì.
  9. meocon146

    meocon146 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/12/2008
    Đã được thích:
    0
  10. cognac

    cognac Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/02/2005
    Đã được thích:
    0
    Ước mơ của em sao nhỏ nhoi thế?

Chia sẻ trang này