Quẳng gánh lo đi mà??? vui sống!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rose4love, 11/03/2008.

2671 người đang online, trong đó có 1068 thành viên. 11:55 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 981 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. rose4love

    rose4love Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/12/2007
    Đã được thích:
    28
    Quẳng gánh lo đi mà? vui sống!

    Từ tháng 11/2007 đến nay, 5 tháng trôi qua, VN-Index đang có những trồi sụt bất thường. Mặc dù, một số phiên giao dịch gần đây đã có những khởi sắc bất ngờ, nhưng sự ?ođỏng đảnh? của TTCK cũng kéo theo sự sa sút sức khỏe của rất nhiều nhà đầu tư (NĐT) chứng khoán, họ đã cùng Thức - Ngủ, Ăn - Uống cùng chứng khoán. Không phải chỉ vài ngày hay vài tuần, mà gần nửa năm nên hậu quả đã biểu hiện khá rõ rệt ở các NĐT.

    ?oKhủng hoảng? tinh thần


    Chưa bao giờ tinh thần NĐT Chứng khoán trong nước lại bị thử thách nhiều và lâu đến thế về sự kiên trì và dũng cảm. Ông bà thường nói: ?oĐồng tiền đi liền khúc ruột?, nên chắc chắn ít người có thể bình tâm, vui buồn đều quá độ. Các ?ocảm xúc âm tính? được thể hiện ở nhiều NĐT, như lo lắng, sợ hãi, đau buồn, dằn vặt, hối tiếc và cả giận dữ. Chúng làm thay đổi tính cách, hành vi, thái độ của họ trong cuộc sống. Những thú vui hàng ngày cũng bị sút giảm, những giấc ngủ chập chờn, những đêm trắng xuất hiện thường xuyên hơn. Tính tình thay đổi, trở nên căng thẳng, dễ bị kích động, dễ giận dữ trước những sự việc nhỏ nhặt. Tác động xấu này lan truyền ra những người thân quen xung quanh và nó sẽ gây tác động ngược lại chủ thể ban đầu. Vòng xoáy luẩn quẩn, lan rộng tác động xấu đến tinh thần của nhiều người và gián tiếp ảnh hưởng đến công việc của họ.


    Những con tim bị thử thách

    Những cảm xúc âm tính dữ dội vốn không dành cho những người có trái tim yếu đuối hay bệnh tật, nay đã thường xuyên ám ảnh các NĐT ?otội nghiệp?. Các bác sĩ tim mạch trong thời gian này đã liên tục khuyến cáo các bệnh nhân của mình đừng nên thử thách con tim trong 1 cuộc chơi đầy cảm giác mạnh này, nếu không muốn phải đối mặt với những cơn thiếu máu cơ tim, nhồi máu cơ tim... Cần phải tự lượng sức mình hơn.


    Thị lực giảm sút

    Những cặp mắt chăm chú lên bảng điện tử hay máy vi tính cả buổi sáng (giờ giao dịch) và suốt cả thời gian còn lại trong ngày (tìm thông tin, trao đổi tin tức, tư liệu) đã khiến chúng làm việc, điều tiết quá nhiều. Tuy nhiên, tình hình TTCK hiện nay khiến không NĐT nào muốn bỏ sót bất kỳ động tĩnh nào của thị trường, cũng như các quyết định của cơ quan quản lý. Vì vậy, ?ocửa sổ tâm hồn? đã được huy động tăng ca làm việc tối đa, và hậu qủa của sự quá tải này đã được nhìn thấy trước là những cặp kính trở nên dầy hơn.


    Đau bao tử hành hạ

    Trong tâm trạng lo lắng, bồn chồn? thì khó ai còn hứng thú trong việc ăn uống. Vào bữa ăn mà tâm trí vẫn suy nghĩ đâu đâu, hay vừa ăn vừa lướt web, xem tivi? thì bao tử sẽ chẳng thèm làm việc, dịch vị cũng giảm tiết vì hệ thần kinh trung ương không còn rảnh để điều khiển hệ tiêu hóa nữa. Đầu óc đi một nơi, bao tử đi nẻo. Hậu quả là khó tiêu, đầy bụng và đau bao tử là ?olợi nhuận? sẽ đạt được trong giai đoạn này.


    Sụt cân

    Nếu tình trạng chẳng thiết ăn uống kéo dài sẽ làm quá trình đồng hóa, thu nạp năng lượng cho cơ thể giảm sút, trong khi quá trình dị hóa, tiêu hao năng lượng vẫn diễn ra bình thường hay thậm chí nhiều hơn lúc bình thường, vì các NĐT không chuyên vẫn còn hàng đống công việc của ngành nghề chính phải làm, ngoài kinh doanh chứng khoán. Sự mất cân bằng năng lượng Vào - Ra chắc chắn sẽ làm giảm cân, mà không cần phải dùng phương thuốc giảm béo nào.


    Quẳng đi gánh lo?

    Nhiều chuyên gia Chứng khoán và các nhà quản lý TTCK cho rằng, một trong số nhiều nguyên nhân khiến cho TTCK Việt Nam nóng lạnh thái quá là do tâm lý của NĐT không vững vàng! Sự việc đúng hay sai còn phải hạ hồi phân giải, nhưng ở ?ongoài sàn?, những nguy cơ bệnh lý vừa kể trên có nguyên nhân chắc chắn là do các yếu tố tinh thần. Khi nguyên nhân ?oTâm bệnh? đã được xác định thì vấn đề điều trị sẽ không quá khó khăn. Chơi một môn thể thao nào đó (bơi lội, đi - chạy bộ, quần vợt ?) là phương pháp thư giãn tốt về cả tinh thần lẫn thể chất. Nó sẽ đưa cơ thể trở lại trạng thái cân bằng, làm tươi mát lại tinh thần, hạn chế những ý nghĩ bi quan, thải trừ những gốc Oxy hóa tích tụ gây hại trong cơ thể. Tập Thiền hay Yoga cũng là môn thể dục rất tốt trong việc rèn luyện sự vững vàng về tinh thần và mức độ ?olạnh lùng? của ý chí trong việc đầu tư chứng khoán. Ngoài ra, cần lập một thời gian biểu điều độ về Ăn - Uống, Ngủ - Nghỉ, tránh làm việc quá sức, quá giờ giấc và có chế độ ăn uống hợp lý?

    Tất nhiên, đây chỉ là những lời khuyên trên phương diện Bệnh học, còn việc TTCK hồi phục đến mức nào, hay NĐT có thành công trong tương lai hay không? đòi hỏi nhiều yếu tố khác. Nhưng điều cốt yếu nhất đối với mỗi người vẫn là phải có sức khỏe tốt, tinh thần sáng suốt để đưa ra những quyết định đúng đắn mà không bao giờ phải hối tiếc.
  2. trananh6868

    trananh6868 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/12/2007
    Đã được thích:
    975

    ......

    Ai có những biểu hiện lâm sàng như trên thậm chí trầm trọng hơn thì xin hãy quẳng gánh lo đi mà vui sống...

    Đừng để thê thảm quá...Tạm rời màn hình chứng khoán, không quan tâm tới thị trường trong vòng 3 tháng...

    Hết tháng 6 bài toán lạm phát nếu được xoá bỏ...thị trường lại vùn vụt đi lên......

    ...Hãy quẳng gánh lo đi mà sống vui vẻ nhé......


  3. DLT_TV1

    DLT_TV1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    0
    Đúng đấy lỗ thì lỗ rồi nhưng cơm vẫn đủ ăn, áo vẫn đủ mặc bao nhiêu người ko có cơm ăn áo mặc khốn khổ vì thiên tai hạn hán lũ lụt mất mùa.
  4. avaxaz

    avaxaz Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    18/02/2008
    Đã được thích:
    0
    *** gì các bác. Quẳng gánh lo đi mà vui sống. Download ở đây:

    http://www.vnibull.com/viewtopic.php?f=29&t=165

  5. minhrau232

    minhrau232 Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/03/2007
    Đã được thích:
    18
    Thật, kiếm tiền để sống chứ có phải sống để kiếm tiền đâu các bác. Còn người còn của, phải luôn lạc quan vui vẻ mới giữ đc sự sáng suốt. Chúc các bác vui vẻ, hay bác nào tập trung anh iem đi đâu giải khuây nhỉ

Chia sẻ trang này