Sống chết mặc bay!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rachdung, 09/11/2010.

1813 người đang online, trong đó có 222 thành viên. 06:56 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1008 lượt đọc và 18 bài trả lời
  1. rachdung

    rachdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
  2. rachdung

    rachdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    chả ai quan tâm, đâu đó vẫn còn tồn tại định kiến TTCK là nơi oánh bạc, các nhà đầu tư CK là các con bạc.
  3. rachdung

    rachdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Minh bach là một yếu tố vô cùng khan hiếm trên TTCK.
  4. laiduchai

    laiduchai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    26/08/2010
    Đã được thích:
    0
    mịa...sang xách dép cho thái lan...chỉ nói phét là nhanh
  5. trungdq2411

    trungdq2411 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Ở việt nam thì chơi chứng đúng là đánh bạc.
  6. LuckyLuckeVNT

    LuckyLuckeVNT Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/04/2010
    Đã được thích:
    839
    Tiền thầy bỏ túi rồi có đ.. giề phải lo nữa, mk[r23)][r23)][r23)]
  7. vicaren

    vicaren Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2009
    Đã được thích:
    3.616

    DCM mấy thằng lờ đờ sàng bú C cho Thái [r2)]
  8. rachdung

    rachdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    :-??:-??:-??
  9. rachdung

    rachdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    10 năm trôi qua, trên TTCK Việt Nam vẫn ko có sản phẩm gì mới.

    10 năm rồi Nhà đầu tư vẫn bó chân bó tay ko được cutlốt vì cái T+4. Mua sai cổ phiếu xem như đứt 20 - 30% rồi ...

    10 năm rồi vẫn kô có đến một cái công cụ gì để hạn chế rủi ro cho nhà đầu tư.

    10 năm rồi vẫn kô có đến một vụ phá án điển hình về hành vi làm giá.

    10 năm rồi em vẫn đến UB hàng sáng, chiều em lại về với con. Cuối tháng em nhận lương.....



    Ôi 10 năm ấy, em làm gì.....????
  10. rachdung

    rachdung Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/01/2010
    Đã được thích:
    0
    Mỗi lần em bán Cút lốt, em lại nộp thêm 0,1% thuế thu nhập, cho các bác đặng chi tiêu phóng tay...


    em nhận cổ tức, giá trên sàn trừ béng đi phần nhận cổ tức của em, vậy mà em vẫn phải nộp 5% thuế thu nhập cho cái phần bị trừ vào gía đấy.


    Ôi than ôi, khổ cái thân nhà đầu tư em.

Chia sẻ trang này