Phật pháp gọi là vô biên

Discussion in 'Giao Lưu' started by Toni_Lua, Feb 12, 2012.

1453 người đang online, trong đó có 581 thành viên. 22:58 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 1)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. Toni_Lua Thành viên rất tích cực

    "Phàm trên đời ai ai cũng vậy, đều không thoát khỏi bốn chữ SINH LÃO BỆNH TỬ, thế nên trong cõi u minh xuất hiện một vị cao tăng cứu rỗi chúng sinh thoát khỏi bốn chữ trên.Đó chính là Phật Tổ, sau này những người đã được ngài thu nhận làm đệ tử trải qua bao kiếp luân hồi khổ ải và thử thách cũng đã trở thành Phật.
    Nhưng chung quy, Phật pháp đều dạy con người ta làm điều thiện , muốn làm điều thiện thì tâm phải trong sáng , không lu mờ đen tối . Khi tâm sáng thì mọi viêc tất hanh thông, làm viêc gì cũng tốt đẹp, muốn tâm sáng thì mọi viêc phải nên nhớ phàm tất cả nhưng viêc xảy ra trên đời này đều đã được định đoạt trươc.
    "

    Phật pháp gọi là vô biên vì: có pháp môn vô biên và lý đạo vô biên tức là 8 vạn 4 ngàn pháp môn và 3 tạng kinh điển. Cũng chưa có kinh sách nào nói rằng học hết tất cả các pháp môn, học thuộc hết kinh là đắc đạo cả. Thật vậy! Kinh sách như Đức Phật nói chỉ là :"Ngón tay chỉ trăng" chứ không phải trăng, cũng như người học Đạo đọc kinh không phải để thuộc để tụng ê a suốt ngày, mà phải hiểu ý nghĩa lời kinh chỉ dạy cái gì và áp dụng nó vào cuộc sống, không gây thêm nghiệp, thực hành tam công. Sỡ dĩ có nhiều pháp môn vì hoàn cảnh sinh hoạt và điều kiện tu tập của mỗi người mỗi khác, pháp môn được chế ra cho phù hợp với mỗi cá nhân. Học hết các pháp thì chỉ là kẻ tự giễu mình và làm trò cười cho mọi người đơn giản chỉ vì không ai có thể bắt chước hoàn cảnh như người khác cả, thực tế bản thân và hoàn cảnh của mình cũng như vậy.

    Không riêng gì Phật giáo mà từ ngàn xưa tới nay cũng đã có rất nhiều tôn giáo ra đời hướng con người đến chân thiện mĩ, và không phải ai cũng theo Đạo Phật, đạo Phật không hẳn là Đạo duy nhất hướng con người ta đến cái thiện. Các đạo giáo khắp nơi trên thế giới cũng là những tôn giáo được thiên cơ ấn định giảng đạo dưới quả đất này, ngũ chi tôn giáo cũng không nằm ngoài Đại Đạo mà mỗi tôn giáo giống như mỗi pháp môn phù hợp với tín ngưỡng của từng dân tộc, từng con người.

    Khi con người muốn làm điều thiện thì họ sẽ làm, họ ước mong khát khao đạo đức thật sự họ sẽ được bề trên trả lời. Tâm còn lu mờ, đen tối, trôi lăn trong luân hồi thì mới cần sự giúp đỡ của chư vị, thông qua những việc làm cảu mình để chứng tỏ lòng thành để cầu xin được cứu độ.

    Mọi việc tuy đã có số mệnh và thiên cơ ấn định nhưng không vì lẽ đó mà buông xuôi mặc cho con vô thường đưa đẩy; thực hiện tam công, tu trì tinh tấn, tin tưởng trời Phật thì 10 phần giảm đi 3 -4 phần, thậm chí có thể hơn. Bản thân khi có niềm khát khao tìm giải thoát cho tâm thức, khao khát cuộc sống thánh thiện, mong cầu giải thoát thì phải biết thành tâm cầu đạo, một ngày duyên tới sẽ gặp được thứ cần tìm.
  2. Toni_Lua

    Toni_Lua Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 7, 2012
    Likes Received:
    0
    14 điều răn của Phật




    1. Kẻ thù lớn nhất của đời người là chính mình
    2. Ngu dốt lớn nhất của đời người là dối trá
    3. Thất bại lớn nhất của đời người là tự đại
    4. Bi ai lớn nhất của đời người là ghen tị
    5. Sai lầm lớn nhất của đời người là đánh mất mình
    6. Tội lỗi lớn nhất của đời người là bất hiếu
    7. Đáng thương lớn nhất của đời người là tự ti
    8. Đáng khâm phục lớn nhất của đời người là vươn lên sau khi ngã
    9. Phá sản lớn nhất của đời người là tuyệt vọng
    10. Tài sản lớn nhất của đời người là sức khoẻ, trí tuệ
    11. Món nợ lớn nhất của đời người là tình cảm
    12. Lễ vật lớn nhất của đời người là khoan dung
    13. Khiếm khuyết lớn nhất của đời người là kém hiểu biết
    14. An ủi lớn nhất của đời người là bố thí

  3. Toni_Lua

    Toni_Lua Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 7, 2012
    Likes Received:
    0
    Phật giáo không phải là một tôn giáo mà là một nền giáo dục lớn được Thích Ca Mâu Ni (Shakyamuni) truyền giảng ở miền bắc Ấn Độ vào thế kỷ 6 TCN. Được truyền bá trong khoảng thời gian 49 năm khi Phật còn tại thế ra nhiều nơi đến nhiều chủng tộc nên lịch sử phát triển của đạo Phật khá đa dạng về các bộ phái cũng như các nghi thức hay phương pháp tu học. Ngay từ buổi đầu, Bổn Sư Thích Ca, người sáng lập đạo Phật, đã tổ chức được một giáo hội với các giới luật chặt chẽ. Nhờ vào sự uyển chuyển của giáo pháp, đạo Phật có thể thích nghi với nhiều hoàn cảnh xã hội, nhiều dạng người, nhiều tập tục ở các thời kỳ khác nhau, và do đó ngày nay Phật giáo vẫn tiếp tục tồn tại và ngày càng phát triển rộng rãi trên toàn thế giới ngay cả trong các nước có nền khoa học tiên tiến như Hoa KỳTây Âu.

Share This Page