1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Ở VN có những lĩnh vực ít người chú ý, lại là mảnh đất màu mỡ, miếng bánh hàng tỷ $ mỗi năm

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vietsopetro, 20/06/2013.

111 người đang online, trong đó có 44 thành viên. 01:24 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1491 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    @baihat1 - TAM ANH

    Lệnh bắn phá từ 9h30' trở ra, đến ATC là cực kỳ khốc liệt ,,
    ... VNINdex hoang tàn trong tiếng chửi rủa bọn NN thâm độc
    cứ tưởng chúng nó bán suốt tuần rồi, thực ra mới chỉ là lượng bán khai hoả của bọn Tây ăn theo mà thôi

    Vậy mục đích ETF là gì ???, nó bắt TTCK bản địa phụ thuộc vào một số thắng bên bển ... từ đó về lâu dài tác động, chi phối nền kinh tế VN ... bằng dòng vốn FII, nhanh_bổ_rẻ ....

    FII đang bị rút ra kỹ thuật

    Có thể nói MMs trong nước trận vừa rồi có một cú đánh lên trên 500 sai lầm, chủ quan, duy ý chí

    Hãy xem đòn dội bom ETFs ngày mai ... nếu giới đầu tư trong nước chống đỡ được thì tiềm lực cũng suy yếu rất nhiều
    ..........và điều gì đến sẽ đến :-bd:-bd:-bd
  2. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0


  3. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    [​IMG]
  4. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    bác không chứng kiến môt trận đánh ngàn năm mới có một lần thật là một tiếc nuối

    Đối với 1 số con nghiện hạng nặng, cảm xúc vỡ òa cảm xúc thăng hoa những lúc nhìn bảng điện còn PHÊ hơn lúc xxx...

    Ví dụ TK mình đang nắm 200% mã xxx (Margin 1:1), đầu phiên sàn, cuối phiên CE.... >>> Lên đỉnh, vì sao? vì trong 1 phiên tưởng mất 20% cuối phiên lại có 20% (tính luôn margin) >>>> 11h đang mất 300tr, 14h15 "ăn" 300tr >>> biến động 600tr/120 phút >>>> vở òa... >>>> lên đỉnh.

    [​IMG]
  5. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Dịch vụ cầm đồ hàng hiệu

    Quần áo, túi, đồng hồ, nước hoa hàng hiệu... đều có thể trở thành những món đồ được mang đi cầm cố với giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu.

    Chị Phương, chủ một hiệu cầm đồ trên phố Hàng Bạc cho biết bắt đầu mở dịch vụ này từ cuối năm 2012. Cửa hàng nhận cầm tất cả các đồ dùng hàng hiệu như quần áo, giày dép, nước hoa, túi xách, đồng hồ, kính, thắt lưng... Giá trị cầm cố tùy thuộc vào tỷ lệ cũ mới của sản phẩm.

    Thời gian cầm dài nhất đối với các loại túi, đồng hồ là 6 tháng, còn những mặt hàng khác như quần áo, nước hoa... chỉ khoảng 3-4 tháng. Lãi suất khoảng 2.000-3.000 đồng cho một triệu mỗi ngày, khách cầm phải trả hàng tháng. Nếu khách thanh toán chậm từ 3 ngày đến một tuần hoặc cầm đồ quá thời hạn mà không đến lấy, cửa hàng sẽ mang bán sản phẩm để thu hồi vốn.

    [​IMG]
    Một chiếc túi thương hiệu Chanels từng được cầm cố tại cửa hàng của chị Phương với giá vài chục triệu đồng.

    Trên một con phố cổ khác, chủ cửa hàng kinh doanh cầm đồ hàng hiệu được 2 năm nay cho biết, trước đây có nhận ký gửi tất cả các loại quần áo, túi xách, đồng hồ của các nhãn hàng nổi tiếng. Tuy nhiên, gần đây, chị chỉ nhận cầm các loại túi vì loại này dễ nhận biết hàng thật và nhái. Trong số các nhãn hiệu túi, những loại của Chanel, Burberry Hermes, Luis Vuitton... luôn được ưu tiên giá cao, lãi suất cầm thấp từ 1.000 - 1.500 đồng cho một triệu mỗi ngày. Còn với những thương hiệu khác, loại cầm có giá từ 2.000-3.000 đồng.

    Theo chủ cửa hàng, việc thu hẹp sản phẩm cầm cố một phần còn vì đây là loại dễ thanh lý. "Các loại quần áo, nước hoa thì thanh lý khó và không được giá vì nhiều khách hàng còn e ngại khi sử dụng đồ cũ. Trong khi các loại túi chỉ cần chăm chút lại, làm mới sản phẩm là có thể dễ dàng bán giá cao", chủ hiệu cầm đồ cho hay.

    Cũng theo chị, so với 2 năm trước, hiện lượng khách đối với dịch vụ này đông hơn. "Một phần do cửa hàng được nhiều khách biết đến, ngoài ra, nhu cầu cầm cố của nhiều người cũng tăng lên khi công việc làm ăn ngày một khó khăn. Không ít khách đến chỗ chúng tôi đúng lúc bị rơi vào cảnh vỡ nợ", chủ tiệm cho biết.

    Hiện, một số cửa hàng cầm đồ tại Hà Nội trước đây vốn chỉ nhận xe máy, laptop, vàng bạc... đến nay cũng mở rộng đối với các sản phẩm hàng hiệu khi nhận thấy nhu cầu đối với dịch vụ này gia tăng. Anh Tuân, chủ một tiệm cầm đồ trên đường Láng, Ba Đình, cho hay mới triển khai thêm đối với hàng hiệu từ tháng 3 vừa qua.

    Tuy nhiên, anh thừa nhận nếu không cảnh giác rất dễ bị mắc lừa khách hàng. "Điều khó nhất khi làm cầm đồ những mặt hàng này là xác định thật, giả và định giá sản phẩm. Chính vì thế, không phải ai cũng làm được. Không ít lần, khách hàng mang hàng nhái đến để cầm. May mà bà xã mình có kinh nghiệm phân biệt nên mới không bị dính bẫy", anh Tuân nói.

    Bên cạnh cầm đồ các sản phẩm nổi tiếng, đa số các cửa hàng còn triển khai dịch vụ giúp khách hàng thanh lý đồ hiệu. Người ký gửi đồ để thanh lý phải chiết khấu cho cửa hàng 5-10% giá bán sản phẩm nếu có giao dịch thành công.

    Tại cửa hàng của chị Phương, những mặt hàng được thanh lý có giá từ vài triệu đến hàng trăm triệu đồng. Chị cho biết, có khoảng 60% là hàng ký gửi, còn lại là đồ được cầm nhưng không được chuộc. Tại cửa hàng của chị, dịch vụ này cũng chiếm 50% doanh thu.

    "Kinh tế khó khăn nên nhiều người đam mê đồ hiệu buộc tìm đến những mặt hàng có giá trị hợp lý hơn, chỉ bằng khoảng 20-30% loại chính hãng", chị Phương cho hay.

    Ngọc Minh
  6. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Gặp gỡ với “Chàng trai Tàu hũ” Nguyễn Duy Anh - Cao thủ F319 một thời để nhớ.

    Gặp gỡ với “Chàng trai Tàu hũ” Nguyễn Duy Anh

    Với người trẻ mê kinh doanh thì câu chuyện của Nguyễn Duy Anh (sinh năm 1980) rất thú vị. Sau khi học Thạc sĩ Thương mại điện tử ở Úc trở về nước, chàng trai này làm việc cho TS Kinh tế Alan Phan và bầu Đức (ông Đoàn Nguyên Đức, Tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai). Tuy nhiên, giờ đây, Duy Anh đang chăm chỉ nấu tàu hủ và chạy bàn ở một quán nhỏ giữa Sài Gòn.

    Từ trước đến nay, nhắc đến tàu hủ (tào phớ, theo cách gọi của người miền Bắc) là nhắc đến đôi quang gánh trên vai những người phụ nữ tảo tần, đi len lỏi trong các hẻm ngõ đô thị. Ngày còn nhỏ, Duy Anh cũng từng rất mê món này. Lớn vẫn mê, vẫn nhớ. Và một câu hỏi đặt ra: Làm sao để người ta có được một nơi thưởng thức tàu hủ sạch và lúc nào muốn ăn là có?


    [​IMG]
    Chân dung Chàng trai Tàu Hũ Nguyễn Duy Anh

    Nhận thấy kinh doanh tàu hủ ở TP. HCM là mảnh đất tiềm năng, Duy Anh khăn gói xuống Trà Vinh “tầm sư học đạo”. Người dạy nghề cho anh chàng từng làm nghề bán tàu hủ hơn chục năm.

    Học xong công thức chính, Duy Anh vẫn tiếp tục nấu, thử đi thử lại nhiều lần cho đến khi món tàu hủ đạt tiêu chuẩn của chính mình. Anh tâm sự: “Trước khi thuyết phục người khác dùng sản phẩm, mình phải thấy hài lòng trước. Nếu mình không thấy ngon, thấy “ghiền” thì không thể đòi hỏi người khác thích sản phẩm của mình được”. 20 món trong thực đơn quán tàu hủ ra đời như: Tàu hủ thanh nhiệt, mủ trôm, lười ươi… Tất cả đều hướng đến sự thanh mát, hữu ích cho sức khỏe và… ngon. Các nguyên liệu của quán Tôi yêu tàu hủ đều được anh chàng tự tay làm hay đặt từ những nguồn tin cậy. “Ba chữ ngon – bổ – rẻ đơn giản nhưng trong kinh doanh là cả một bài toán khó, bắt người bán hàng vò đầu bứt tóc rất nhiều”, Duy Anh kết luận.

    Dù gia đình khá giả luôn tạo điều kiện để con trai làm những việc “hoành tráng” nhưng Duy Anh vẫn muốn đi theo con đường đang đi. Chàng trai bộc bạch: “Trên đời này có 3 loại người. Thứ nhất là dám làm và thành công. Thứ hai, dám làm và thất bại. Thứ ba, không dám làm gì cả. Người dám làm và thành công thì quá tuyệt. Người dám làm nhưng thất bại, mình cũng có thể bắt tay họ. Nhưng tuyệt đối không nên là mẫu người thứ ba. Hy vọng, việc trở thành tỷ phú là không hề khó″, Duy Anh bộc bạch.


    [​IMG]
    Tàu hủ thanh nhiệt, mủ trôm, lười ươi… Tất cả đều hướng đến sự thanh mát, hữu ích cho sức khỏe và… ngon​

    Trong thời gian tới, Duy Anh dự định phát triển chuỗi quán Tôi yêu tàu hủ. Duy Anh tính, khi tàu hủ trở thành một trào lưu kinh doanh, ít nhất anh chàng đã có trong tay 4 – 5 quán.n

    “Phương án B”

    Duy Anh là con trai HLV Nguyễn Văn Vinh, Giám đốc Kỹ thuật, CLB Bóng đá Hoàng Anh Gia Lai. Cách nói việc kinh doanh tàu hủ là “phương án B” cũng chính là cách các HLV bóng đá thường dùng khi gặp những trở ngại phải thay đổi chiến thuật. Chuyện kinh doanh của Duy Anh cũng vậy.
    Năm 2004, tốt nghiệp ngành Công nghệ Thông tin, trường ĐH KHTN (ĐHQG TP. HCM), vào làm việc cho một tập đoàn công nghệ thông tin lớn, Duy Anh mới nhận ra, nhân lực IT không được trả giá tương xứng với sức lao động bỏ ra. Chàng trai quyết định lên đường sang Sydney để học Thạc sĩ Thương mại điện tử.

    Ở Úc, Duy Anh đi làm trong một nhà hàng với thù lao 12 đôla/giờ. Nhờ làm việc trong nhà hàng, Duy Anh nhận ra, người làm chủ mới là người cực nhọc nhất chứ không phải là người làm công. Chi tiết này tuy nhỏ nhưng đã vỡ ra cho Duy Anh nhiều suy nghĩ lớn. Năm 2006, hoàn thành chương trình Thạc sĩ, Duy Anh nhận ra cái “được” lớn nhất chính là được trang bị các kỹ năng làm việc hiện đại và tư duy lôgíc. Nhưng một yêu cầu khác – có một nghề trong tay – thì theo anh chàng, là vẫn chưa đạt.

    Duy Anh về nước làm Giám đốc Đầu tư của tập đoàn Hoàng Anh Gia Lai ở Đà Nẵng. Cơn sốt chứng khoán cộng với sự nhanh nhạy giúp chàng trai phất lên rất nhanh. Đến năm 2008, cuộc khủng hoảng kinh tế khiến hoạt động kinh doanh của Duy Anh “ngấm đòn”, thua lỗ và gần như mất trắng.
    Trở về Sài Gòn, Duy Anh làm việc cho trang web tài chính Vinabull của Tiến sĩ Kinh tế Alan Phan với cương vị Giám đốc Phát triển kinh doanh, trước khi chuyển sang VinaSecurity (Công ty chứng khoán thuộc Quỹ Đầu tư VinaCapital) và sau đó là Giám đốc Đầu tư của tập đoàn Hoàng Long. “Khủng hoảng kinh tế ảnh hưởng đến các công ty, tập đoàn và ngay cả chính bản thân mình. Bài học đầu tư dàn trải, thiếu tầm nhìn, không tập trung vào một thế mạnh nhất định, với mình, là bài học lớn”, Duy Anh chia sẻ.

    Và từ đó, “phương án B” – mở quán bán tàu hủ xuất hiện trong đầu chàng Thạc sĩ. Anh chàng “bật mí”: “Trong tình hình kinh tế như hiện nay, mình tin rằng, “phương án B” sẽ thành phương án chính trong tương lai”.

    Giám đốc Kỹ thuật Nguyễn Văn Vinh, bố Duy Anh, thỉnh thoảng ghé Tôi yêu tàu hủ. Nhìn cơ ngơi nhỏ bé và công việc vất vả của đứa con cưng, ông rất xót con. Nhưng Duy Anh tin cha mẹ mình sẽ hiểu, sau những thăng trầm, vấp ngã, đứa con trai họ đang đi từng bước chậm và chắc “trên mặt đất”, bằng chính đôi chân của mình.Nếu quan tâm đến mô hình kinh doanh này hay đơn giản là muốn thưởng thức tàu hủ do Duy Anh nấu, bạn có thể ghé số 49 Tô Hiến Thành, Q. 10, TP. HCM hoặc truy cập địa chỉ www.facebook.com/toiyeutauhu

    XUÂN HUY

    Chuyên gia bóng đá Nguyễn Văn Vinh và Thuyền trưởng Cương tại TÔI YÊU TÀU HŨ

    [​IMG]

    [​IMG]

    Ông chủ trẻ Tôi Yêu Tàu Hũ cho biết "Dù quán mới mở được 2 tháng nhưng doanh thu bước đầu ra khả quan, hiện nay TÔI YÊU TÀU HŨ bán 1 ngày trung bình 800 phần, dự kiến sẽ tăng lên 1.500 - 1.800 phần/ngày sau tháng thứ 6."
  7. vietsopetro

    vietsopetro Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sáng chủ nhật viết vài dòng linh tinh:
    - Trên đời này không có gì có thể tăng mãi, ngược lại không gì có thể giảm mãi:



    Linh tinh phần 1:

    Hãy nhìn Vàng, dầu, đất, đô, ck, cà phê, tiêu, điều, cao su, Ca cao, khoáng sản, vàng, bạc, đồng, chì kẽm.... kiểm nghiệm 10-20 thậm chí 30-50-70-100 năm qua sẽ thấy điều em vừa nói.
    - Có vài "chuyện lạ" chưa bao giờ xảy ra ở VN:
    A> Trong mắt người dân ớ cái đất nước này từ quan đến dân: Có tiền cứ mua VÀNG & ĐẤT kiểu gì cũng thắng và chắc chắn thắng đậm vì: VÀNG - của hiếm, ĐẤT - Người đẻ chứ đất không đẻ. Nhưng: Cuộc sống đôi lúc khó khăn hơn chúng ta tưởng, có những chuyện mình muốn, mình nghĩ, mình mơ là một chuyện, mình tính toán là mộ chuyện nhưng thực tế thì không như ta mong muốn và vô số NHÀ ĐẦU TƯ - NHÀ ĐẦU CƠ đang chết & chết rất nặng vì 2 món này.
    B> Cái này nhạy cảm lắm, nếu ai để ý, theo dõi sát sao từng sự kiện mà đối với đa số dân chúng thì "quan tâm làm gì" và xâu chuỗi các sự kiện đó lạ thì đất nước này đang đứng trước NHỮNG CỘT MỐC LỊCH SỬ (Mịa, cha nội này nguy hiểm quá !)

    Linh tinh phần 2:
    A> Lại nói chuyện chứng khoán:
    Sau cơn điên ck 2007-2007 với bao nhiêu phận người đổi đời nhờ giấc mơ mang tên chứng khoán thì cũng bao nhiêu con người, vô số người tan cửa nát nhà, gia đình ly tán, lục đục sau cú đổ đèo không phanh 2007 - 2008 cho đến bây giờ, dù trong khoảng thời gian ấy cũng có những có hồi nên tấm nên cám nhưng rồi đâu lại vào đó nên có bà cụ mới bảo anh Thạc Sĩ học Tây về: Các con là những người được ăn học đàng hoàng tử tế sao lại vướng vào trò cờ bạc này... Nhục, Nhục thật ! Nhục lắm đi chứ, con người ta học Tây về làm trong ngành được cả thế giới công nhận là cao sang, là trí tuệ mà lại bẩu là sòng bạc, sòng bạc là thế nào? Mấy ông bà già lẩm cẩm thật... Nhưng cũng có lý ấy nhỉ... Sao lại bẩu là có lý:

    Mấy ông bà già đúng là đầu óc lẩm cẩm, trong khi thiên hạ sục sội vì chứng khoán thì lại lấy tiền tiết kiệm mua Vàng 14-16 tức là 14-16tr/cây giai đoạn 2006-2007. Mọi người còn nhớ cơn điên chứng khoán 2006-2007 chứ, cái Tết Đinh Hợi năm ấy, nhà nhà người người hân hoan và sục sôi vì ck, đi đâu cũng nghe thiên hạ bàn tán xôn xao về ck, em có cảm giác mọi nguồn lực, của cả XH dồn vào ck.... CK không lên cơn điên mới lạ, và em chắc chắn rằng không riêng gì VN mà ở bất kỳ nước nào trên thế giời cũng đều trải qua thời kỳ đó, vì em đọc được mộ câu thế này trong cuốn "Con Gấu vĩ đại của Phố Wall" của Jesse Livermore: "Chẳng có gì mới trên Phố Wall hay trong đầu cơ chứng khoán. Những gì đã xảy ra trong quá khứ sẽ lặp lại trong tương lai. Đó là bởi bản chất của con người không bao giờ thay đổi và cảm xúc của con người luôn ảnh hưởng xấu tới trí tuệ của họ."

    Rồi chuyện gì xảy ra thì mọi người cũng biết rồi đó, 6 năm sau - Tháng 8-2012, tức là ngay bây giờ đây, ngay lúc anh em đang đọc những dòng này thì: Kể từ những ngày vui chóng tàn ấy thì CK đã giảm 80-99% thậm chí "chết mất xác" như DVD thì Vàng đang có giá 42tr/cây tức đã tăng sơ sơ khoảng 180%.... haha....đúng là mấy ông bà già đầu ốc lẩm cẩm thật !

    B> Thế thì bao giờ CK lập đáy dài hạn (5-10năm)?
    - Cái gì cũng có chu kỳ của nó, cuộc đời con người cũng thế, có lúc thịnh lúc suy, lúc lên voi, lúc xuống chó...ai mà biết trước ngày mài... Ngày mai dù có ra sao cũng chẳng sao, hãy vui với giây phút hiện tại, cuộc sống có bao lâu mà hững hờ, thế giới ngoài kia bao la rộng lớn, tại sao phải làm khổ mình thế, suốt ngày vùi đầu vào sới bạc, a' không ! SÀN GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN mới đúng chứ ! Nói thì dễ làm mới khó, người ở ngoài nói thì dễ lắm chứ kẻ đà "vướng vào vòng xoáy" thì khó mà dứt ra được lắm không riêng gì cờ bạc, đá ga, xì ke, thuốc lắc, đá gà, cá độ bóng đá, gái gú.... Khó lắm con giai ạ, rất khó ! Nhưng mà sống ở đời mà không có một thứ để đam mê thì ... chán lắm... có người mê xe cổ, có người mê sưu tầm tem, bật lửa Zippo, có người lại đam mê nhiếp ảnh chưa kể rượu chè, bài bạc, gái gù... thì mình mê CHỨNG KHOÁN - gì thì gì chứ cũng là một NGÀNH TÀI CHÍNH CAO CẤP TRÍ TUỆ....

    - Tao lại mài, mày lại lan man rồi... Thế thì bao giờ chứng khoán tạo đáy và đi lên bền vững...

    - Ơ hay, sao lại hỏi em câu này, đi mà hỏi mấy ông Tiến sĩ học Tây học tàu í, em mà biết đâu là đáy đâu là đỉnh thì giờ này em còn bận vi vu với chân dài ở Hawaii rồi chứ đâu có ngồi mà lảm nhảm ở đây nữa.... Nhưng em phỏng đoán (lại phỏng đoán) - Phỏng đoán có khoa học ...chiêm tinh đàng hoàng nhé... ĐÁY ĐÂU ĐÂY RỒI - BÙ HA0 10% - Bao ăn mày luôn !

    - ĐÁY ĐÂU ĐÂY RỒI - Câu này nghe quen lắm a' nha,.... 1.000.000 con bạc khát nước chết cũng vì câu này... câu này nghe đến nhàm tai, nghe đến phát chán mấy năm qua....Anh hỏi mày một câu nhé, chỉ một câu thôi: Cơ sở nào để mày phán: ĐÁY ĐÂU ĐÂY RỒI?

    - Anh hỏi thế thì em xin nói luôn, không vòng vo lằng nhằng mệt lắm: Đời chơi chứng của em chưa bao giờ chứng kiến cảnh CPI âm, lãi suất giảm mà chứng khoán tăng cả, chưa bao giờ !

    - Chưa bao giờ không có nghĩa là không bao giờ nhé, mày bao nhiêu tuổi mà dám bẩu là "đời chơi chứng của em?" Tiếp nữa: CPI âm là do ĐẢNG, do CHÍNH PHỦ điều hành tốt hay là do "dân hết tiền rồi", còn nữa, chưa hết đâu: Lãnh đạo NH phán là giảm LS nợ cũ xuống 15% nhưng các con nợ có được "hưởng" mức này không? mấy thằng? Rồi, cứ cho là mọi thứ OK đi thì với tình hình hiện tại: Nợ công, thất nghiệp, hàng vạn doanh nghiệp "sống mòn", xuất siêu đều đặn nhiều năm liền, và một VẤN NẠN KINH TỞM: 1.000.000 tấn Polime đang chôn chết ở BẤT ĐỘNG SẢN...Một đất nước mà nhà nhà nười người chỉ chăm chăm đầu cơ (Anh làm em nhột quá) mà không chịu làm ăn, sản xuất làm ra của cải cho XH thì KHÔNG ỔN CHÚT NÀO... Một nước nông nghiệp mà đến cái tăm mà cũng nhập khẩu thì anh bó tay rồi....và nhiều vấn đề nhạy cảm XYZ thì..... Thôi anh không nói nữa đâu, a đau đầu quá, chờ a làm vài viên Paracetamol đã nhé....(còn tiếp 18 trang nữa)

Chia sẻ trang này