Sự u ám đang bao phủ thị trường?????

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi chungkhoan_dream, 22/03/2007.

5062 người đang online, trong đó có 366 thành viên. 07:36 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 11867 lượt đọc và 113 bài trả lời
  1. chungkhoan_dream

    chungkhoan_dream Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Mùa đông đang dần qua. Những ngày nắng ấm đang ở phía trước. Hãy giữ vững niềm tin
    Rất nhiều người ở đây cũng như các chuyên gia, các nhà phân tích... đều tin tưởng rằng chỉ số VNI ít nhất cũng đạt mức 1.500 hoặc 1.700 trong năm 2007 này. Vậy thì hà cớ gì tôi phải rút chân ra khỏi thị trường đúng vào thời kỳ sắp được chia cổ phiếu thưởng hấp dẫn như lúc này (những REE, PJT, VID, PTS, KHA, STB...toàn thưởng cổ phiếu 1:1 với 2:1 nè)? Rút tiền ra hoặc để yên tiền trong tài khoản để hưởng lãi suất 0.25%/tháng ư? Never. Chắc chắn là không rồi
    Hơn nữa, dù có muốn rút chân ra khỏi thị trường thật thì liệu tôi có ăn ngon ngủ yên không? Liệu tôi có thể một ngày không giao dịch, không liếc qua cái bảng điện tử được không? Thế thì mất đi một nửa ý nghĩa cuộc sống rồi. Và tôi biết là tôi không thể nào dứt khỏi thị trường được, và nhiều người khác cũng thế thôi. Mọi người cứ nghe ngóng (lượng người bán ít đi rồi, không tranh nhau tháo chạy, tranh nhau bán như 2 ngày tuần trước nữa), còn tôi thì vẫn cần mẫn gom vào để chờ ngày hái quả ngọt. VNI lên 1300 thôi (quá đơn giản phải không?) thì tôi đã kiếm bộn rùi
  2. misami

    misami Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/04/2003
    Đã được thích:
    486
    Gớm sao dạo này nhiều nhà đầu tư viết sai lỗi chính tả thế không biết.Đi học thêm chính tả đi bác, suy nghĩ làm gì cho mệt xác.
    Tâm trạng quá cơ
  3. hungbaongo

    hungbaongo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    350
    Sự u ám đang bao phủ thị trường?????

    Không hiểu tại sao mấy ngầy hôm nay tâm lý thật bất an. Dường như có một áp lực nào đó đang đè nặng lên các nhà đầu tư. Phải chăng họ đã nhận ra kỳ vọng của mình đã đi quá xa. Một thời kỳ tăng trưởng kéo dài của thị trường Chúng khoán đã dẫn họ đi quá xa thực tại, khi tỉnh lại họ vẫn còn đang ngơ ngác, rút ra khỏi thị truờng hay tiếp tục lao vào canh bạc.???? Cẩu hỏi lởn vởn trong đầu thêm vào đó là mấy phiên điều chỉnh làm cho bầu không khí trở lên lặng lề....những suy tư kéo dài bất tận....
  4. Snow_Snow

    Snow_Snow Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Các bác khó tính thật, có ba?i phân tích hay cho mọi ngươ?i xem bắt lôfi thế chán lắm.
  5. hungbaongo

    hungbaongo Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/03/2006
    Đã được thích:
    350
    Lại viết sai chính tả nữa à?
  6. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Đề nghị các công ty chứng khoán và trung tâm giao dịch không dùng kính trong suốt cho cửa ra vào.
    Mấy ngày nay, bảng điện tử đỏ rực làm nhiều nhà đầu cơ (toàn newbies) choáng váng hoa mắt cứ lao rầm rầm vào cửa kính. Đến là thương cơ! Phen này thì khối người tỉnh cơn mê nhé. Cứ tưởng là xúc ngay được tiền từ chứng khoán cơ đấy.
    Ôi cừu ơi, đi về nơi xa mãi, không hẹn ngày trở lại!
  7. GldBuff

    GldBuff Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    21/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác viết rất hay, rất lý tưởng, Tôi thấy cũng cần phải tham khảo. nhưng Bác có tính phương án bán bây giờ vài bữa nữa mua rẻ hơn không ???
  8. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Xin phép tác giả đưa lại bài này lên cho các nhà đầu cơ mới tham giam gia chơi chứng khoán:

    Văn tế nghĩa sỹ thị trường chứng khoán

    Hỡi ôi!
    Thị trường sụp đổ,
    Lòng người đau khổ
    Ki cóp bằng lao động khó nhọc 10 năm
    Tiền rủng rỉnh há cũng nổi danh
    Mà một thoáng lên sàn
    Tiền mất, tật mang tiếng vang hơn mõ

    Nhớ khi xưa
    Chịu khó làm thêm
    Tiền không nhiều
    Nhưng cũng đủ đưa vợ đi xem phim, nghe nhạc
    Bản tính thật thà
    Việc lăng xê làm giá
    Chẳng bao giờ biết!
    Sàn chứng khoán mở đã nhiều năm
    Chẳng thèm tham gia
    Ghét trò buôn lận bán gian
    Như nhà nông ghét cỏ!

    Nào ngờ thị trường nổi lên
    Mỗi ngày kiếm chục phần trăm
    Hỉ hả tiền vô như nước
    Buôn gì cho lại
    Vợ con nở mặt nở mày
    Chẳng phải buôn nhà bán đất
    Vẫn khen giỏi thế!
    Phen này xin ra sức đoạn kình
    Chẳng thèm làm thêm, bỏ việc cơ quan
    Mở túi xắn tay đi hốt bạc
    ....
    (Giai đoạn sung sướng hồi ra Tết)

    Được hinhin2105 sửa chữa / chuyển vào 16:17 ngày 22/03/2007
  9. hinhin2105

    hinhin2105 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    23/02/2007
    Đã được thích:
    1
    Còn bây giờ thì sao?

    ... Khá thương thay!
    Vốn chẳng phải nhà đầu tư, kinh tế
    Theo đuôi đi đầu cơ
    Chẳng qua chỉ là xe ôm, giúp việc
    Máu thì lên sàn
    Việc tính toán có bao giờ rõ
    Chẳng biết tài chính là gì
    Vẫn đặt lệnh nọ kia (ngu thì chết)
    Vẫn lời lãi tăng lên trông thấy
    Hồng hộc xốc vào, liều mình như chẳng có (đúng là thiêu thân)
    Mặc ai cảnh báo nhỏ to
    Chen lấn lên sàn, tưởng tiền như vỏ hến
    Kẻ mua thấp, người bán cao
    Làm cho mọi người trợn mắt kinh hồn
    Trối kệ tiền của nhà, tiền nợ
    Vẫn lăm lăm săn lời lãi đến cùng (tham lắm vào)
    Đâu biết xác phàm sắp bỏ
    Thị trường mới đỏ vài phiên
    Đã tranh bán với nhau (ngu thế )
    Tiền thu về ko đủ trả nợ
    Chỉ nuôi béo mấy thằng Tây (bọn ác thật)

    Dăm năm thị trường nói ấy là chữ MÊ
    Chẳng bao giờ vinh quy với vợ....
  10. Tiger19

    Tiger19 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/03/2002
    Đã được thích:
    3.130
    Bác ơi, thị trường vào xu hướng giảm rồi, bác đừng cố cưỡng lại.

    Khôn ngoan thì hãy dành một phần chơi lướt sóng, còn lại rút phần lớn vốn về mai phục, chờ thị trường xuống hẳn, chuyển sang Up trend thì mới mua. Như thế vừa an toàn vừa lãi nhiều. Chơi kiểu bác có ngày phá sản.

    Bác nên nhớ năm 2001, thị trường giảm từ hơn 500 điểm về dưới 300, rồi đến tận 5 năm sau mới hồi phục lại mức cũ được đấy. Bác tưởng tượng xem, nếu mua bình quân giá xuống rồi để om vốn trong 5 năm thì như thế nào nhỉ?

    Bác biết đợt sụt giảm ở Mỹ sau ngày thứ 6 đen tối chứ nhỉ? Mất 21 năm sau khi quả bong bóng đó vỡ thị trường mới lên lại mức cũ được.

    Điều gì cũng có thể xảy ra. Các bác đang bỏ hàng trăm triệu đồng để mua những mảnh giấy mà chính các bác còn chả biết sẽ dùng để làm gì, mà chỉ rình bán lại cho người khác với giá cao hơn.

    Sau đợt này, các Newbie sẽ có thêm nhiều bài học đắt giá đấy.

Chia sẻ trang này