Ra đê ở thôi????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Zeroinvestor, 10/01/2008.

3389 người đang online, trong đó có 33 thành viên. 05:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 369 lượt đọc và 6 bài trả lời
  1. Zeroinvestor

    Zeroinvestor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Ra đê ở thôi????

    Toi hẳn rùi? Không có cơ hội nào cho nhà đầu tư, thằng nghèo thì cứ nghèo, thằng giàu thì cứ giàu. Lấy thằng miền xuôi nuôi thằng miền ngược. Thật là cực khổ. Đời em như thế là ra đê ở
  2. lucky-girl

    lucky-girl Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    14/03/2007
    Đã được thích:
    0

    Bác xí phần khu vực đê nào cho em theo ra đê ở chung với, em mất hết niềm tin vào chính phủ vụ này rồi
  3. lastbet

    lastbet Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    15/08/2004
    Đã được thích:
    911
    Em được cái yên tâm vì nhà ở ... Đê la thành. hehe.
  4. ntc50hdhkhn

    ntc50hdhkhn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/07/2004
    Đã được thích:
    1.994
    Em thì đành lấy vợ đi ở rể vậy , ra đê ở khổ lắm
  5. hdung69

    hdung69 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    35
    chạy nhanh, chạy......................., chậm chân la? đê ko có ma? ơ? !!!!
  6. lungtungyeu

    lungtungyeu Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    14/08/2007
    Đã được thích:
    0
    Tin từ UBCK cho hay, UB đã có văn bản đề nghị thành phố Hà nội phân luồng ngay đường lên cầu Chương Duơng chống ùn tắc do các nhà đầu tư phá sản lũ lượt kéo lên cầu... Đề nghị các bác tìm các địa điểm khác như chung cư cao tầng hay đường cao tốc tránh dồn về cầu CHương Duong do sông Hồng đang cạn nhất trong vòng 100 năm, không đảm bảo cho bác nào có ý định tự tử.
  7. Zeroinvestor

    Zeroinvestor Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    27/09/2007
    Đã được thích:
    0
    Đã không giải quyết được vấn đề giao thông, giờ lại nảy sinh vấn đề mới, khổ nhất là ông chính phủ không có một kế hoạch tổng thể, không có các dự báo trước. Thế này thì cứ mãi chắp vá thôi. Em không chọn cách ấy. Trên đời còn nhiều thứ em chưa biết, thế nên tiếc lắm. Em cứ chọn gầm cầu hoặc ra đê sống qua ngày đợi dịp tái xuất

Chia sẻ trang này