Tản mạn đầu tuần:Bài học từ loài ếch

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi privo, 18/06/2012.

3807 người đang online, trong đó có 238 thành viên. 00:23 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 3639 lượt đọc và 37 bài trả lời
  1. privo

    privo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    11
    v\:-* {behavior:url(#default#VML);} o\:-* {behavior:url(#default#VML);} w\:-* {behavior:url(#default#VML);} .shape {behavior:url(#default#VML);} Normal 0 false false false MicrosoftInternetExplorer4 /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0in 5.4pt 0in 5.4pt; mso-para-margin:0in; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman"; mso-ansi-language:#0400; mso-fareast-language:#0400; mso-bidi-language:#0400;} BÀI HỌC TỪ LOÀI ẾCH

    Người ta đã từng làm thí nghiệm như sau đối với loài ếch:đầu tiên họ bắt 2 con ếch và cho nó vào 2 nồi nước lạnh.Đối với con ếch thứ nhất,người ta đun nước với nhiệt độ lớn làm cho nước nóng lên nhanh chóng,con ếch sẽ ngay lập tức cảm nhận được sự thay đổi không tốt của môi trường và nhanh chóng nhảy ra khỏi nồi.
    Đối với con ếch thứ hai,người ta đun nước bằng một nhiệt lượng rất nhỏ sau đó mới tăng dần lên,làm cho nước chỉ nóng lên rất chậm đến mức hầu như khó nhận thấy.Con ếch đầu tiên sẽ cảm thấy sảng khoái với nước ấm áp và nó nằm ngâm mình trong đó tận hưởng.Nhưng với thời gian khi nước nóng dần lên,dù rất chậm,đến một mức độ nào đó nó bắt đầu cảm nhận ra thì lúc này nước đã trỏ nên rất nóng và cơ bắp của nó đã bị nhiệt độ làm cho mất khả năng hoạt động.Và thế là con ếch thứ hai sẽ chết trong cái nồi mà thoạt đầu nó cảm thấy rất dễ chịu và sảng khoái.
    Bài học :
    1. Sự êm dịu và đều đều sẽ ru ngủ và dẫn đến mất cảnh giác.
    2. Sự quen thuộc và bất động quá lâu sẽ dẫn đến sự trì trệ và đánh mất khả năng phản ứng nhanh nhạy.
    3. Hiểm nguy lớn nhất thường đến từ những gì có vẻ êm dịu và dễ đoán nhất.

    Thế còn loài người chúng ta?
    Nếu nhìn vào thị trường chứng khoán,chúng ta sẽ thấy thật ra loài người cũng hành động không khác là bao so với loài ếch cả.Nếu bạn không tin thì chúng ta cùng xem lại 2 giai đoạn bi thảm nhất của năm 2011,khi mà thị trường ru ngủ đã đốt cháy hàng loạt tài khoản của những nhà đầu tư bất cẩn ngủ quên.
    Trước hết là tháng 02-2011 khi vừa qua tết Âm lịch.Hnx sau một sóng hồi lớn của tháng 11,12-2010 đã điều chỉnh giảm từ 125 về vùng 104-110 và đi ngang trong 22 phiên trước khi phá 104.Vào thời điểm đó cả thị trường vẫn còn hào hứng vói con sóng cuối năm 2010 và đều tin rằng Hnx đang tích lũy đi ngang chờ bứt phá mới.Với gần một tháng đi ngang trong biên độ rất hẹp 104-110 và biến động từng phiên rất nhẹ,Hnx tạo cảm giác ru ngủ và sức ỳ lớn cho những người đang ôm cổ phiếu chờ một sóng mới cao hơn.Và khi chuông báo động reo lên vào ngày 18/2,Hnx chính thức phá vỡ ngưỡng 104,hầu như tất cả mọi người đều chôn chân đứng nhìn(trừ vài người với kinh nghiệm chinh chiến lâu năm là chạy thoát).Sự êm ái giả tạo kết hợp cùng hy vọng và lòng tham đã nhốt họ lại trong cái nồi đang sôi sùng sục,vô hiệu hóa khả năng hành động và đến ngày 9/3 khi Hnx về đến 88,rất nhiều tài khoản sử dụng margin bốc cháy.

    [​IMG]


    Ví dụ thứ hai có lẽ còn bi thảm và khốc liệt hơn mà ai trải qua chắc sẽ khó bao giờ quên được,đó là gia đoạn cuối tháng 5/2011.Hnx sau một giai đoạn giảm nhẹ thì có 14 phiên gần như đi ngang với biên độ rất hẹp.Ngày 16/5,chuông báo động reo lên khi nó phá vỡ hỗ trợ dưới,tiếp đó là 7 phiên lao dốc với tốc độ tăng dần và đạt đến sự hoảng loạn trong 3 phiên cuối cùng..Hàng loạt tài khoản margin bốc hơi theo đà lao dốc của thị trường cùng với vô số nhà đầu tư còn đang ngái ngủ bàng hoàng chẳng biết điều gì đang xảy ra.

    [​IMG]
    Điều đáng sợ nhất trong những cú lao dốc này chính là cảm giác êm ả thư thái mà trước đó thị trường gây ra đã làm cho những cái ăng ten cảnh giác của nhà đầu tư thu lại.Thế rồi khi cơn bão ập đến,họ phát hiện ra mình đã đánh mất khả năng phản ứng nhanh nhẹn từ lúc nào.
    Kết luận:
    Một khi còn ở trong thị trường,đừng bao giờ quên rằng rủi ro và hiểm nguy có thể đến bất cứ lúc nào.Nếu bạn muốn nghỉ ngơi và có một giấc lim dim sảng khoái thì tốt nhất hãy để dành cho những chuyến du lịch.Đừng tìm kiếm cảm giác đó trên thị trường.
  2. 11Pm.11.1.11

    11Pm.11.1.11 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/01/2011
    Đã được thích:
    84
    :-bd=D>=D>
  3. nueremberg

    nueremberg Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/06/2011
    Đã được thích:
    284
    hay! =D>=D>=D>
    cám ơn chủ tóp [r2)]
  4. ntoanvan

    ntoanvan Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/12/2004
    Đã được thích:
    30
    Rất hay, cám ơn chủ top
    đúng là đã tham gia thị trường thì không được mất tập chung một giây phút nào.
  5. warrentstock

    warrentstock Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    10/12/2010
    Đã được thích:
    66


    Thanks bác!!
  6. ConGaNho

    ConGaNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/02/2012
    Đã được thích:
    575
    So sánh rất khập khễnh
    HNX 100 NHNN vẫn đang xiết chặt tiền tệ
    HNX 75 NHNN bắt đầu nới lỏng tiền tệ
  7. privo

    privo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    11
    Bài viết đưa lên từ 6h chiều mà đến 10h30 mới lên,chán quá :((
  8. privo

    privo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    11
    Bác này có vẻ nhạy cảm quá [:D]
    Bài viết này chỉ nói về tâm lý nhà đầu tư chứ có đề cập gì thị trường hiện tại đâu nhỉ ;))
  9. privo

    privo Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    19/03/2011
    Đã được thích:
    11
    Thị trường hiện đang tập cho nhiều người thói quen mua khi bán tháo giá sàn,cứ mua quanh 72 để t+2 thì lời,t+4 thì hòa vốn,t+6 lai có lời
    Chẳng lẽ thị trường đơn giản thế sao?? :-??
  10. hdvip

    hdvip Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    01/07/2010
    Đã được thích:
    709
    Bác đang trong thời kỳ có băng đỏ mà , phải kiểm duyệt kỹ [:D]

Chia sẻ trang này