Tản mạn chứng khoán ngày nghỉ lễ : Chứng khoán và Cờ Tướng !

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi nguyen_hoai_nam, 29/04/2010.

7850 người đang online, trong đó có 965 thành viên. 09:17 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 13885 lượt đọc và 139 bài trả lời
  1. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lang thang trên đường phố Hà Nội, định mua mấy thứ để chuẩn bị cho ngày nghỉ lễ, chợt nhìn thấy 2 đứa bé trai ngồi vỉa hè đánh cờ tướng với nhau ngoài vỉa hè - một hình ảnh khá hiếm so với ngày trước trên đất Hà Nội….

    Rồi chợt nhớ đến ngày xưa …. ngày xưa có cái bàn cờ … ngày xưa có buổi trưa hè ngồi cắm gằm mặt xuống cái bàn cờ gỗ, mồ hôi chảy xuống Hà (dòng sông kẻ giữa bàn cờ )

    Rồi lại ùa về hiện tại…. hiện tại với những mã chứng khoán trong tài khoản đang tăng nóng… hiện tại với diễn đàn F319 với lời ra ý vào, tin tức, nhận định, quyết định, sự thắng và sự thua…

    Rồi cố liên kết lại với nhau, giữa cái hiện tại và quá khứ, giữa cờ tướng của ngày xưa và chứng khoán ngày nay…

    Chiến thắng và thất bại….

    Suy đoán và quyết định…

    Giăng bẫy và mắc bẫy…

    Nụ cười và nước mắt….

    Ngạo nghễ và cay cú…

    Mọi thứ, như là cuộc sống. Đúng, chỉ có lúc thì nó thể hiện trong một trò chơi, lúc thì nó thể hiện như một công việc kiếm ra tiền, nhưng nó có một điểm chung, điểm chung rất lớn : Nó được điều khiển bởi con người !

    Miên man, miên man, có hứng trao đổi với anh em trên diễn đàn một câu chuyện nhỏ, của một thằng mà ngày xưa … nó nhỏ …

    Ngày nhỏ, ba tôi thấy tôi thích chơi cờ tướng, hay vác bàn đi đánh lang thang và có vẻ có năng khiếu, một ngày, ông gọi tôi vào dạy tôi đánh cờ. Lúc lên phòng khách, tôi vui lắm, vì thứ nhất, cờ của ông cực cao, thứ hai, ông chưa bao giờ đánh với con cả, thay vào đấy, ông luôn chê (giờ tôi hiểu là khích theo đúng câu : Khiển tướng không bằng khích tướng). Pha ấm chè ngon xong, tôi vào nhà lấy bàn cờ sừng, bộ đẹp nhất của tôi ra.

    Bỗng ông nói: Con cất bàn cờ đi.

    Tôi giật mình, hỏi : Không phải ba bảo con đánh cờ hay sao ?

    Ông nói : Đúng, cứ ra đây.

    Tôi ra ngồi ghế, vừa ngồi xuống, ông bảo : Ba đi trước nhé : Pháo 8 bình 5.

    Giật mình. Ba tôi đánh cờ luôn để người ta đi trước vì tôi nghe nói ông có lối đánh khá biến hóa, luôn có cách để phá lối chơi chủ động của đối phương. Tuy nhiên, tôi biết kiểu đánh cờ này, dân đánh cờ gọi là Cờ Tưởng. Tôi khoái lắm, vì nghĩ mình sắp được truyền cái ngón nghề mà Ba và ông anh họ hay diễn trên đường về quê mỗi năm dịp giáp Tết. Vì còn trẻ, không giấu được niềm vui, tôi nói : Con mà học được " trò" này thì cả hội phải lác mắt !

    Ba tôi bảo: Con cần bình tĩnh, đây không phải là “Trò”, mà đây là cách học đánh cờ. Khi con biết người ta đi Pháo 8 bình 5 tức là vào pháo đầu, mắt con không nhìn thấy bàn cờ nữa, nhưng đầu con phải suy nghĩ xem người ta tại sao đi nước đấy, đi nước đấy để làm gì, tấn hay thủ, sắp tới đi nước gì, sắp tới nữa đi nước gì, mục đích cuối cùng để làm gì …Tóm lại, với mỗi một nước cờ của đối phương, con cần trả lời các câu hỏi:

    • Ai - Đối thủ là ai ? Người ta có phải là người có sở trường đi nước đó không ?
    • Tại sao - Tại sao đối thủ lại đi nước cờ đó hay nước cờ đó để làm gì?
    • Ở đâu - Vị trí của con cờ lúc trước ở đâu - Giờ di chuyển đến đâu? Khoảng cách giữa các quân của họ với nhau, giữa các quân của họ với quân mình…?
    • Khi nào – Khi nào người ta đi nước này? Có phải là thời điểm của người ta rồi không? Hay khi nào người ta đi tiếp con cờ này, nước cờ này?

    Mọi nước đi của người ta mà con đọc được hết ý đồ, con cầm trong tay 80% chiến thắng. Cuộc sống cũng thế, con cần học điều này.

    Tôi tin ngay, nhưng cũng chưa hiểu hết. Nhưng tôi nhớ như in lúc đó tôi quyết thử đánh thế cờ lạ, phá kiểu để xem ba nói có đúng không. Thay vì vác một trong 2 con mã lên hầu con tốt đầu, tôi đẩy con Pháo 2 của tôi tiến 1, nhờ con tốt 3 mà bảo vệ được tốt đầu, rồi đắc ý cười.....


    [​IMG]



    Ba tôi nói luôn : Con định đưa con pháo kia của con sang thành Điệp pháo (2 con pháo chồng lên nhau) tránh ba xuất xe đúng không ? Nước của con lợi thế này, nhưng nếu ba làm thế này, thế này, thế này trong khi buộc con phải làm thế này, thế này …. thì con sẽ vỡ đấy.

    Ván cờ tưởng đầu tiên của tôi thua sau đúng 1 nước đi.

    Lan man chuyện học cờ thủa nhỏ, bỗng dưng nhớ lại .... giờ quay lại chủ đề Chứng khoán, tôi chỉ định trao đổi với anh em trên diễn đàn về cách nhìn nhận sự việc, đón nhận tin tức. Khi đọc xong một dòng tin, hãy nhắm mắt lại, tưởng tượng xem, rồi đoán xem, rồi nhận định xem, ai là người đưa ra tin đó, đưa ra tin đó với mục đích gì, có lợi hay có hại cho ta, lợi thì ta hưởng như thế nào, hại thì ta xử lý ra sao.

    Có bác thấy lượng giao dịch SHN hôm nay nhiều (1,1 triệu) thì bảo Ối giời ơi chết rồi chúng nó xả lắm thế ? Ơ, thế nó xả ra cống à ? Bao nhiêu cổ xả ra thì có bấy nhiêu cổ được múc vào đấy chứ ? Phải không các bác ?

    Lại có người lúc trước bảo SDH chia 1:3 là bát cháo loãng thêm 3 bát nước lã. Ô hay, nó có cửa làm ăn rồi, giờ chỉ đi quay thêm tiền để làm => có tiền rồi => LÊN

    Lại có người cuống cuồng lên khi đã có và tiếp tục sẽ có nhiều thông tin, nhận định rằng nhiều cổ phiếu có giá tăng quá nóng so với khả năng của nó => nghe xong sợ => sợ thì bán lỗ => giá giảm => cái bọn nhận định nó buông lưới ra vợt hết lại.

    Lại có người cứ đi tin vào hội môi giới chứng khoán hay công ty chứng khoán, khổ, việc của hội đấy chỉ là rung của ông này cho ông kia vào, thúc ông khác múc để ông này xả, nó ăn phí ạ. Thế mà cứ nghe nó hơn nghe bố, sáng mở www.cafef.vn ra nó bảo bán là bán, xúc là xúc…. cuối cùng lỗ nhiều hơn là lãi ….

    Lại có những người cứ tin vào một cuộc điện thoại của một VIP nào đó, có mối quan hệ rộng, có đội sở hữu hàng triệu cổ phiếu, thích đánh lên đánh xuống là đánh… không mua con của mình đã nghiên cứu, mua con của người ta, sau này té ngửa ra mặt mình là cái bồn xí cho nó đặt mông vào xả - Giật nước – Ào - Hết !

    Lại có …

    Lại có …..

    Vẫn biết dù là cờ tướng hay chứng khoán thì cũng là trò chơi/cuộc chơi của con người - tạo ra và điều khiển có đủ mọi thứ như vừa nói ở trên đây, nhưng với bài viết lan man này mong cho anh chị em trên F319 của tôi bình tâm hơn, sáng suốt hơn trong lĩnh vực đầu tư, chắc chắn và đúng đắn trong việc lựa chọn Trồng cây gì và Nuôi con gì… Chúc cho tất cả mọi người có kỳ nghỉ lễ vui vẻ và chúc cho hầu hết mọi người trên diễn đàn này đạt được những thành công trong chứng khoán.:D

    P/S : Vì bài viết khá dài nên xin anh em không ấn vào nút trích dẫn tránh viêc topic trông lanh tanh bành. Cám ơn.
  2. BSQT

    BSQT Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    29/04/2010
    Đã được thích:
    0
    bóc tem[r2)]
  3. daivietck

    daivietck Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/04/2009
    Đã được thích:
    254
    Cảm ơn bác vì bài viết thật hữu ích,e cũng thích cờ tướng mà phong trào hiện tại là "cờ mù",mỗi nước đi đều biến hóa khôn lường,hi vọng có ngày hữu duyên được thọ giáo bác.[r2)]
  4. chuyenchungga

    chuyenchungga Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    05/04/2010
    Đã được thích:
    70
    Thôi tranh thủ nghỉ cho khỏe đi các pác, sau kỳ nghỉ ta lại làm ấm trà bàn tán tiếp. để cho đầu óc thư giãn đi[r2)][r2)][r2)][r2)][r2)]:-bd
  5. minute9999

    minute9999 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    27/04/2010
    Đã được thích:
    0
    Trưa nay lang thang trên đường thấy nhà đất giờ sao rẻ thế. Chỉ cần lên sàn lướt qua lướt lại thế là vài tuần sau dư mua vài cái nền. Ôi cuộc đời sau có những lúc lên voi xuống chó như thế không biết nữa.
  6. nncs5512

    nncs5512 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/07/2009
    Đã được thích:
    874

    Em mới học được món cờ mù này, hay phết, có duyên gặp nhau em và bác giải trí nhé!:-bd
    p/s: hôm đi off có khi mang theo bàn cờ!![:D]
  7. nguyen_hoai_nam

    nguyen_hoai_nam Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    06/10/2002
    Đã được thích:
    0
    Hì, đánh chứng khoán này còn kinh hơn đánh cờ nhiều, các bác nhỉ
  8. conhuighe9

    conhuighe9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/02/2002
    Đã được thích:
    1.681
    Nhiều ý nghĩa, cảm ơn bác. Chúc bác nghỉ lễ vui vẻ
  9. vdthu88

    vdthu88 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    11/06/2009
    Đã được thích:
    0
    Bài viết hay, rất có ý nghĩa! Chúc bác nghỉ lễ vui vẻ!
  10. vmtuan

    vmtuan Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    31/01/2010
    Đã được thích:
    5
    em cũng khoái cờ tướng,
    nhưng ko biết cờ mù là như nào?
    dạo này em mới biết chơi cờ úp,
    tức là úp hết các quân, trừ tướng,
    trước khi đi thì vị trí ở chỗ nào thì có tính năng vị trí đó,
    đi rồi thì lật lên, và từ nước tiếp theo là đánh theo của quân ngửa,
    như vậy có thể có 4 xe, hay 4 pháo, 4 mã,
    tượng, sĩ có thể sang sông, đi giật lùi,

    mong các bác chỉ giáo cờ mù và cờ úp có giống nhau ko?

Chia sẻ trang này