Ôi một hành trình thật đẹp - Chúc các bác ở lại hành trình vui vẻ trên đích đến 500 và dài hơn nữa.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi littleTom, 05/06/2009.

3657 người đang online, trong đó có 401 thành viên. 16:50 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 319 lượt đọc và 3 bài trả lời
  1. littleTom

    littleTom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Đã được thích:
    0
    Ôi một hành trình thật đẹp - Chúc các bác ở lại hành trình vui vẻ trên đích đến 500 và dài hơn nữa.

    Tối qua em có một giấc mơ, một giấc mơ gió đổi chiều, sáng dậy bấm ngón tay thấy điềm không ổn. Vì vậy sáng nay em đã lặng lẽ thu gom hành lý xuống tàu, để lại trên tàu những NTP vẫn tăng trần, STB vẫn tăng trần, BCC, HPG vẫn tăng trần mạnh mẽ, ... Chỉ còn giữ một ít SD7, PAN mới mua hôm thứ tư..., coi như để đó cho con gái làm hồi môn.

    Ôi một hành trình thật đẹp ...

    Lặng lẽ xuống tàu lòng tiếc nuối.
    Bên sân ga một lần cuối vẫy chào.
    Mặc người đi, ở xôn xao
    Ta về hưởng thú thanh tao ruộng đồng.

    Kính chúc các bác ở lại may mắn, thuận buồm xuôi gió.
  2. anhnk74

    anhnk74 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    06/05/2007
    Đã được thích:
    0
    Thuận Giò Xuôi ****
  3. outsider53

    outsider53 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    22/10/2005
    Đã được thích:
    0
    ko biết TK bác nhiều ko....nhìn DM bác dài quá....xuống dần là đúng.....
    em vốn ít nên DM có đúng 3 mã......xuống nõ cũng nhanh mà....
  4. littleTom

    littleTom Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    13/09/2008
    Đã được thích:
    0


    Em đã xuống tàu, hai ngày ngồi ở sân ga lòng buồn man mác chưa thực sự muốn về quê với vợ. Sáng nay tỉnh giấc bên đường ray, nghe văng vẳng tiếng còi tàu từ xa xa.

    Hình như đoàn tàu đang trở lại, hay là em lại lên tàu với các bác cho vui nhỉ, có ai còn ghế trống nào không?

Chia sẻ trang này