’Siêu trộm’ 10 tỷ khóc ròng xin chết để vợ vô tội

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by matkhuyet, Jun 8, 2013.

6320 người đang online, trong đó có 336 thành viên. 16:00 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. matkhuyet

    matkhuyet Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Aug 6, 2006
    Likes Received:
    0
    ’Siêu trộm’ 10 tỷ khóc ròng xin chết để vợ vô tội

    (ĐVO) – Hội đồng xét xử Nguyễn Ngọc Tân – “siêu trộm” kiếm được 10 tỷ đồng vô cùng ngạc nhiên khi siêu trộm nghẹn ngào xin chết để vợ được vô tội

    Ngày 6/6, TAND TP Đà Nẵng bắt đầu ngày đầu xét xử sơ thẩm đối với 2 tên trộm chuyên đột nhập vào nhà các cán bộ. Tổng tài sản những đối tượng lấy được lên tới trên 10 tỷ đồng. Các đối tượng gồm: Đặng Ngọc Tân (31 tuổi, quê Hà Nội, tạm trú quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng); Nguyễn Hữu Phước (30 tuổi, trú Sơn Trà, Đà Nẵng). Vợ của Nguyễn Ngọc Tân là Nguyễn Bạch Dương (35 tuổi) cũng bị bắt giữ vì tội tiêu thụ tài sản do người khác phạm tội mà có.

    ...
    Khi đại diện Viện KS luận tội, đề nghị mức án chung thân cho Đặng Ngọc Tân, 14 – 15 năm tù cho Nguyễn Hữu Phước và 8 – 10 năm cho Nguyễn Bạch Dương, Tân đã đứng lên nói như là một bài diễn thuyết hùng hồn tại tòa: “Tội của tôi rất lớn và đặc biệt nghiêm trọng, tôi biết đã gây ra những thiệt hại không thể bù đắp cho hàng chục gia đình. Vì thế, tôi cúi đầu xin lỗi và mong được tha thứ. Tôi biết mình không có khả năng bù đắp thiệt hại, bởi thế nên lời xin lỗi này có thể phần nào làm vơi bớt sự mất mát của các bị hại”.

    http://baodatviet.vn/phap-luat/phap...0-ty-khoc-rong-xin-chet-de-vo-vo-toi-2348448/

    Trộm 10 tỷ mà chịu mức án chung thân. Lại là chuyên trộm của quan chức giàu có. Không bao giờ đụng chạm hay tấn công người khác, nếu bị phát hiện thì chỉ chạy trốn. Đề nghị TAND TP Đà Nẵng xem xét lại tư cách của phạm nhân vẫn còn chút gì đó tình người, nếu chỉ cần đem tài sản đó phân phát cho người nghèo khó thì là anh hùng rồi. Đừng vì vị kỷ cá nhân mà khép tội nặng nề cho người khác, so với những tên lừa đảo, tham nhũng hàng trăm tỷ thì nhẹ hơn nhiều?

Share This Page