Tản mạn sài gòn- chiều thứ 6 nắng –gió – bụi

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Toni_Lua, 04/05/2012.

7373 người đang online, trong đó có 973 thành viên. 14:22 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 2 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 2)
Chủ đề này đã có 913 lượt đọc và 14 bài trả lời
  1. Toni_Lua

    Toni_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Đã được thích:
    0
    Hơn chục năm mới ngang qua trường xưa-ĐHKTế-


    Tấp xe vào cái quán cốc gần trường ngồi ,nhớ trường, nhớ thầy, nhớ bạn, nhớ nhất là cô bé xinh xinh- chiều cuối tuần học xong hai đứa thường tay trong tay lãng đãng 1 vòng -vui-sướng- hạnh phúc …( thích nhất là sướng)


    Ngồi bên cái quán cốc ngẩm cái sự đời…Lúc ra trường, thầy cô bảo : “về quê làm việc cho ổn em ạ- tiền ít mà yên bình –cống hiến cho quê nhà chút nào hay chút đó-Sài gòn này bon chen lắm”- mình lắc đầu. Cô bạn gái bảo: “hai đức học lên nữa rồi cùng làm giảng viên nhé”- mình cũng lắc đầu-----


    Và quyết định cuối cùng ra ngoài tung tăng làm hết cty này sang cty nọ – tung tăng chém gió – cho đời nó phê…Chẳng biết chem gió kiểu gì mà gió nó thổi mình bay thẳng vào mấy sàn chứng khoán…Thế là cuộc đời sang trang mới…sống cái kiếp mua mua bán bán.Tiền cũng vơi đi, tình cũng khô cạn, bạn bè gặp nhau thì toàn câu chuyện cổ cánh:
    “ông ôm con nào? Con tui ôm nặng mông qua_ tui đẩy hoài mà nó không chịu CE ông ạ.- lên sao nổi đang bị đè mà ….”


    Mới đêm qua ngồi quán nhậu tâm sự với ông bạn già: “con hàng chân dài PHR của em kỳ quá, khi thì chẵng ai thèm, khi thì mua giá cao thì không ai bán”. Bà chủ quán ngang qua nghe vậy ghé tai mình nói nhỏ: “ hang chân dài bên chị thiếu gì, quên con PHR đi- bên chị có Lan , Tuyết, Quỳnh…. 18 -20t thôi, miền Tây em ạ trắng trẻo ngon lành- lúc nào thích thì alo cho chị”.- Potay.com.


    Ngồi trước trường mà ước gặp lại người xưa, mà gặp thì chắc gì em nhận ra mình nhỉ?!.Xưa kia thư sinh, ăn nói nhỏ nhẹ, tóc tai bồng bềnh nghệ sĩ. Giờ thì nhăn nheo, đầu cạo trọc lóc, râu dài quên cạo, tay đeo xâu chuỗi, ăn nói thì ôi thôi rồi mỡ miệng ra là: up sot, lồi mồm toác mõ, đè, xúc, múc….


    Đang ngồi thương thương nhớ nhớ chuyện xưa- tự nhiên có 1 chiếc xe mô tô dừng lại+ 2 chiếc áo vàng : “xe ai đậu đây, giấy tờ xe đâu?”. Đành móc bóp nhét 100 nghìn. Xong nhiệm vụ chiếc moto vút đi, còn mình thì lẩm bẩm: “ cướp ông hết 50 cp SHN”……………


  2. laycacbac

    laycacbac Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    17/03/2012
    Đã được thích:
    18
    Ko hiểu ~X
  3. m.ber65

    m.ber65 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    23/10/2011
    Đã được thích:
    732
    Làm thêm nghề tay trái nữa đi Cụ.. viết hay đới.. mà cái kết thúc là hôm nay Cụ bị mất hàng nhỉ??
  4. Toni_Lua

    Toni_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Đã được thích:
    0
    mới làm mấy k shn bác ạ;))
  5. Toni_Lua

    Toni_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Đã được thích:
    0

  6. Koooler

    Koooler Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Đã được thích:
    62
    Cũng như bác...
    Cũng thích những lúc ngồi nghĩ chậm, sống chậm lại 1 tí.............
  7. Toni_Lua

    Toni_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Đã được thích:
    0
    dạo này em lại có tật ngồi cafe cóc lề đường nhìn người qua lại;))
  8. Koooler

    Koooler Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    31/01/2008
    Đã được thích:
    62
    Em qua thời bác rồi....
    Có niềm vui khác ở baby [:D]
  9. Toni_Lua

    Toni_Lua Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    07/02/2012
    Đã được thích:
    0
    chúc mừng bác- [r2)].năm nay em cố gắng chém gió tóm " gấu" phấn đấu sang năm như bác.[:D]
  10. dinhnghia81

    dinhnghia81 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    14/01/2002
    Đã được thích:
    34
    hi hi!
    Nghe những câu chuyện như vậy, cứ thấy lòng lâng lâng.
    Mình ở ngoài Bắc, có vẻ giống chủ topic ở cái khoản đầu cạo trọc lóc, râu dài quên cạo, tay đeo xâu chuỗi


    Thanks

Chia sẻ trang này