Sợ thật, kinh khủng thật, khiếp thật ....

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi redball, 08/12/2008.

6379 người đang online, trong đó có 1171 thành viên. 13:45 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 707 lượt đọc và 4 bài trả lời
  1. redball

    redball Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật, kinh khủng thật, khiếp thật ....

    Cha mẹ ơi, không thể ngờ được.
    Em thực tình đã bán hết ở lúc VNI 380, sau đó thị trường tăng vụt. Em đau khổ khi nghĩ mình đã bán đáy. Hic hic.
    Hồi đó em bán SJS được 48, DPR được 50. Sau đó SJS lên 130, DPR lên 70. Hic hic, thế mà nhìn lại vẫn thấy mình may mắn quá.
    Nói chung là chết cũng chỉ ở cái bệnh tham, em thề sẽ không bao giờ bắt đáy, thề danh dự, thà mua đắt vài giá chứ nhất quyết không bắt đáy như mấy thằng ngu xui dại nữa. hêê
  2. Rothschild

    Rothschild Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    28/10/2008
    Đã được thích:
    3
    Vạch áo cho người xem lưng à bác. Đừng nói bác cut hôm nay nhé. Đúng đáy đấy
  3. redball

    redball Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    16/11/2006
    Đã được thích:
    0
    Tâm sự thôi mà, em giờ ôm 100% tiền mặt. Chẳng phải tinh vi gì vì em cũng đã lỗ đến 70% (so với đỉnh).
    Em nói thế bời hồi trước em tưởng 380 là đáy, giờ đáy hơn.
    Bác giờ tưởng 288 là đáy, hy vọng lịch sử không lặp lại với bác.
    Chúc bác thượng lộ bình an.
  4. chjpbomb

    chjpbomb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/10/2007
    Đã được thích:
    0
    Sợ thật đấy
  5. TheBanker

    TheBanker Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    26/12/2006
    Đã được thích:
    3
    Khiếp.

Chia sẻ trang này