Ôi trời ơi....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tungcacday, 19/11/2008.

4483 người đang online, trong đó có 541 thành viên. 22:15 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 274 lượt đọc và 0 bài trả lời
  1. tungcacday

    tungcacday Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    22/07/2008
    Đã được thích:
    0
    Ôi trời ơi....

    Mang dao ''triệt sản'' chồng

    Người đàn ông 25 tuổi đang ngủ, vùng chạy ra khỏi giường và kêu la: "Ba, má ơi, vợ con nó cắt? của con rồi".

    Ngày 29/10, anh Trường, 25 tuổi, huyện Đức Hòa, tỉnh Long An nhận điện thoại của vợ bảo: "Con bị bệnh, chiều anh về thăm con". Trường sang nhà cha mẹ vợ. Tối cùng ngày, anh đã bị vợ cắt mất "của quý".

    Cậu con rể kêu la, nhờ người thân trong nhà chở đi cấp cứu nhưng không được giúp đỡ. Khi được bạn đưa tới bệnh viện, nạn nhân ngất xỉu do mất nhiều máu.

    Sau sự cố này, anh Trường gửi đơn đến cơ quan ******* yêu cầu xử lý vợ theo pháp luật về hành vi cố ý gây thương tích. Phía gia đình nạn nhân còn cho rằng, gia đình thông gia khi thấy con rể hoạn gặp nạn, nguy kịch tính mạng đã không chịu đưa đi cấp cứu, bỏ mặc hậu quả.

    Tại cơ quan điều tra, vợ anh Trường khai, khi phát hiện ra những dấu hiệu chồng phản bội, dự định cưới vợ khác nên bức xúc, nảy sinh ý định "xử" chồng. Chiều 29/10, cô chuẩn bị sẵn dao đặt dưới chiếu. Sau những phút giây có vẻ mặn nồng tình chồng vợ, cô đã thực hiện ý định trên.

    Theo trình bày của anh Trường, trong 2 năm kết hôn, hai người phát sinh mâu thuẫn, vợ bỏ về nhà cha mẹ đẻ. Trong thời gian này, anh Trường thường hay đi chơi, thỉnh thoảng chở phụ nữ khác về nhà.

    (Theo ******* Nhân Dân)

Chia sẻ trang này