Sử ký Đại Ngâu quốc

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi kidnap_12, 29/12/2011.

6498 người đang online, trong đó có 675 thành viên. 17:38 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 603 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. kidnap_12 Thành viên mới

    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} Năm TS thứ nhất !
    Sau bao ngày giả vờ bầu bán, hội họp nhộn nhịp cả đất nước, cuối cùng thì nước Đại Ngâu cũng cho ra lò 4 sản phẩm mà ai đọc vào cũng phải kính trọng ngưỡng mộ. Bạn có thể hình dung như này: một con người hùng hổ bặm trợn, mặc vecston lịch sự trông toát lên vẻ sang trọng, quan trọng hơn cả là anh rất ...máu:-ss. Đấy, bộ tứ huyền ảo của đất nước là đấy.
    Điểm lại những lịch sử sự kiện diễn ra trong năm:
    1. Về văn hóa, xã hội:
    * Văn hóa xã hội là nét truyền thống đặc trưng của nước Đại Ngâu, truyền thống đó có từ ngàn đời và những người dân Đại Ngâu luôn hướng về cội nguồn[r32)].
    - Với chủ đề “Hướng về thiên nhiên”, các ả đào, con hát luôn tận dụng truyền thống nguồn cội một cách tối ưu, thời trang chế nguyên thủy ngày càng lên ngôi với các nội dung không nằm ngoài phạm vi của lời ca “xôi thịt”, giai điệu “cởi”. Các cụ bô lão được chiêm ngưỡng no nê, các em nhỏ được pha lé mắt, còn các anh giai thì mang xô để… hứng dãi >:)trong khi chẳng biết mấy con đó nói gì, hát gì. Quan thượng thư bộ lễ là người rất nhân từ, chỉ biết ơ, ớ, à và … hà hà (tay cầm “tấu thư” đút trong túi[r24)])
    - Một sự kiện đáng lưu tâm đầu năm là việc thầy cãi họ Quay, giỏi nhưng bệnh tinh tướng không khỏi, không biết do ma xui quỷ khiến hay gì khác lại húc đầu vào tường, nói năng lảm nhảm luyên thuyên đã bị cho xộ khám. Tội nặng lắm đến nỗi ngày ba bữa sáng trưa chiều bị lôi ra pháp đình, tát cho ba cái vào mồm và bắt hô khẩu hiệu “ Nước CHXHCN Đại Ngâu Muôn Năm, Làng động sản Đại Ngâu quang vinh muôn năm”. Nghe thiên hạ đồn đại rằng, nếu mình có tội, chỉ cần hô khẩu hiệu trên là tội giảm một nửa. Thật là phúc lắm thay.>:D<
    - Vào một ngày đẹp trời đầu thu, thái thượng hoàng nổi hứng lập phi ở cái độ tuổi thất thập cổ lai hy. Người hiểu biết thì thông cảm, à từ khi hoàng thái hậu mất, thái thượng hoàng buồn dái à quên buồn lòng, cần người để chia sẻ, tâm sự, vui vẻ thú điền viên để thêm yêu cuộc sống, tạo phúc cho bá tánh, còn kẻ ác mồm thì cho rằng chết đến nơi rồi còn đòi “trâu già thích gặm cỏ … chiều xuân”, âu cũng là cái liễn, ai cũng có thú của riêng mình hự hự. [:p]
    - Một ngày nọ cuối đông, tin từ nước anh em láng giềng bay sang, đương kim hoàng thượng nước bạn tử vong, nhân dân nước bạn đau thương, nhân dân nước Đại Ngâu đau buồn khi mất đi một người bạn, một người anh, một người đồng chí cục cằn, khó chịu và gàn dở. Rồi đây, không biết đất nước bạn đi về đâu khi thái tử còn trẻ người non dạ mặt hai tạ thịt lên thay. Nhưng rồi nỗi buồn cũng phải qua đi vì chúng ta còn bao vấn đề phải đối mặt, việc gì mà phải ôm rơm nặng bụng :-".

    (đi ỉa phát, về viết tiếp ...)
  2. fanmatic33

    fanmatic33 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    16/12/2005
    Đã được thích:
    0
    Bái phục Bro =D>
  3. m.ber65

    m.ber65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2011
    Đã được thích:
    732
  4. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    :)):)):)):))
  5. ckchanpheo

    ckchanpheo Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    14/07/2010
    Đã được thích:
    10
  6. kho_chon_qua

    kho_chon_qua Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/07/2004
    Đã được thích:
    820
  7. Gai_1_c0n

    Gai_1_c0n Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/03/2010
    Đã được thích:
    445
    chắc bác ấy phải chui zô tolet mới tạo dc cảm hứng viết về bộ tứ huyền ảo :)):)):)):)):)):))
  8. kidnap_12

    kidnap_12 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    22/03/2005
    Đã được thích:
    0
    (bị táo bón, nên lâu quá ...)
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} 2. Về giáo dục, đào tạo
    Lịch sử không thể ghi chép từ đây được, mà nó là hệ quả của một thế hệ trước.
    Ta có thể bắt đầu từ nhiệm kỳ của quan Thượng thư bộ văn, ông là một người trông rất tri thức, đầu hói (mẹ, mình cũng bị hói), rất yêu động vật và các bé gái, đối với mọi người rất gần gũi, quen thuộc và người đời đặt tên là nhận thiên. ^:)^
    Ngay từ khi lên nhậm chức phụ trách mảng quan trọng đào tạo về nhân cách nước nhà, ông đăng đàn hùng hồn tuyên bố phải thế lọ, phải thế chai…, người dân nhìn vào cảm động rơi nước mắt, mừng cho nhân cách đất nước đã có người tâm huyết quan tâm, để ý. Thế nhưng, sau 5 năm, mọi việc vẫn thế, quan vẫn thăng chức đều đều, nghe đồn là sau khi tếch lên chức phó tổ tướng, ông đã để lại cho đám bộ sậu đàn em … chai lọ nhiều vô kể. [r37)]
    - Các em nhỏ ngày nay đã không còn biết chơi khăng, chơi đồ cứu, chuyền, nhảy dây.. nữa, buồn buồn thì audition, vui vui thì hafl life, vui hơn nữa thì MU, Võ lâm truyền kỳ..., mà vui hơn nữa thì ke, đập đá, hút pin, … Các em nhỏ không còn khoe nhau được mấy phiếu bé ngoan, mấy điểm 10 nữa mà toàn khoe mới phang được con này, mới ngủ với con kia, thằng này chim bé, thằng kia chim to …:)>-
    - Các ông thầy, bà bu ngày nay cũng không còn hỏi con được mấy điểm, con có ngoan không nữa mà rặt những : mày cần bao nhiêu tiền, mày lấy tiền gì mà nhiều thế, tiêu tử tế nhé … [r24)]
    - Các ông đồ, bà đồ cũng không còn cầm tay học sinh nắn nót viết từng chữ trên bảng, không còn ân cần dạy dỗ và nghiêm khắc phạt học sinh nữa vì những cánh tay ấy còn mải cầm “thơ tay”, ân cần moi tiền và rất sợ phạt vì sẽ bị quay phim, ghi hình dễ trở thành người “nổi tiếng”=))
    - Xuất hiện một lớp quan từ tổng tới huyện bất tài, vô tướng ngày đêm nghĩ cách bòn mót của dân để đập vào số tiền đã chạy chức từ trước.[r23)]
    Thế nên:
    - Một ngày đầu năm, do cạnh tranh không lành mạnh, một số vị quan huyện và quan tổng đã bị khui ra xài bằng hàng feck loại 3,4 chứ không phải feck1, chuyện quan huyện cấu kết với quan văn bộ huyện mua bóng dâm của trẻ em … tự nhiên dấy lên, ồn ào, ồn ào, lao xao, lao xao rồi …chìm xuống.:-o
    - Ngày lập đông, cả nước rúng động vì một vụ án giết người, giang hồ từ đó xuất hiện thêm một danh từ mới: Vãi Luyện. Dân ngu cu đen đi xe máy mà bị bắt thì luôn nhớ nằm lòng câu: Gặp cơ động bảo người nhà bác “không chậm”, gặp côn đồ bảo anh thằng Luyện.[r24)]
    Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} - Thêm một vụ cậu ấm con trai quan huyện bộ hình bị đâm, dân ku đen ngu ngơ chả biết vì sao mấy nay binh lính canh gác nhiều vô kể, người hiểu biết thì bảo các quan trên có lòng với dân, lo cho an nguy của nước nhà, kẻ ngu không biết thì thối mồm bảo “đời cha ăn mặn, đời con chưa kịp khát nước”, nghe đồn đâu đó rằng, cậu ấm đó đã đi tây thiên thỉnh kinh. Ôi, cũng là một kiếp người..:-"
    (đi ăn đã. vềv viết tiếp...)
  9. hocaptrung

    hocaptrung Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    834
    thế này thì dài lắm :)):)):))

Chia sẻ trang này