Phú ông và ....con Lừa

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vuvanhixx, 02/05/2012.

2928 người đang online, trong đó có 402 thành viên. 13:05 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 324 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Chuyện xửa chuyện xưa. Có một phú ông nuôi một con lừa
    Phận con lừa, từ lúc mới sinh ra đã trót mang thân phận đèo bồng,
    Nói thì nói vậy chứ thân phận con lừa cũng tùy hoàn cảnh tùy độ tuổi, tùy thời gian mà Phú Ông ta sử dụng vào các mục đích khác nhau
    +Lúc thì chuyên chở hoàng hóa " vượt đường"
    +Lúc thì vắt kiệt sức cõng Phú Ông với hàng tá thịt
    +Lúc thì giết mổ lấy thịt
    +Còn khi hết mục đích sử dụng thì bán lấy tiền...

    Suy cho cùng TT CK VN cũng vậy: Luôn sinh ra những phú ông và luôn sinh ra con lừa
    Chót mang thân phận con lừa nhỏ bé...sao không làm con lừa thông minh. Lợi dụng sự giàu có của phú Ông để được sống, được ăn cỏ...
    Đừng bao giờ là công cụ để những phú ông " qua cầu" hoặc làm vật "sử dụng"
  2. vuvanhixx

    vuvanhixx Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/05/2010
    Đã được thích:
    53
    Nhược điểm của Phú ông là quá " giàu có" cho nên ăn uống quá đà, trở nên béo >>> Khó di chuyển. Không nhanh nhẹn bằng thân phận con Lừa.
    Nhược điểm thứ 2: Không có con lừa thì " Phú ông cũng khó giàu" khó xuất hiện
    Nhược điểm thứ 3: Phú ông không thể béo nếu không ăn thịt lừa

Chia sẻ trang này