Phỏng vấn trâu vàng

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi gialongVT, 01/02/2009.

7607 người đang online, trong đó có 999 thành viên. 14:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 196 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. gialongVT

    gialongVT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    18/03/2008
    Đã được thích:
    1
    Phỏng vấn trâu vàng




    (ĐTCK) Chuyện rằng, vào thế kỷ thứ 13, ở thành Đại La có một nhà sư pháp thuật cao cường tên là Không Lộ thiền sư. Để chấn hưng Phật pháp, sư đi quyên đồng đen ở bên Tàu về đúc một cái chuông lớn. Chuông đúc xong, sư Không Lộ cầm chày đánh tiếng đầu tiên. Tiếng chuông vang xa, rung động đến ngàn dặm. Có con trâu vàng phương Bắc nghe xong, tưởng tiếng mẹ gọi liền phóng chạy về phương Nam. Nhà sư bèn lăn chuông xuống Dâm Đàm (Hồ Tây). Chuông rung vang một lần cuối cùng trước khi rơi xuống nước. Kim Ngưu theo đó cũng nhảy xuống hồ biến mất...


    Một đêm cuối năm, bỗng mơ hồ thấy nước Hồ Tây bảng lảng như sương, tít tắp phía trước tựa hồ có vật gì đó lấp la lấp lánh. Dần dần nghe tiếng nước chảy vọng tới, trong đó lẫn một thứ quái thanh y như tiếng sấm động, chẳng biết phát ra từ đâu, càng lúc càng lồng lộng.

    Chợt nghe từ sâu dưới hồ một tiếng gầm rống, vang như sấm nổ. Phóng mắt nhìn lại, từ giữa hồ thình lình nổi lên một xoáy nước cực lớn, giây lát sau, chỉ thấy sóng nước cuộn trào, rồi một thân ảnh khổng lồ thoát ra, hoa nước bắn lên đầy trời vỗ hết cả vào mặt. Một vật thù lù vừa mới xuất hiện, cao đến năm trượng, đầu trâu mình sư tử, toàn thân phủ đầy vảy và mai vàng rực, lấp lánh sáng dưới trời đêm? Dường như là loài dị thú thượng cổ Kim Ngưu nằm phục dưới đáy Dâm Đàm ngót ngàn năm nay, chắc nhân Tết Kỷ Sửu nổi lên thăm thú phàm trần?

    Chào ngài Trâu, ngài đánh giá thế nào về loài người?

    Ta nghe loài người có câu ngạn ngữ: hết chim bẻ ná, hết ruộng? chén cả trâu. Còn nhớ năm xưa, khi Seagame tổ chức ở xứ này, lũ trâu vàng con cháu ta được chọn làm linh vật. Còn duyên kẻ đón người đưa, nào là rước sách, thờ phụng, nâng niu. Ta nghe cũng yên dạ mới phù hộ cho người đất Việt kiếm cả rổ huy chương, đứng nhất toàn đoàn?

    Nhưng khi trống dong cờ mở thì coi trâu như người, Seagame kết thúc, trong lúc dạo chơi chốn hồng trần ta thấy mấy nhà hàng xanh đỏ, chỗ thì treo cái bảng "Trâu vàng Seagame chào đón bạn" rồi dán dòng chữ? "Đặc sản thịt trâu", đứa thì chua thêm dòng "tẩm quất khoẻ như trâu"?, cho một bọn trâu già đến gặm cỏ non.

    Lại còn câu chuyện Melamin. Lũ trâu bò con cháu ta quanh năm hết kéo cày cho người lớn, vắt sữa nuôi trẻ con, khi chết đi cũng căng mình làm trống? trâu, giúp vui cho đời. Chúng có tội tình gì mà loài người nỡ đổ cái chất gọi là melamin vào sữa khiến cho họ hàng nhà ta bị tiếng xấu ngàn năm, nước biển Đông cũng không rửa sạch, chứ đừng nói đến cái thứ nước sông Tô Lịch, sông Kim Ngưu, hay cả cái thứ nước Hồ Tây nhờ nhờ, thuỷ cung của ta.

    À mà nói đến chuyện thể thao mới nhớ, vừa rồi chẳng biết thế nào mà mấy ông bóng đá đem cả đống tiền cày cuốc hùng hục cả năm ném vào chứng khoán, bây giờ hoá ra anh? đẽo cày giữa đường, chẳng biết đã vớt vát lại được đồng nào chưa???

    Thôi cụ trâu ơi, xin cụ vuốt cục tức xuống? đuôi, chỉ là con sâu làm rầu nồi canh thôi, với lại vừa rồi các bác y tế cũng đã thanh minh cho trâu với người rồi. Mà nghe chuyện có vẻ cụ rành về chứng khoán. Xin cụ gieo quẻ chứng khoán năm tới, năm trâu vàng nhà cụ đấy!

    Nếu đúng vậy thì phải nói là "thú tội" mới đúng, chứ thanh minh gì. Mà nói về cái anh chứng khoán có vẻ phức tạp ra phết đây, để ta bấm đốt? móng chân đã. Xem nào, chứng khoán là giấy, tiền cũng là giấy, thuộc mạng Mộc; năm nay Kỷ Sửu thuộc mạng Hỏa, Tích Lịch Hỏa; tính tình nóng nảy, nhưng tương lai tốt đẹp. Lại kết hợp với Mộc, cây cỏ làm mồi nhen lửa đỏ, hợp mệnh, hợp mệnh! Năm nay, đầu năm chứng khoán khó khăn, nhưng càng về cuối càng trúng to. Chỉ có điều quẻ này là quẻ đãi khách, tức là chỉ hợp với người mới và khách phương xa. Nếu năm nay ngươi mới nhập cuộc thì ta lấy? sừng đảm bảo là sẽ trúng lớn.

    Nói thật, suốt năm rồi tôi nghe cằn nhằn, năm nay không gỡ lại chút ít thì thế nào cũng bị "gấu mẹ" cho ăn "xuyên phát đờ dao" như lũ con cháu lở mồm long móng nhà cụ!

    Ngươi như thế thì thuộc hạng đã mất bò rồi mà vẫn chưa lo làm chuồng. Cái chuyện kim tiền như chứng khoán là cứ phải chậm mới chắc. Ta vẫn nghe loài người các ngươi ngâm nga: "Xu hướng là bạn đầu tư. Muốn nhanh thì phải từ từ mới nhanh" cơ mà?

    Biết là thế, nhưng đủng đỉnh quá lại thành "trâu chậm uống nước đục". Thôi xin cụ cho cái dự đoán cụ thể về Index năm nay được không?

    Ta chẳng chơi. Ở dưới này chẳng có laptop, chẳng có đồ thị nghiên cứu như các "chiên da". Mắt trâu thì to đấy nhưng nước Hồ Tây ngày càng đen ngòm thế này thì ta cũng bó? chân. Vả lại, thiên cơ bất khả lộ, ta chỉ cho ngươi một chữ "BUÔNG" để làm hành trang vào cuộc chơi chứng khoán năm nay.

    Cám ơn cụ Trâu. Nhưng cái chữ BUÔNG của cụ nó mông mênh quá. Xin hỏi, buông là nói lời giã từ chứng khoán, hay BUÔNG những vui buồn sướng khổ ngắn hạn để vào cuộc chơi chứng khoán cho sáng suốt, hả cụ???

    ??!!!!

    Sao cụ yên lặng thế? Mà xin hỏi thật, hôm nay cụ có hứng vi hành hạ giới, hay là Hà Nội vừa qua cái đận "phố cũng như sông", nước Hồ Tây ô nhiễm quá, cụ không còn oxy để thở nên mới nổi lên thế?

    Bực mình các ngươi, muốn tìm lên hạ giới để tĩnh tâm một chút mà vẫn bị làm phiền? Ta đi đây!!!

    Cụ Trâu vùng vằng khoả nước trầm mình xuống đáy Dâm Đàm, nghe "kịch" một tiếng rất mạnh, chừng như tiếng sừng trâu húc vào mạn thuyền chao đi đảo lại, nước hắt rào rạt vào mặt. Lạnh ngắt?

    Giật mình choàng dậy, trán đẫm mồ hôi. Hoá ra không phải trâu mà là? sư tử Hà Đông thúc cùi chỏ vào mặt: ông mê mẩn cái gì mà cứ ú a ú ớ chứng khoán với lại cổ phiếu thế? Mà dạo này hay mơ mộng lắm đấy nhé, hay là tương tư "đứa" nào trên sàn? Tôi nói cho mà biết, không đem ngay số tiền ông dỗ ngon dỗ ngọt tôi từ đầu năm ngoái (bảo là chơi chứng khoán một vốn bốn lời) về đây thì không có tết nhất gì nhá...

    Ới cụ Trâu ơi, đã lâu lắm rồi gặp toàn ác mộng chứ có tương tư gì đâu. Cứ kéo cày trả nợ chứng khoán thế này thì cái thân tôi cũng là thân? trâu bò thôi. Mà "thị trường lúc thịnh, lúc suy. Lúc cưỡi bạch mã, lúc phi? mèo mù", chả lẽ lúc nào cũng thắng thì dân chứng khoán quanh năm là Tết ư???



    Phí Trọng Hiếu
  2. meocha168

    meocha168 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    08/12/2008
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này