Tản mạn Chứng khoán

Chủ đề trong 'Giao Lưu' bởi Motngaymua2020, 10/06/2025.

11131 người đang online, trong đó có 1068 thành viên. 15:18 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 0)
Chủ đề này đã có 4312 lượt đọc và 25 bài trả lời
  1. Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Loài người có rối rắm không ?
    Trading chứng khoán có như mê cung không ?
    Bản thân ta có bị dẫn dắt để rồi lạc lối, không tìm thấy chính mình trong cuộc sống hay gần với mình nhất là trong thị trường chứng khoán đầy biến động này ?
    Bản thân Mưa trước đây rất ít khi quan tâm đến tình hình đất nước và thế giới. Thế mà từ lúc lỡ chân bước vào trading chứng khoán, Mưa lại chú ý hơn với thực tại này.

    Đôi lúc làm mình rối. Tự hỏi : liệu loài người có nên vận động theo luật tự nhiên của Khu rừng hạnh phúc ? Để ta, bạn và thế giới này cùng tồn tại và hạnh phúc. Thật khó ! Nhưng với mỗi bản thân ta thì có thể, rồi lan tỏa thêm nhiều bản thân được như thế, sẽ trước mắt tạo nên những khu rừng nhỏ hạnh phúc ...
    ...
    Vậy sao Khu rừng lại hạnh phúc,
    Nơi muôn loài sinh trưởng không theo sự hỗn độn, mà trong một trật tự tự nhiên sâu sắc, mỗi loài tồn tại và được hạnh phúc. Khu rừng như mê cung với những tầng cây đan xen, tưởng chừng rối rắm, nhưng thực ra được phân tầng rõ rệt – mỗi loài đều hiểu vị trí của mình trong hệ sinh thái chung. Tán cao che bóng cho cây thấp, rễ sâu giữ đất cho lớp trên; chúng không tranh giành, mà bảo vệ nhau để cùng sinh tồn, nhịp nhàng theo vòng quay sinh – trụ – hoại – diệt.

    Trong mê cung đó, muôn loài sinh vật cùng sống chung – có loài mạnh mẽ chiếm đỉnh chuỗi thức ăn, có loài yếu ớt dễ bị diệt vong. Nhưng thật lạ kỳ, chúng không phá vỡ nhau, mà cùng cân bằng tồn tại. Điều gì tạo nên phép màu ấy? Không phải là luật pháp, không phải là chính phủ – mà là trách nhiệm bản thể. Mỗi cá thể trong khu rừng tự tồn tại và tự ý thức, không sống để áp đặt lên kẻ khác, mà sống để giữ lấy sự cân bằng của mình với thế giới xung quanh.

    Khi đã tự chịu trách nhiệm cho chính mình, chúng mới bắt đầu nương tựa, cùng sống, cùng phát triển – tạo nên một chỉnh thể thiên nhiên vĩ đại mà vẫn hài hòa.
    ...
    (~~) Còn với thị trường Chứng khoán ?
    Bản thân Mưa thấy thị trường chứng khoán không phải là thị trường hạnh phúc cho đa số người. Với mỗi chứng sĩ lại hoàn toàn có thể tạo hạnh phúc cho mình.
    Đầu tiên là phải có tâm thế “đến chứng khoán không phải để làm giàu”, xem chứng khoán như một hành trình để rèn luyện: kỷ luật, kiên nhẫn, hiểu mình và hiểu người, thì nó lại là một con đường để trưởng thành, và hạnh phúc là phần thưởng nội tại. Chính điều này giúp ta xây dựng được phương pháp trading phù hợp với mình và quan trọng hơn là giúp ta kiểm soát được chính mình. Tự khắc thành công và hạnh phúc tiền lộc sẽ đến.

    Mưa luôn khắc ghi câu “Biết người biết ta, trăm trận trăm thắng."
    Trong chứng khoán, biết thị trường là khó, nhưng biết mình mới là cốt lõi !

    Chúc tất cả chứng sĩ đều hạnh phúc :x !
  2. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    Thì trading để đỡ bị lão hoá não đó Mưa ạ, he he
    hoangquan376, Ube989Motngaymua2020 thích bài này.
  3. Coxanh5858

    Coxanh5858 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/02/2023
    Đã được thích:
    247.814
    Xem bóng đá xong đang bực mình đây :(:mad::(
    hoangquan376, Ube989, Clara211 người khác thích bài này.
  4. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Uhm. Mà trading cẩn thận Clara nhé, não chưa kịp lão hóa thì bị teo lại vì mất tiền là khổ :D

    Đi ngủ đê. Hạnh phúc khi ngủ trước đã nè |-)
    --- Gộp bài viết, 10/06/2025, Bài cũ: 10/06/2025 ---
    ;;) xem bóng đá bực mình và đọc bài viết tản mạn không liên quan nhau bác ơi.

    Đi ngủ sẽ hết bực mình nè |-)
    hoangquan376, Ube989Clara21 thích bài này.
  5. Clara21

    Clara21 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/08/2021
    Đã được thích:
    54.460
    Thì còm đó Clara còm trc lúc khò đó mà, he he
    --- Gộp bài viết, 11/06/2025 ---
    Vote dẹp bóng để cụ khỏi bực mình :Đ
    Vừa tốn tiền, lại toàn phải nghe bốc phét, lại vừa nhục, rồi thì còn mất công bực mình nữa :>
    hoangquan376, Ube989Motngaymua2020 thích bài này.
  6. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    hoangquan376, Motngaymua2020Clara21 thích bài này.
  7. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    :)) cái cây ni kỳ thiệt, ác quá.
    Mà công nhận cây đậu Tonka hay quá. Cây có độ dẫn điện trong thân cao, cho phép dòng điện chạy xuyên qua mà không tích tụ nhiệt gây hư hỏng.

    Chị Mưa liên tuởng đến câu "Nghịch cảnh không phá hủy bạn. Chỉ khi bạn từ chối trưởng thành từ nó, bạn mới thật sự gục ngã.”
    Hic, chứng sĩ trúng biết bao là tia sét cháy người từ thị truờng CK. Phải trưởng thành và thành công từ nó thôi, không còn cách khác, nếu bạn còn muốn tồn tại trong thị truờng này nhỉ :)

    Giờ đi tìm mấy em mã cổ đi ngược thị trường như cây đậu Tonka này nè :D
    hoangquan376, Ube989Clara21 thích bài này.
  8. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    Cây Tonka này giống mấy anh lái chứng quá chị Mưa. Cho dây leo, leo thật cao, thật um tùm, thật gắn kết rồi đoàng cái, dây leo cháy trụi còn hắn vẫn vươn cao, xanh, xòe tán rộng. Ngoài dây leo thì mấy cây dưới gốc chắc cũng đen sì, chim chóc rắn rết thơm mùi barbecue.
    Người ngoài nhìn vô: Thiên nhiên thật tuyệt vời.
    Người chuẩn bị vào thị trường nhìn vô: Chứng khoán thật tuyệt vời! =))
    Dây leo vẫn leo, chứng sĩ vẫn đu đỉnh! :))
    hoangquan376Motngaymua2020 thích bài này.
  9. Motngaymua2020

    Motngaymua2020 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/07/2020
    Đã được thích:
    13.296
    Anh lái như cây đậu Tonka. Hắn thật lãng tử và vô tình. Bao lần leo cây, đu dây rồi rơi đáy .. mà ta vẫn còn mơ mộng :D
    Giờ là kệ thị trường và mấy anh lái. Mình âm thầm đồng hành mà không lụy là được nhỉ, mình tự tạo hạnh phúc cho mình vậy ;;)
    hoangquan376Ube989 thích bài này.
  10. Ube989

    Ube989 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    07/01/2022
    Đã được thích:
    11.633
    Nhìn các loài đấu tranh sinh tồn trong tự nhiên, em thấy bình thản: Thì ra, loài nào cũng có bản năng sinh tồn, cũng cạnh tranh để sinh ra, lớn lên và tan biến. Loài người cũng vậy thôi: sinh, lão, bệnh, tử. Bình thường như quy luật tự nhiên. Há chi phải đau khổ, tự cho nỗi khổ của mình là lớn trên hết thảy mọi loài, mọi người nhể. ^^
    hoangquan376, Motngaymua2020Micro_Galaxy thích bài này.

Chia sẻ trang này