Sốc thật .............

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bocxep, 17/10/2010.

Trạng thái chủ đề:
Đã khóa
3669 người đang online, trong đó có 377 thành viên. 17:35 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1130 lượt đọc và 9 bài trả lời
  1. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
  2. alexvnn

    alexvnn Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/04/2010
    Đã được thích:
    4.047
    h đâu mà chả thấy nham nhảm ra .......
  3. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Các em mới có 10 tuổi thôi .........^:)^^:)^^:)^
  4. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0


    Bố mẹ Q vẫn chưa hết bàng hoàng về chuyện Q. bị hiếp
    Học sinh lớp 4 bị thầy giáo cưỡng bức


    Trưa ngày 2/10/2009, cháu Lê T.N.Q (SN 2000) học sinh lớp 4, trường Tiểu học Kỳ Sơn, huyện Kỳ Anh khi đi học về có những biểu hiện bất thường như tiểu tiện ra máu và tỏ ra rất đau đớn ở vùng kín.

    Thấy con gái có biểu hiện đau đớn, chị Nguyễn Thị H. gặng hỏi, mới hay con mình vừa bị thầy giáo hãm hiếp.

    Theo cháu Q kể lại: Vào khoảng 8h, ngày 2/10/2009, thầy Phan Văn Vân (SN 1979), trú tại xã Cẩm Duệ, huyện Cẩm Xuyên là giáo viên trực tiếp dạy Q, có nhờ cháu về phòng trọ của thầy (khu nội trú trường) lấy hộ thầy giáo án. Thế nhưng, khi cháu Q vừa đến phòng thì thầy Vân cũng đã về theo.

    Sau đó, thầy Vân yêu cầu cháu Q ôm lấy thầy để đo chiều cao rồi bảo cháu Q lột hết quần áo để thầy “kiểm tra” cơ thể. Khi thấy đứa học trò tội nghiệp tuân lệnh mình răm rắp thầy Vân đã dở trò đồi bại với cháu Q.

    Hiếp xong cháu Q, thấy quần áo của cháu chảy đầy máu thầy Vân đã bảo Q cởi lại để thầy giặt cho và thầy Vân đưa cho Q 2000 đồng vào dặn là đừng kể chuyện này với ai.

    Tuy nhiên, sau khi nghe con kể lại chị Hoa và gia đình đã trình báo ngay cơ quan chức năng.

    Đến trưa ngày 2/10, ******* huyện Kỳ Anh và ******* xã Kỳ Sơn đã tóm gọn Phan Văn Vân khi hắn đang chuẩn bị trốn về quê.
    Được biết, khi người thân và nhân dân xã Kỳ Sơn nhận được tin thầy Vân cưỡng bức cháu Q. đã kéo rất đông đến đòi “xử” thầy Vân ngay tại phòng trọ nhưng không tìm thấy.
    Để áp tải được tên Vân về cơ quan điều tra, ******* huyện Kỳ Anh đã phải huy động rất đông lực lượng vì gặp phải sự cản trở quyết liệt từ phía gia đình cháu Q. và người dân.
    Thượng tá Nguyễn Đình Lĩnh - Phó trưởng ******* huyện Kỳ Anh cho biết: Sau khi nhận được tin báo, chúng tôi đã cử ngay đội trưởng đội điều tra lên hiện trường để xác minh sự việc. Trước mắt chúng tôi sẽ cho cháu Q đi khám để kết luận là cháu đã bị hiếp hay chưa sau đó sẽ xử lí theo luật định.

    Theo diễn biến mới nhất, 16h chiều nay, ******* huyện Kỳ Anh sau khi có bằng chứng cụ thể đã ra quyết định khởi tố đối với thầy Vân. Tại cơ quan chức năng Vân đã khai nhận toàn bộ chuyện hãm hiếp cháu Q.
  5. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thanh Hoá:
    Một học sinh lớp 4 bị xâm hại ********
    (Dân trí) - Trong lúc cháu L.T.N, đang trên đường về nhà thì Nguyễn Văn T đã rủ rê và đưa cháu ra khu vực cánh Đồng Hàn, thuộc địa phận thôn 1 và thôn 2 xã Minh Dân để giở trò đồi bại.

    Nạn nhân là cháu L.T. N (10 tuổi), trú tại thôn 6, xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn. Anh Lê Hữu Thu, bố đẻ nạn nhân kể lại, vào khoảng 21h ngày 27/7/2010, cháu N đi tập ở nhà văn hóa thiếu nhi của thôn về, lúc về cháu có đi cùng bạn là Lê Hữu Cường và một bạn cùng thôn khác.
    Trên đường, các cháu gặp một người đàn ông đi xe máy qua, người này dừng xe đề nghị chở các cháu về. Cường và N đồng ý lên xe để người này chở về nhà. Về đến gần nhà thì Cường xuống xe, còn người đàn ông này tiếp tục chở N đi ra quán mua kẹo và đưa cháu ra khu vực cánh Đồng Hàn, thuộc địa phận thôn 1 và thôn 2, xã Minh Dân. Khi ra đến nơi, vì quá sợ nên cháu N vùng bỏ chạy, người đàn ông liền đuổi theo và dọa sẽ bóp cổ giết chết nếu cháu bỏ chạy và kêu cứu.
    Sau đó y đã ép và giở trò đồi bại đối với cháu N. Sau khi đã thỏa mãn dục vọng, người đàn ông thả N về nhà.​
    Khoảng 22h, thấy N trở về nhà trong bộ dạng người ướt sũng nhiều chỗ và tinh thần hoảng loạn thì gia đình gặng hỏi, cháu N có kể lại sự việc nhưng không biết tên người chở mình về là ai. Gia đình có hỏi cháu Cường thì được biết người đàn ông chở hai cháu về tên là T ở thôn 5, xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn.
    Gia đình ngay lập tức báo cáo sự việc với chính quyền địa phương. Cơ quan chức năng đã cùng gia đình đưa cháu đến bệnh viện Đa khoa huyện Triệu Sơn để kiểm tra. Đồng thời mời nghi can vụ án *********** trẻ vị thành niên là Nguyễn Văn T (33 tuổi) đến trụ sở ******* xã Minh Dân để xác minh sự việc, sau đó T được dẫn giải lên ******* huyện Triệu Sơn.
    Được biết cháu N đang là học sinh lớp 4, trường Tiểu Học xã Minh Dân. Ông Trần Thọ Bảo, Trưởng ******* xã Minh Dân, huyện Triệu Sơn cho biết, ngay sau khi nhận được thông tin, Ban ******* xã đã xuống gia đình nạn nhân tìm hiểu và đến nhà nghi can là Nguyễn Văn T mời lên trụ sở ******* xã xác minh vụ việc.
    Chiều ngày 30/7, phóng viên đến cơ quan ******* huyện Triệu Sơn để tìm hiểu, Trung tá Nguyễn Xuân Tâm, trực ******* huyện Triệu Sơn cho biết: “Vụ việc này cơ quan ******* đang điều tra và sáng nay đã bàn giao đối tượng lại cho cơ quan chức năng liên quan để tiếp tục điều tra làm rõ”.
    Một học sinh lớp 4 bị xâm hại ******** - Xã hội - Dân trí
  6. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Thầy giáo giở trò với hàng loạt học sinh lớp 4

    Chiều 22/5, Phòng CSĐT tội phạm về trật tự xã hội ******* Phú Yên đã tiến hành bắt khẩn cấp ông Ngô Tôn Huyên (49 tuổi) và đang tiến hành giám định để củng cố hồ sơ xử lý về việc ông này đã nhiều lần thực hiện hành vi dâm ô, ******** với hàng loạt học sinh của mình (đều 10 tuổi, học lớp 4A, Trường Tiểu học số 1 Hoà Tân Tây, huyện Tây Hoà, Phú Yên)…

    Việc ngoài… giáo án

    Theo xác minh của cơ quan *******, trong khoảng thời gian từ tháng 4-5/2009 (cụ thể là vào ngày 17/5), lợi dụng việc dạy thể dục Aerobic cho học sinh, ông Ngô Tôn Huyên (SN 1960, trú thôn Xuân Thạnh, xã Hoà Tân Tây, Tây Hoà, Phú Yên; giáo viên thể dục Trường TH số 1 Hoà Tân Tây) đã nhiều lần thực hiện hành vi ******** với các cháu T.T.N.T, N.T.K.T, L.T.M.H, và có hành vi dâm ô với các cháu V.T.M.D, N.T.T.K (cùng SN 1999, đều là học sinh lớp 4A trường này năm học 2008-2009).

    Tiếp chúng tôi tại Trường TH số 1 Hoà Tân Tây, Hiệu phó kiêm Bí thư Chi bộ nhà trường Trần Ngọc Cẩn, cho biết: giáo viên và nhiều phụ huynh đều rất bất ngờ, đau buồn, lo lắng… khi biết xảy ra sự việc nêu trên và cơ quan chức năng vào cuộc bắt thầy Huyên để điều tra làm rõ, nhất là việc rất khó xử với bao nhiêu lời dè bỉu bên ngoài làm mất uy tín nhà trường. Hội đồng nhà trường đã tiến hành kiểm điểm trách nhiệm của những người liên quan, cử giáo viên chủ nhiệm đến nhà các học sinh bị hại để hỏi han, động viên gia đình giữ bình tĩnh và hiện nhà trường đang đợi các cơ quan chức năng xử lý vụ việc.

    Theo thầy Cẩn, ông Huyên dạy môn thể dục tại trường này từ năm 1990 đến nay; hằng ngày ông Huyên không có biểu hiện gì khác thường; ông có một người chị ruột bị tâm thần… Ông Huyên đã có vợ cũng là giáo viên và hai con (con lớn đang học cao đẳng, con nhỏ học phổ thông)…

    Tiếp đó, chúng tôi chứng kiến một không khí ủ dột, e ngại tại nhà của cháu N.T.K.T (ở thôn Phú Khánh, Hoà Tân Tây). Cha mẹ cháu N.T.K.T cho biết: hiện em đang có tâm lý sợ sệt, biếng ăn; gia đình vô cùng lo lắng cho thể trạng-tâm lý cuộc sống tương lai của con mình; những người lớn trong gia đình thì tâm trạng luôn căng thẳng khi con cháu mình bị một sự việc “chẳng biết nói sao”, nhất là lời bàn tán, đồn đại của mọi người. Còn ông bà nội của cháu N.T.K.T thì chỉ biết ngồi “than trời trách đất”… Cha mẹ cháu N.T.K.T cho biết thêm: cách đây vài tháng, cháu cùng 7 bạn khác ở lớp 4A (7 nữ, 1 nam) được thầy Huyên chọn vào đội thể dục Aerobic của nhà trường để luyện tập đi biểu diễn gì đó…

    Vì sao cản trở?

    Trong quá trình tác nghiệp tại Hoà Tân Đông, chúng tôi thường xuyên gặp sự cản trở vô nguyên tắc của nhiều người, nhất là người của Trường TH số 1 Hoà Tân Tây. Đầu tiên là ông bảo vệ của trường tỏ vẻ sừng sộ, khó chịu, sau khi xem thẻ nhà báo bèn đòi phải có… giấy giới thiệu!? Sau đó, một người mặc sắc phục ******* xã đến trường xác nhận: chỉ cần thẻ nhà báo là “đủ tư cách” rồi, nhưng muốn làm việc với trường này thì phải thông qua lãnh đạo xã!

    Bên cạnh đó, liên tục trong lúc chúng tôi làm việc với thầy Hiệu phó Trần Ngọc Cẩn, một cô giáo của trường này (được giới thiệu là Chủ tịch Công đoàn nhà trường) luôn nhăn nhó, cản trở không cho thầy Hiệu phó tiếp xúc phóng viên! Đáng nói hơn, trong khi chúng tôi đang làm việc với một số phụ huynh có nhà ở gần trường, cô giáo “Chủ tịch Công đoàn” tiếp tục cùng một giáo viên nam đến tận nơi để yêu cầu… không được làm việc, phụ huynh không được cung cấp, đó là “nhà báo giả”…!!!

    Chúng tôi chưa rõ việc cản trở nhà báo tác nghiệp như trên nhằm vào động cơ gì? Tuy nhiên, nhiều người dân và phụ huynh trong vùng đang tỏ ra hết sức bức xúc và yêu cầu cơ quan chức năng nhanh chóng xử lý, làm rõ vụ việc “quái dị ghê gớm” lần đầu tiên xãy ra ở vùng quê hiền hoà này.


    (theo VOV)
    Thầy giáo giở trò với hàng loạt học sinh lớp 4
  7. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Một học sinh lớp 5 bị hại đến mang thai
    Thấy bụng cô con gái 12 tuổi bỗng to, chị Loan nhà ở quận 12 đưa con đi khám thì bất ngờ phát hiện cô bé đã có mang 4 tuần. Trước sự răn đe của mẹ, Thủy khai đã bị chú hàng xóm ép làm 'chuyện ấy' 2 lần.
    > Em gái 16 tuổi nghỉ học sinh con/ Ông già 76 tuổi bị khởi tố vì cưới vợ tuổi 15
    Theo chị Loan, như lời kể của Thủy thì người thanh niên trên không ai khác chính là Hưng, 29 tuổi, quê ở Bà Rịa - Vũng Tàu vào TP HCM làm nghề chở thuốc lá. Hưng ở trọ gần nhà chị tại phường Thới An, quận 12.
    "Tôi bán quán cà phê, chú ấy thường ghé quán chơi và cũng có nhiều lần chọc ghẹo đùa giỡn với Thủy nhưng tôi nghĩ như anh em nên không lo. Cách đây hơn một tháng, do nhà không có người, tôi có một lần nhờ chú đưa Thủy đến trường", chị Loan nói.
    Trao đổi với VnExpress, các bác sĩ Bệnh viện Từ Dũ, cho biết, ngoài việc bị xâm hại cơ thể, tình trạng sức khỏe của Thủy đang rất nguy kịch vì bào thai 1 tháng tuổi trong em không bình thường.
    "Sau xét nghiệm, chúng tôi phát hiện bé bị thai trứng, một hiện tượng nguy hiểm thường xuất hiện trong trường hợp phụ nữ quá trẻ hoặc gần mãn kinh. Với Thủy, chúng tôi nghi ngại nguyên do cháu còn quá bé, trứng chưa phát triển hoàn thiện nhưng bị thúc ép nên mới ra cơ sự", một bác sĩ cho biết.
    Tại Khoa Ung thư và phụ khoa, nhiều người tỏ ra ngạc nhiên khi nhìn thấy xung quanh các sản phụ lớn tuổi lại là một cô bé nằm lọt thỏm trên chiếc giường đơn. Gương mặt xinh nhưng xanh xao thất thần vì vừa phải trải qua một buổi nạo hút để lấy ra gần 200 gram thai.
    Thủy kể: "Lần đầu, thay vì đến trường, chú Hưng chở con ra Thủ Đức, đưa con đến một ngôi nhà không có người bảo rằng đó là nhà bạn. Làm xong, chú ấy chở con quay về trường ở quận Gò Vấp kịp giờ tan học nên bố đến đón mà không biết chuyện gì xảy ra. Con sợ lắm nên không dám kể cho ai nghe", Thủy nói.
    Cũng theo lời Thủy, vài hôm sau, Hưng đột nhiên đến trường bảo với giáo viên rằng cha mẹ gọi Thủy về có việc, tưởng thật em đã lên xe và bị chở đi tiếp ra Thủ Đức làm chuyện ấy. Và cũng sau lần ấy, Thủy bắt đầu thấy mệt và thường xuyên bị sốt, bụng to dần.
    12 tuổi, Thủy chững chạc từ ánh mắt đến thân hình phát triển như một thiếu nữ. Theo các bác sĩ, từ gần 30 năm nay, Thủy là ca nhỏ tuổi nhất bị tình trạng thai trứng. Sau khi hồi phục sức khỏe, cô bé lớp 5 này phải được điều trị bằng một số loại hóa chất để ngăn ngừa ung thư do thai trứng gây nên.
    Hiện ******* địa phương đang tạm giữ Hưng để điều tra.
    Phương Nghi
  8. Congtutrom

    Congtutrom Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    29/08/2010
    Đã được thích:
    0
    MỊA. mấy thằng này bắn chết mẹ nó. ghiền wa thì đi massage, cafe đèn mờ, bia ôm... thế có sướng hơn k, lại k bị báo chí pháp luật làm j. k bít nghĩ cái j mà làm mấy chuyện khốn nạn này. ném đá chết cha chúng nó thôi
  9. bocxep

    bocxep Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    14/06/2010
    Đã được thích:
    0
    Mấy thằng cha đó chỉ khoái con nít mới lớn......... bệnh hoạn thật.
  10. nhokyeu

    nhokyeu Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/01/2010
    Đã được thích:
    3
    Chủ đề đã bị khóa với lý do: Spam
Trạng thái chủ đề:
Đã khóa

Chia sẻ trang này