Tái ông mất chứng khoán!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi DoiPhieuDu, 17/09/2008.

3240 người đang online, trong đó có 218 thành viên. 00:49 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 391 lượt đọc và 5 bài trả lời
  1. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Tái ông mất chứng khoán!

    Thị trường chứng khoán đang suy giảm trầm trọng, Tái ông nghĩ đã là đáy nên mua được chứng khoán ngon, hôm sau chứng khoán tăng giá... Tái ông vui sướng cười mãi không thôi, nhưng ngày tối trời hôm sau thị trường chứng khoán Mỹ chao đảo, khiến cho cổ phiếu của Tái ông bị mất giá trầm trọng... Tái ông nghĩ: "biết đâu lại là may mắn"

    Quả thật, ai ngờ qua tuần sau, thấy cổ phiếu đã giảm giá mạnh, nhà nhà mua cổ phiếu, người người mua cổ phiếu, Tái ông bán cổ phiếu và trở nên giàu nhất kinh thành!
  2. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Có kẻ nghèo khổ nhưng ngoan đạo, môn hôm có chuyên gia bảo rằng:
    -Giá nhà đất sẽ tăng trong thời gian tới!

    Anh ta bảo rằng:
    -Không thượng đế sẽ giúp tôi!

    Một thời gian sau có người lại bảo:
    -Thị trường chứng khoán giờ đang hoảng loạn, gần tới vùng đáy khủng hoảng trước đây, anh mua vào đi!

    Anh ta trả lời:
    -Không, Thượng đế sẽ giúp tôi giàu có!

    Rồi một ngày kia anh ta gặp thánh Piter và trách:
    -Tại sao con cả đời ngoan đạo mà Thượng đế lại để con nghèo khó?

    Thánh Piter trả lời:
    -Thượng đế đã sai ta hai lần gặp ngươi rồi còn gì?
  3. tvminhiso

    tvminhiso Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    03/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Mất hết tiền nhưng được rất nhiều kinh nghiệm
  4. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Có người học chơi chứng khoán, thấy thị trường chứng khoán giảm quá nhiều anh ta nghĩ: "ngày mai giảm nữa, ngày mai ta mua vào với giá thấp hơn". Hôm sau thị trường lại xuống anh ta lại nghĩ: "À, thì ra nó giảm, vậy ngày mai ta sẽ mua vào với giá thấp hơn..."... Nào ngờ hôm sau nữa thị trường tăng, anh ta ngẩn người ra và bảo: "bull trap" và chờ hôm sau. Hôm sau thị trường lại tăng anh ta lại bảo: "chờ hôm sau nữa xem sao? xu thế ổn định rồi mua vào!". Ai ngờ thị trường hôm sau lại tiếp tục tăng!

    Cuối cùng anh ta phải ngồi chờ méo mồm, luôn kêu gào thị trường giảm ngày này qua ngày khác, rồi một ngày kia vì kêu gào quá mệt mỏi, anh ta hóa thành một con chim. Sau này người ta gọi là chim lợn!
  5. tieuhoctro

    tieuhoctro Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/03/2008
    Đã được thích:
    0
  6. DoiPhieuDu

    DoiPhieuDu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    17/02/2002
    Đã được thích:
    0
    Cái gì đi đến cùng cực sẽ phải quay trở lại, cực âm sinh dương, cực dương sinh âm! Cả tháng nay thị trường bội thực tin tốt nên nó mới đi xuống, nay có thêm một liều thuốc đắng vào thị trường sẽ trở nên tốt hơn!

Chia sẻ trang này