Tai nạn kinh hãi thương tâm. Các bác muốn xuống tàu đọc và suy ngẫm!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi ThichMit, 24/04/2007.

5561 người đang online, trong đó có 436 thành viên. 11:42 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 2164 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. ThichMit

    ThichMit Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2
    Tai nạn kinh hãi thương tâm. Các bác muốn xuống tàu đọc và suy ngẫm!!!

    Thứ hai, 23/4/2007, 08:16 GMT+7

    6 người thiệt mạng dưới đáy giếng

    Chiều 22/4, tại xã An Phú, thành phố Pleiku (Gia Lai), nghe vợ báo máy bơm hỏng không đưa nước lên dùng được, anh Nguyễn Văn Dũng (30 tuổi) đã xuống giếng để sửa máy bơm.

    Một lúc không thấy anh Dũng lên, ông Trần Cao Trung (47 tuổi), hàng xóm, xuống xem rồi cũng không thấy lên. Con trai ông Trung là anh Trần Cao Phúc (23 tuổi) tiếp tục xuống nhưng cũng ?oim lặng?.

    Tiếp theo, các anh Nguyễn Hữu Nguyên, Lê Đức Lợi và Vũ Đình Lực xuống cứu rồi cũng bị chết dưới đáy giếng. Ở trên thành giếng, thấy nhiều người lần lượt xuống giếng mà không thấy lên nên có thêm hai người dân xuống tiếp và cũng không thấy một chút tín hiệu nào.

    Lúc này mọi người trong xóm mới la lên, có khoảng 100 người dân đến lấy móc và kéo từng người lên. Hai người xuống sau cùng được đưa đi bệnh viện cấp cứu, hiện trong tình trạng nguy kịch.

    Theo nhận định của người dân địa phương, dưới lòng giếng có khí độc, do đó số người này xuống đã bị ngộp thở và chết ngạt. Vụ việc đang được cơ quan chuyên môn nghiên cứu làm rõ.
  2. sonoma

    sonoma Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    24/08/2005
    Đã được thích:
    0
    Mình đứng dưới độ sâu 899 mét rồi làm sao ngã được nữa mà chết ....
  3. vnog

    vnog Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Cứ tưởng tự tử vì chứng khoán chứ, chuyện xuống giếng chết thì nhiều lắm, nhưng mà tới tận 6 người thì cũng khiép quá
  4. echxanhnhobe

    echxanhnhobe Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    25/11/2005
    Đã được thích:
    0
    Lộn chỗ rồi
  5. vinepearl

    vinepearl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    BÀI VIẾT VÔ BỔ
  6. Dao_Duy_Anh

    Dao_Duy_Anh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    25/05/2005
    Đã được thích:
    1
    Không vô bổ nếu các bác nhìn theo hiện tượng "tâm lý bầy đàn"
    Mọi thứ đều có thể học hỏi từ cuộc sống.
  7. bankrupt

    bankrupt Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    31/03/2007
    Đã được thích:
    0
    Cái giếng này liên tưởng cũng như cái đáy của TTCK ấy nhỉ , nếu mà chưa biết cứ xuống đáy mà cứu giá với cả múc thì khéo lại chết ngạt bởi khí độc của các đại gia , lúc ấy chỉ có 06 thằng chết là ít đấy !
  8. tom_xp

    tom_xp Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    12/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Theo hãng tin "vịt cồ": trước khi vụ tai nạn xảy ra 1 tuần có mấy tay cò chứng khoán đi qua làng ...
  9. vinepearl

    vinepearl Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/03/2007
    Đã được thích:
    0
    CHỈ CÓ KO KIẾN THỨC MỚI BẦY ĐÀN MÀ THÔI,CHỨ TRÊN DIỄN ĐÀN NÀY CHỈ LÀ TẬP HỢP NŨNG Ý KIẾN VÀ PHÂN TÍCH NHẬN ĐỊNH THOOI NHÉ.BÀI VIẾT MÀ BÁC CHỦ TOPIC CÓ Ý GÌ THÌ AI CŨNG HIỂU CHỨ.ÁM CHỈ AI MỌI NGƯỜI BIẾT CHỨ
    NẾU NÓI BẦY ĐÀN TRÊN NÀY THÌ SANG SANOTC MÀ VIẾT
    KHÔNG CÓ ĐẤT ĐÂU
  10. MacNgon

    MacNgon Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    19/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Bài pót phản ánh đúng bản chất của xã hội chúng ta. Tôi liên tưởng đến những cảnh đàn nai vượt sông bị cá sấu ăn thịt ở châu Phi. Vấn đề là VIệt nam ta có quá ít người suy nghĩ được như ĐDA hay ThichMit mở Tôpic này, phần lớn chúng ta hành sử như những con nai châu Phi kia cả. Và đó chính là cản trở lớn nhất của chúng ta khi hội nhập.

Chia sẻ trang này