Sori Mod cuối tuần: "Súng" liên tục bị cướp cò khiến vợ trở nên chán nản, mong muốn được làm cha nh

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi BVS_BBs, 10/12/2011.

1288 người đang online, trong đó có 515 thành viên. 07:54 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 1075 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Đi tìm “sức mạnh” đàn ông: “Bật mí” những hành trình dở khóc dở cười

    (GĐVN) "Súng" liên tục bị cướp cò khiến vợ trở nên chán nản, mong muốn được làm cha nhưng đạn của chàng lại "lép"... ;));));)) Ngờ rằng mình có bệnh, nhưng chàng vẫn tự ôm nỗi niềm khó tỏ cùng ai.
    Mình to khỏe thế này chẳng lẽ lại bảo là "đàn ông... không đích thực". Trong hoang mang, buồn bực và e ngại, nhiều chàng đã đấu tranh tư tưởng, gạt bỏ... "cái sĩ diện đàn ông", quyết tâm đi tìm bản lĩnh trên một hành trình nửa công khai, nửa che đậy đầy bi hài...

    Từ chuyện “trên bảo dưới không nghe”

    Chia sẻ với phóng viên về vấn đề này Tiến sĩ - bác sĩ Lê Vương Văn Vệ - Viện trưởng Bệnh viện Chuyên khoa nam học và hiếm muộn Hà nội cho biết "lực bất tòng tâm" trong "chuyện ấy" thường biểu hiện ở những người bị rối loạn cương dương, ********* sớm, yếu sinh lý... Và thực tế có rất nhiều người mắc phải, như trường hợp của bệnh nhân N.V.H (Hải Phòng) mới đến điều trị tại Viện tuần trước. Sau khi bác sĩ đọc số lượt khám 15 phút mới thấy một anh chàng mặt đỏ lựng, rón rén lẻn vào buồng khám bệnh. Sau một hồi gãi đầu gãi tai anh mới thổ lộ với bác sĩ rằng anh vừa cưới vợ được 3 tháng, nhưng gần đây “hàng” của anh bỗng dưng lúc “tươi” lúc “héo” một cách bất ngờ. Nhiều hôm vợ chồng hưng phấn, tình tứ rủ nhau đi ngủ sớm trong tư thế hừng hực khí thế "chiến đấu". Vậy mà lúc gần cô vợ trẻ rờ rỡ xuân thì, đột nhiên chàng giơ tay hàng vì dụ mãi "thằng nhỏ" chẳng muốn “cùng chơi". Thế nhưng có hôm chàng đang đứng nói chuyện với đồng nghiệp nữ giữa công sở thì tự nhiên nó lại “tươi” như hoa, làm chàng hồn siêu phách lạc, lúc về đến nhà cần dùng thì lại “héo” như chanh vắt nước. Nhiều hôm bỏ mặc cô vợ mới buồn tủi, chàng ngậm ngùi thu dọn chiến trường “không tiếng súng”, khi vào toilet đang tắm thì bất ngờ "nó" lại ngóc đầu dậy, chàng vội vã chạy ra thì vợ đã ngủ từ lúc nào. Nói chung là chàng không thể điều khiển được bộ phận “mọc” ra trên chính cơ thể mình.
    Trường hợp anh H.A (Hà Nội) lại khác, anh đến Bệnh viện, xông thẳng vào phòng bác sĩ viện trưởng đề nghị "Bác sĩ ơi cứu em!". Chả là anh và cô bạn gái yêu nhau 3 năm, giờ sắp đến ngày cưới anh quyết tâm dụ nàng cho "ăn cơm trước kẻng". Sau vài lần cố gắng dụ được nàng mở cửa vườn đào, chuẩn bị ăn trái cấm thì tình trạng “súng” của anh lại liên tục bị “cướp cò” khiến anh bị muối mặt với vợ sắp cưới. Xấu hổ, lo lắng, anh vội tìm đến đây với hy vọng nàng sẽ không “từ hôn” vì “súng” của ông xã tương lai không “đủ đạn".


    Để lấy lại sức mạnh đàn ông, các bac sĩ phải kiểm tra kỹ lưỡng để tì phương pháp


    Và khi "chuyện ấy" không còn là lực sĩ, cũng là một nỗi buồn lớn của không ít quý ông. Bác sĩ Hưng tại Phòng khám Nam khoa Ánh Sáng (số 4, toà nhà A2 đường Nguyễn Khánh Toàn, Cầu Giấy, Hà Nội) kể về trường hợp của một bệnh nhân tên Q (Thanh Xuân, Hà Nội) đến khám vì cảm thấy mình không còn... phong độ như xưa. Trước đây anh Q luôn tự hào mình là Mr Seven (nghĩa là cả tuần có bảy ngày anh có thể làm “chuyện ấy” không nghỉ ngày nào). Nhưng khi đến ba mươi lăm tuổi tự nhiên anh cảm thấy “thằng nhỏ” không chịu làm nhiệm vụ. Trong khi ham muốn của vợ anh thì chẳng giảm đi chút nào. Trước đây thường là bà xã kéo cờ trắng “xin hàng” nhưng bây giờ thì ngược lại, anh hay buồn ngủ, oể oải chuyện chăn gối. Thậm chí anh có thể “nghỉ” cả tuần mà không thấy hứng thú gì. Có lần vợ anh bảo: “Mr Seven giờ thành Mr Zero rồi nhé”. Anh tức khí quyết định lấy lại danh hiệu bằng cách tập luyện thể thao, thể hình, bơi lội, giảm bớt rượu bia, nhưng tần suất không thể tăng lên được, cùng lắm là đến Mr Once trong một tuần, và dù có cố thì sau khi “xong việc” cũng phải “về thành dưỡng sức” đến mấy ngày.

    Đến sự cố "súng" gãy nòng

    Đó là sự cố hy hữu sau một lần “yêu" của anh Đ.T (Hoàng Mai, Hà Nội) đang được điều trị cấp cứu tại Bệnh viện Nam học. Đêm trước, khi đang chiếm thế “thượng phong” "hành sự" với vợ, Anh T hứng chí đổi một kiểu “yêu” mới. Chắc thấy “lạ” nên “thằng nhỏ” cũng hào hứng, hăng hái hơn. Nhưng bỗng “khục” một tiếng, thằng nhỏ “trượt chân” trôi tuột ra ngoài, kèm theo cảm giác đau ghê gớm. Anh chỉ kịp kêu lên một tiếng rồi nằm gục xuống giường. Anh ôm “bộc phá” co rúm người lại, chị vội bật điện lên xem thì thấy “thằng nhỏ” tím ngắt, sưng vù. Sau một vài tiếng chườm nước nóng, rồi đến nước đá vẫn không bớt đau và giảm sưng được chút nào. Thế là nửa đêm cả hai anh chị cấp tốc đến bệnh viện để chỉnh sửa lại “súng”. Sau một cuộc phẫu thuật, cái “giao diện” cũng được phục hồi. Tuy nhiên từ đó trở đi, thằng nhỏ không hoạt động được như cũ.

    Trốn vợ đi “chỉnh hình”

    Bác sĩ ở các phòng khám Nam học đều cho biết, thực tế bệnh nam học ở các chàng cũng phổ biến và khá nhiều người mắc phải như bệnh phụ khoa ở chị em, chỉ khác một điều là chị em mỗi khi thấy có sự cố bất thường đều ngay lập tức đến phòng khám và xem như đó là một việc hết sức bình thường. Nhưng đối với các các chàng thì việc để cho người khác biết mình "đau yếu" ở cái biểu tượng nam tính sẽ bị coi là mất điểm, vậy nên hầu hết họ đều âm thầm chịu đựng, và khi không thể chịu được thì họ mới đi khám... Chẳng phải đợi lâu để chứng thực lời bác sĩ nói, vừa đến cửa phòng khám Nam học được 10 phút, chúng tôi thấy một người đàn ông trẻ bước vào, chuông điện thoại reo vang, anh rút ngay ra khỏi túi quần giọng ngọt như mía lùi: “Em à, có gì không em?...... không... anh đang đi gặp khách hàng, có lẽ chiều mới về nhé…". Thậm chí anh còn phải đi vào toilet cho yên tĩnh để vợ không phát hiện ra việc anh đang ở phòng khám nam học. Khi được bác sĩ hỏi tại sao anh đến khám, anh đỏ mặt một lúc rồi mới ấp úng trình bày: “Em to cao vạm vỡ thế này, ăn uống điều độ, không thuốc, không rượu, gái gú thì thỉnh thoảng ... Ấy thế nhưng... “thằng nhỏ” lại không cân xứng, nó bé đến mức, hầu như mỗi lần quan hệ vợ em không khi nào lên được đỉnh. Cô ấy không nói ra nhưng em biết cô ấy rất thất vọng, hơn nữa, bản thân em cũng thấy xấu hổ. Bác sỹ xem có thuốc gì uống cho “nó” nở nang ra một chút được không?”. Đang bày tỏ nguyện vọng thì chuông điện thoại lại reo, anh lại ù té chạy ra toilet. Rốt cục theo nguyện vọng của “khổ chủ”, thằng nhỏ cũng được nâng cấp cho tương xứng với tầm vóc của anh bằng phẫu thuật. Một thời gian sau, lại thấy anh có mặt tại phòng khám với tâm sự ngược lại: “Cô ấy không chịu nổi vì nó... quá cỡ, em muốn “gọt” bớt đi chút xíu có được không?”.


    Ngày càng nhiều đàn ông phải đi tìm lại "sức mạnh"


    Vào nhầm phòng khám phụ khoa

    Đây hẳn là một tình huống vô cũng hy hữu, tuy nhiên nó lại xảy ra với anh Tuấn Anh (Hải Phòng). Ngồi trên hàng ghế đợi của phòng khám nam học Bệnh viện Phụ sản Trung ương, khi thấy chúng tôi phàn nàn về việc tìm phòng khám nam học rất khó, anh Tuấn Anh góp chuyện: Điều này là một thực tế! bệnh viện và phòng khám chuyên khoa sản phụ dành cho chị em thì hầu như ở đâu cũng có, nhưng quả thực mỗi khi cánh đàn ông gặp chút sự cố, nhiều người không biết đi đến đâu để chữa trị cho mình vừa nhanh, vừa hiệu quả lại kín đáo! Tuần trước, “chỗ ấy” của tôi bị đau và rát, tôi dò tìm địa chỉ khám bệnh và được anh bạn thân giới thiệu lên Bệnh viện Phụ sản Trung ương hoặc Phòng khám nam học Ánh Sáng ở đường Nguyễn Khánh Toàn (Hà Nội). Tôi tức tốc lên bệnh viện phụ sản Trung ương, thấy đông người, ngại quá, tôi liền nhờ một chị mua phiếu khám. Ngồi chờ một lát, nghe bác sỹ đọc đến số 34, tôi vội vã mở cửa bước vào phòng. Bên trong có 2 bác sỹ và một chị đang… vén váy lên tận ngực, để hở cái bụng bầu tám tháng và... một số chỗ khác làm tôi phát ngượng. Đang đứng ngẩn người thì cô bác sỹ hỏi giật giọng: “Anh kia vào đây làm gì? phòng khám sản khoa sao lại vào”. Tôi chìa miếng bìa ghi số lượt khám ra rồi bảo: “Vừa gọi số 34…”. Chưa nói hết câu đã bị đẩy ra cửa: “Trời ạ, vào nhầm rồi, đàn ông sao lại vào phòng khám sản khoa, đi ra nhanh lên”. Ở trên bàn, chị phụ nữ bụng bầu giật mình nhỏm dậy, kéo cái váy xuống đầu gối rồi lẩm bẩm: “Vô duyên”!. Sau khi hỏi vòng vo một lúc, tôi mới biết, bệnh của tôi phải đăng ký khám tại phòng khám nam học để được tư vấn và khám chữa bệnh.
    Phương Linh - Bảo Nam

    “Súng” có sự cố khiến nhiều người tìm đến các “thần dược”. Còn bạn, bạn có muốn tìm “thần dược” cho “chuyện ấy” không? Mời các bạn đón đọc kỳ II với chủ đề: Săn lùng “thần dược” phòng the.
  2. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    BA KÍCH TĂNG SỨC MẠNH ĐÀN ÔNG [r23)]

    Nam giới đi qua chợ cửa khẩu Tân Thanh, (huyện Văn Lãng, Lạng Sơn) đều được chào mời những viên thuốc “tăng cường sức mạnh đàn ông” có màu đen, thể chất mềm, vị ngọt, thơm rất hấp dẫn. Đó là sản phẩm được bào chế từ củ ba kích (Morinda officinalis How) thuộc họ cà phê (Rubiaceae), một dược liệu quý của vùng biên giới nước ta.



    Bộ phận dùng làm thuốc lấy từ rễ. Rễ đào về, rửa sạch đất, cắt bỏ rễ con, phơi nắng hoặc hấp độ nửa giờ rồi phơi hoặc sấy khô. Khi gần khô, đập nhẹ cho rễ bẹp để lộ lõi nhỏ bên trong, rồi phơi hoặc sấy tiếp cho thật khô. Thành phần hóa học trong rễ ba kích là các anthraglucosid, iridoid glucoside, các sterol, các chất vô cơ như K, Na, Mg, Fe, Cu, Zn…, tinh bột, đường, acid hữu cơ, vitamin C. Về dược lý, ba kích có tác dụng làm tăng khả năng giao hợp, đặc biệt đối với các trường hợp khả năng giao hợp yếu và thưa. Tuy không làm tăng đòi hỏi tính dục, nhưng nó có tác dụng tăng cường sức dẻo dai, bền bỉ.

    Y học cổ truyền và kinh nghiệm dân gian coi ba kích là vị thuốc bổ thần kinh và tinh khí, trợ dương, kích thích tinh dục, trừ phong thấp chữa bệnh liệt dương, sớm *********, di mộng tinh, lưng gối đau mỏi. Người lớn, nhất là từ 30 tuổi trở lên dùng rất tốt. Ngày uống 12-20g dưới dạng thuốc sắc, cao lỏng, thuốc viên hoặc rượu ngâm. Dùng riêng hoặc phối hợp với các vị thuốc khác trong những phương thuốc sau:

    Bài 1: Ba kích 16g; dâm dương hoắc, sa sâm, thỏ ty tử, nhục thung dung, câu kỷ tử, mỗi thứ 12g; đỗ trọng, đương quy, cam thảo, mỗi vị 8g; đại táo 3 quả. Tất cả thái nhỏ, phơi khô, ngâm với 1 lít rượu 35-40 độ (càng lâu càng tốt) uống trong vòng 1 tuần, ngày 2 lần, mỗi lần 15ml. Hoặc sắc với nước uống trong 3 ngày.

    Bài 2: Ba kích 60g; tục đoạn, cẩu tích, hạt sen, mỗi thứ 40g; kim anh, tua sen, hoài sơn, mỗi thứ 20g; mẫu lệ nướng 10g. Tất cả đem tán thành bột, trộn với mật làm viên bằng hạt ngô. Mỗi ngày uống 10-20 viên chia làm 2 lần.

    Bài 3: Ba kích 100g, hà thủ ô đỏ 100g, tắc kè 50g, hoàng tinh, hoặc thục địa 100g, đại hồi 10g. Tắc kè ngâm với đại hồi trong rượu 35 độ để được 350ml. Các dược liệu khác cũng ngâm với rượu 35 độ trong 10-15 ngày được 700ml. Hòa lẫn hai rượu với nhau, thêm 100g đường kính (đã nấu thành siro) để thành 1 lít. Lọc kỹ. Ngày uống 1-2 lần, mỗi lần 15-20ml sau bữa ăn hay trước khi đi ngủ.

    Bài 4: Ba kích 20g, sinh địa 20g, đỗ trọng, đương quy, hoàng kỳ, ngưu tất, tục đoạn, mỗi thứ 12g; cam thảo 8g. Sắc hoặc tán bột làm viên, uống ngày 20-30g.

    Bài 5: Ba kích 15g, thục địa 15g, sơn thù du 12g, kim anh 12g. Tất cả sắc với 400 ml nước còn 100 ml, uống trong ngày.

    Theo SKDS


    =))=))=))
  3. toanphatloc

    toanphatloc Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/02/2011
    Đã được thích:
    1.987
    CÓ 1 LOẠI RƯỢU GỌI LÀ ' NGƯỜI NGỦ CỦ THỨC " [r2)]

    BÁC NÀO CẦN CẢI THIỆN SÚNG TƯ VẤN >>>PM ..MIỄN PHÍ :)>-
  4. BVS_BBs

    BVS_BBs Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    01/03/2010
    Đã được thích:
    0
    Wi-Fi làm giảm “sức mạnh đàn ông” :-w:-w:-w

    (Dân trí) - Kết quả một cuộc nghiên cứu mới đây của các nhà khoa học có thể sẽ khiến nhiều quý ông phải giật mình khi khẳng định sử dụng laptop với kết nối wifi nhiều giờ liền có thể làm ảnh hưởng đến khả năng làm cha của các quý ông.
    Kết quả của một cuộc nghiên cứu được tiến hành bởi các nhà khoa học Mỹ và Argentina đã cho thấy rằng nếu sử dụng laptop với kết nối wifi đang được bật thì có thể làm tổn hại đến sức khỏe sinh sản của đàn ông, đặc biệt hơn khi Wi-Fi được đặt trực tiếp trên đùi.

    Trong cuộc thí nghiệm được tiến hành bởi các nhà khoa học, các mẫu tinh trùng được sử dụng làm thí nghiệm được tách ra và đặt trong 2 bình riêng biệt. Một bình được đặt gần máy tính với kết nối Wi-Fi đang mở trong vòng 4 giờ đồng hồ, trong khi chiếc bình còn lại được đặt ở cùng điều kiện, cùng thời gian nhưng lại không đặt gần chiếc laptop với kết nối Wi-Fi nào.

    Sau khi kết thúc cuộc thí nghiệm, các nhà khoa học đã phát hiện ra rằng 25% số tinh trùng đặt gần laptop có kết nối Wi-Fi đã bị chết, một phần trong số đó đã bị thay đổi trong cấu trúc mã di truyền. Đối với chiếc bình còn lại, con số này chỉ ở mức 14%.

    Trong khi các nhà khoa học thừa nhận rằng, nhiệt độ cũng có thể là yếu tố làm hỏng tinh trùng, nhưng họ cũng tin rằng đây không phải là yếu tố duy nhất. Thay vào đó, họ cho rằng chính bức xạ điện từ của laptop có kết nối Wi-Fi chính là thủ phạm.

    Kết quả cuộc nghiên cứu này sau đó đã được đăng tải trên tạp chí khoa học uy tín "Sinh sản và vô sinh".

    “Dữ liệu nghiên cứu của chúng tôi cho thấy rằng việc sử dụng một máy tính xách tay với kết nối Wi-Fi và đặt gần vị trí cơ quan sinh sản của nam giới có thể làm giảm chất lượng tinh trùng của con người” - Các nhà khoa học viết trong báo cáo.


    Kết quả cuộc nghiên cứu có thể khiến nhiều “quý ông” thay đổi cách thức và tư thế sử dụng laptop

    Tuy nhiên, nhiều người cũng không đồng tình với kết quả của cuộc nghiên cứu này. Chủ tịch của Hiệp hội sinh sản và Tiết niệu Nam giới (Mỹ), Robert Oates nhận xét về phát hiện mới này của các nhà khoa học: “Điều này là không thực tế trong cuộc sống sinh học, mà chỉ là một thí nghiệm với các thiết lập nhân tạo. Mặc dù kết quả nghiên cứu khá thú vị, nhưng với tôi lại không thấy có nhiều sự liên quan với sinh học con người”.

    “Để có một ‘đội quân’ tinh trùng khỏe mạnh, hãy sống lành mạnh, ăn uống đầy đủ, tập thể dụng, không dùng chất kích thích và không hút thuốc” - Robert Oates cho biết thêm.

    Oates cũng cho biết cần phải có nhiều nghiên cứu hơn nữa cần thực hiện để có kết luận cuối cùng về sự ảnh hưởng của laptop kết nối Wi-Fi với khả năng làm cha của đàn ông.

    Theo ông này, không nhất thiết phải sử dụng laptop có kết nối Wi-Fi trong thời gian dài mới có thể làm ảnh hưởng đến “sức mạnh đàn ông”, mà dùng laptop thông thường (không cần kết nối wifi), đặt trên đùi trong một thời gian dài cũng có thể gây nên hậu quả nghiêm trọng.

    Theo trang tin BBC, trước đây đã từng có trường hợp một người đàn ông sống tại Anh đã làm cháy cả “của quý” của mình do đặt laptop trên đùi và sử dụng liên tục trong một thời gian dài.

    Trong bản báo cáo của mình, các nhà khoa học Mỹ và Argentina cũng đưa ra lời khuyên, đó là nếu bạn đang… khỏa thân khi sử dụng laptop, hãy nhớ đảm bảo đặt laptop tránh xa những vùng nhạy cảm.

    Ngân Hà
    Theo DigitalTrends
  5. chasaoca

    chasaoca Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    10/09/2010
    Đã được thích:
    0
    từ giừ đến tết chứng mà không lên thì toàn thể F319 đi khám nam khoa hết =))=))=))
  6. trade123

    trade123 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/09/2011
    Đã được thích:
    0

Chia sẻ trang này