Suy ngẫm về cuộc sống!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi rongdo007, 04/05/2012.

3384 người đang online, trong đó có 128 thành viên. 06:32 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 3215 lượt đọc và 97 bài trả lời
  1. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    CHUYỆN NHÀ RÙA!
    Một hôm gia đình nhà rùa quyết định sẽ đi picnic. Và với bản tính chậm chạm của mình, chúng đã mất 7 năm để chuẩn bị mọi thứ và lên đường. Mất thêm 2 năm nữa để tìm ra một chỗ cắm trại. Rồi thêm 6 tháng để dọn dẹp và bày biện các thứ.
    Nhưng rồi gia đình rùa phát hiện ra rằng chúng đã quên đem theo muối. "Một chuyến picnic mà không có muối thì chẳng còn gì là thú vị", gia đình nhà rùa đồng ý với nhau như vậy.
    Sau hơn một tháng tranh cãi, cuối cùng một con rùa trẻ nhất, nhanh nhẹn nhất được giao nhiệm vụ quay về nhà lấy muối.
    Vừa nghe vậy, con rùa được chọn đã bật khóc the thé, run rẩy thân hình trong chiếc vỏ, giãy nãy từ chối.
    Rốt cuộc, nó cũng đồng ý đi về nhà lấy muối với một điều kiện: gia đình rùa không được phép ăn bất cứ thứ gì trước khi nó quay trở lại.
    Họ nhà rùa đành phải đồng ý và con rùa nọ bắt đầu lên đường.
    Nhưng rồi, đã 3 năm trôi qua mà con rùa nọ vẫn chưa quay lại. Rồi 5 năm... 9 năm, rồi 17 năm...
    Cuối cùng, rùa bô lão không thể nhịn đói được nữa bèn cắn một miếng bánh sandwich cho đỡ đói.
    Đúng lúc đó, con rùa vắng mặt 17 năm qua đột ngột thò đầu ra từ một lùm cây, hét lên the thé:
    "Đó... đó... tôi biết mà! Tôi biết là mọi người sẽ không đợi mà sẽ ăn trước khi tôi quay lại mà. Thôi thôi, tôi không đi lấy muối nữa đâu..."
    Bài học rút ra :Rất nhiều người trong số chúng ta lãng phí thời gian để chờ đợi người khác thực hiện những điều mà chúng ta cũng đang mong muốn.Rồi chúng ta quá lo lắng về những gì người khác đang làm đến nỗi không chú ý làm những gì cần thiết cho chính bản thân mình!
    Vậy đó, hãy tự cứu lấy mình, hãy tự hoàn thiện bản thân mình trước khi so đo rập rình, hơn thua người khác, bạn nhé.(ST)[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  2. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Cái Bẫy Chuột
    Chuyện Ngụ Ngôn Cho Nhà Quản Lý
    Một gia đình nông dân nọ mua một cái bẫy chuột và lắp đặt trong nhà. Chuột thấy vậy nên rất lo lắng cho sự an nguy của mình. Mỗi ngày Chuột lại càng thêm căng thẳng, đến mức gặp ai nó cũng nhờ “tư vấn tâm lý”.
    Chuột tìm đến Gà Mái tìm một lời khuyên bổ ích, nhưng Gà Mái chẳng tỏ vẻ chú ý gì, và nói “Chuyện bẫy chuột đó là chuyện của cậu, có liên quan gì đến tôi đâu! Tôi còn phải lo đẻ trứng nữa đây.”
    Chuột lại tìm đến Lợn, Lợn cũng dửng dưng “Rõ ràng cái bẫy chuột là muốn lấy mạng của cậu, đâu có phải là lấy mạng tôi đâu? Cậu nói với tôi làm gì! Tôi còn phải lo ăn để tăng kí đây.”
    Chuột đem chuyện nói với Bò, Bò tức giận và bảo “Bẫy chuột là để bẫy cậu, nó làm sao gây hại cho tôi được! Thôi đi chỗ khác đi, để tôi một mình, tôi đang cần điều trị bệnh mất ngủ đây.. “
    Chuột rất hoang mang, nên sức khỏe giảm sút. Nghe được tin này thì Rắn mừng thầm, nó vốn thích thịt chuột, và lên kế hoạch sẽ tấn công bất ngờ tại tận hang chuột trong nhà người nông dân, và tranh thủ xem mặt mũi cái bẫy chuột nó ra làm sao.
    Nửa đêm hôm đó, người vợ nghe thấy có tiếng sập bẫy, liền vội vàng chạy ra xem. Nhưng hóa ra chiếc bẫy chuột sập vào đuôi của một con rắn. Rắn rất tức giận, và cắn vào chân bà chủ nhà.
    Người vợ sau khi bị Rắn cắn thì sức khỏe giảm sút rất nhanh. Người chồng phải giết con gà mái để tẩm bổ cho vợ.
    Nhưng bệnh tình của bà vẫn không khá lên mà ngày một nặng hơn. Rất nhiều bà con, bạn bè đến thăm. Người chồng đành phải giết lợn để thiết đãi khách, xem như một lời cảm tạ.
    Cuối cùng người vợ vẫn không qua khỏi và mất. Người chồng chẳng còn cách nào khách phải bán con bò để an táng cho vợ.
    Thế là cả Bò, Lợn, và Gà Mái đều bị chết, chỉ vì cái bẫy chuột …

    Bài học rút ra:
    Một chiếc bẫy chuột dường như chẳng liên quan gì đến gà, lợn, bò, nhưng cuối cùng vẫn gây cho chúng những hậu quả nghiêm trọng. Chuyện đáng bàn là nếu gà, lợn, bò giúp đỡ chuột từ trước thì có lẽ mọi chuyện đã khác. Gà, lợn, bò chết vì sự vô tâm – thờ ơ của mình.
    Trong cuộc sống, và đặc biệt là trong kinh doanh, chúng ta thường tập trung quá nhiều đến mục tiêu của mình, mà thờ ơ với những điều xung quanh. Sự suy yếu của nhà cung cấp, của khách hàng, của đối tác, hay của một công ty nào đó tưởng chừng không liên quan, có thể gây ra những ảnh hưởng nghiêm trọng đối với công ty ta, giống như ảnh hưởng của cái bẫy chuột lên gà,lợn, bò.
    Chuyện này lại càng xảy ra nhiều hơn, trong thời buổi kinh tế khó khăn hiện nay, mỗi doanh nghiệp đều tập trung vào khó khăn của riêng mình.
    Mọi chuyện sẽ thực sự tốt hơn nếu chúng ta bớt thờ ơ với nhau một chút, quan tâm nhau hơn một chút, và đoàn kết hơn một chút.(ST)
  3. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Thỏ và ếch

    Một lần họ nhà thỏ gặp nhau và khóc than: "Chúng ta chết vì con người, vì lũ chó, vì đại bàng, vì các con thú khác nữa. Thà chết quách một lần cho rồi, hơn là sống mà sợ hãi và khổ sở. Ta đâm đầu xuống nước tự tử đi!" Và chúng chạy ra hồ để tự tử. Thấy động, lũ ếch nhảy tõm xuống nước. Một chú thỏ liền nói:- Các bạn ơi! Ta hãy khoan tự tử; cuộc sống ếch nhái hẳn còn tồi tệ hơn của chúng ta: chúng sợ hãi cả chúng ta.
    Bài học rút ra: Trông lên o bằng ai, cúi xuống o ai bằng mình

    Bò cạp và ếch.

    Một con bò cạp đứng trước dòng sông, nó muốn qua sông nhưng ko có cách nào qua được. Nó chợt thấy một con ếch sắp bơi qua sông, liền nhờ con ếch cõng nó trên lưng đưa qua sông.
    Ếch sợ quá, từ chối rằng: "Ko được đâu, tôi cõng anh trên lưng, anh chích tôi một nhát là tôi chết ngay."
    Bò cạp đáp: "Sao tôi có thể chích anh được! Làm như thế chẳng phải tôi tự giết mình sao? Tôi ko bơi được dưới nước."
    Ếch nghe có vẻ hợp lý nên đồng ý cõng bò cạp trên lưng và bơi qua sông.
    Giữa dòng, bò cạp chích ếch một phát, và cả hai chìm dần xuống sông.
    Lúc hấp hối, ếch cố gắng hỏi rằng: "Tại sao ngươi lại chích ta, làm thế chẳng phải tự kết liễu mạng của 2 ta sao?"
    Bò cạp đáp: "Tôi xin lỗi, nhưng bản năng của tôi là vậy!"

    Bài học rút ra: Giang sơn dễ đổi, bản tính khó dời!
  4. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Một thằng bé trèo tường vào chùa nghịch ngợm và hái trộm hoa quả, bị sư trụ trì tóm được và thọi cho cu cậu 1 trận tơi tả. Nó chạy về nhà khóc và gọi bố nó đến. Ông bố vốn là 1 đầu gấu có tiếng ở vùng này vội đến gặp nhà sư và hầm hầm nói:
    - Này, sao mày chửi con tao?
    - Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa chửi ai bao giờ.
    - Thế tại sao mày đánh con tao?
    - Thiện tai, thiện tai, bần tăng chưa đánh ai bao giờ.
    - Cái thằng này, đã đánh con tao tại sao lại không nhận. Có giỏi thì đánh nhau với tao nhé.
    - Thiện tai, thiện tai, xin mời thí chủ, bần tăng chưa ngán ai bao giờ.:)):))
  5. clarkken15

    clarkken15 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    12/07/2010
    Đã được thích:
    11
    Bác chơi hàng gì mà ung dung thế. kaka
  6. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Voi, lạc đà, rắn!!!!
    Một con lạc đà đi qua mặt con voi, voi thấy lạc đà đi qua liền cười ầm lên: "Hô hô, con gì buồn cười thế kia? Ti mọc trên lưng à"
    Con lạc đà cú quá, bèn chửi lại con voi: "Còn hơn cái loại mày. Chy.m mọc trước mặt ".
    Con rắn đi qua nghe thế thì lăn ra cười sằng sặc, con voi tức giận quát: "Ai cũng có thể cười tao trừ con kia, cái loại ... mặt mọc trên chy.m"

    Kiến vs voi

    một con voi đang tắm dưới sông ! bỗng thấy 1 con kiến chạy đến và hét lên :
    - ê voi ! lên đây tao bảo ! lên ngay đây tao bảo ?
    con voi hậm hực bước lên và lại gần con kiến :
    - làm sao ?
    kiến nói :
    - thôi không có việc gì cả mày xuống tắm tiếp đi !
    voi nói :
    - ta tưởng mày định làm gì ?
    kiến nói :
    - tao để quên cái quần ! tao gọi mày lên để xem mày có mặc nhầm quần của tao không

    Giun con va giun me
    một buổi chiều đẹp trời ! giun con hỏi giun mẹ :
    - bố con đi đâu rồi mẹ ?
    giun mẹ trả lời :
    - bố con rủ mấy người bạn đi câu cá rồi
    Biết đâu mà tìm!!!
    Heo con hỏi heo mẹ: Sao mẹ không mang hài cốt của cha về thờ cúng hả mẹ? Heo mẹ buồn bã: Biết hài cốt cha con nằm trong gói Knoor nào mà tìm hả con.!!!

    Mua bia!!!
    Châu chấu và ốc sên ngồi nhà đợi, đợi mãi cả tiếng đồng hồ vẫn chưa thấy rết mang bia về. 2 đứa quyết định đi tìm. Ra đến cửa, chúng nhìn thấy rết vẫn đang cặm cụi ngồi.... mang giày.....

    Thỏ và hươu cao cổ!!!!!

    Con hươu cao cổ hỏi một con thỏ:
    - Thỏ này, mày có biết có cái cổ dài nó sướng thế nào không? Thật là tuy....ê...ê...ệ...t vời! Mỗi một cái lá tao ăn vào nó chạy từ từ trong cổ tao từ trên xuống dưới, ôi cái cảm giác sướng nó dài dài dài... Còn hè đến khi trời nắng đổ lửa mày có biết không? Mỗi một ngụm nước tao uống vào nó từ từ trôi trong cổ sao mà đã lâu thế. Ôi giời ơi s...ư...ơ...ơ...ớng. Chắc mày không tưởng tượng được là nó sướng đến độ nào?
    Thỏ mặt tỉnh bơ:
    - Thế mày đã ói bao giờ chưa?

    Sư tử!!!!!!
    Ở sở thú, chuồng sư tử vừa được bổ sung một thành viên. Sau khi làm quen với nhau, con đầu đàn nói với chú sư tử mới đến:
    - Tiếc là cậu chẳng được làm quen với người phụ trách cũ của tụi mình. Ông ta béo tốt, hiền lành, dễ mến và... rất ngon.

    Sâu và bò sữa!!!!!!
    Có một con bò sữa đang gặm cỏ, bỗng nhiên bắt gặp một con sâu dưới đất. Bò chế giễu:
    - Này, nhà ngươi bé tí thế kia mà bày đặt để râu !
    Sâu đáp lại:
    - Còn chị to đùng thế kia mà không chịu mặc áo xống cho tử tế !
  7. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    Hàng cơ bản tốt nên không quan tâm nhiều pác ạ.:)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):)):))
  8. khongyeu

    khongyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    980
    Hay quá. Tiếp tục đi bác.
  9. rongdo007

    rongdo007 Thành viên gắn bó với f319.com Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    03/05/2010
    Đã được thích:
    34.056
    OK!!!
    Kiến!!!!
    Cả tổ kiến quyết định tấn công một chú voi. Voi khẽ lắc mình là cả bầy kiến rơi xuống đất. Chỉ còn một con lọt lại trong tai voi. Những con kiến dưới đất vừa chạy tán loạn vừa hét lên:
    - Giữ chặt lấy nó! Bóp cổ nó đi

    Rắn độc!!!!
    Hai con rắn độc đang bò. Một con quay lại hỏi con kia:
    - Tụi mình là rắn độc phải không?
    - Đúng vậy, rất độc.
    Con thứ nhất lại hỏi: Tụi mình có đúng là rắn độc thiệt không?
    - Thật vậy, chúng ta là rắn độc. Chúng ta là loài rắn cực độc trên thế gian này. À mà sao mày hỏi hoài vậy?
    - Tao mới cắn phải lưỡi tao mày ạ!!![};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-[};-
  10. khongyeu

    khongyeu Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    17/05/2010
    Đã được thích:
    980
    Bác sưu tầm ở đâu vậy?

Chia sẻ trang này