"Rút dao chém xuống nước, nước càng chảy mạnh. Nâng chén tiêu sầu, càng sầu thêm"

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi thuongvuong6, 22/04/2011.

1999 người đang online, trong đó có 81 thành viên. 02:07 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1194 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. thuongvuong6

    thuongvuong6 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Giảm mạnh một cái cho đau thiệt là đau rồi tăng lên nhé.
    Hôm qua em còn nói PVC giảm còn 18 em nhập hàng. Nhưng thị trường kiểu này em xin rút lại lời em nói thôi các bác ợ!
    Chỉ mong qua được mùa trăng tới là em mới không bị giải chấp!
    Nếu không, vĩnh biệt chứng trường, vĩnh biệt các bác!
  2. archguide

    archguide Thành viên rất tích cực Not Official

    Tham gia ngày:
    19/07/2010
    Đã được thích:
    186
    hôm trước ty chứng khoán khuyên mình nên bán hết PVC mà mình nói để chờ xuống xíu nữa mình sẽ nộp thêm tiền vào để mua chứ ko bán! thế mà nó ko xuống, trong khi lạm phát, giá điện, giá xăng tăng như thế mà . . . đúng là cái thị trường điên!

Chia sẻ trang này