Sau KBC, lại ACB in giấy lấy tiền, trong khi còn hàng tỷ mớ giấy lộn chưa về tài khoản nhà đầu tư

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi luatsuchungkhoan, 21/04/2011.

6425 người đang online, trong đó có 970 thành viên. 12:20 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 342 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. luatsuchungkhoan

    luatsuchungkhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Hàng tỷ cổ phiếu chưa về tài khoản. Thì KBC, ACB lại đầu trò in giấy lấy tiền.

    Trong khi pháp luật, phương tiện bảo vệ nhà đầu tư không có.

    Phương thức giao dịch T+, mua bán cùng loại... , không có

    sản phẩm phái sinh cũng không có nốt.

    Bài học KLS đó, bọn nó chỉ cần 10- 20% cổ phiếu vẫn lãnh đạo công ty, trong khi hàng ngàn nhà đầu tư nhỏ lẻ không thể làm gì được.

    Thông tin thì bưng bít.

    Đại hội thì 1 năm 1 lần, trả lời cũng chủ yếu là lấp liếm, đối phó.

    Cổ đông nhỏ không khác gì con rối.
  2. thanhbai

    thanhbai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    26/05/2010
    Đã được thích:
    2.549
    Bác an tâm đi , khi nào toàn bộ cổ phiếu về dưới mệnh giá hết thì chẳng ai có thể lấy giấy đổi tiền được đâu , và ngày đó kg xa đâu bạn ơi
  3. binhthuyls

    binhthuyls Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    24/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Đúng rồi ,tẩy chay đưa về dưới mệnh giá khỏi phải bán giấy ,nhìn SMT,SME khỏi phát hành................
  4. luatsuchungkhoan

    luatsuchungkhoan Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Sắp hết hạn hoãn 1 năm chưa thực hiện lỗ trình bắt buộc các Ngân hàng thương mại tăng vốn.

    Lại hàng chục ngân hàng in giấy lấy tiền. Hàng tỷ tỷ lại bốc hơi theo các anh lớn.
  5. kctmno

    kctmno Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    24/08/2009
    Đã được thích:
    209
    Ở chứng trường VN này sợ nhất quả tăng vốn, các bố cứ thích là tăng thôi, chẳng ai kiểm soát được....

Chia sẻ trang này