Tản mạn về CPI và TTCK (48)

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Vuthanhnguyen, 07/06/2024.

5373 người đang online, trong đó có 681 thành viên. 18:13 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 17 người đang xem box này (Thành viên: 7, Khách: 10):
  2. chithan08,
  3. hs50484,
  4. dongoccu
Chủ đề này đã có 74075 lượt đọc và 438 bài trả lời
  1. Vuthanhnguyen

    Vuthanhnguyen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    12/05/2014
    Đã được thích:
    196.032
    . Chúng ta chuyển nhà nào các bạn !:)]:)]:)]@};-%%-(~~)~o)
    ***
    Mới vừa qua ngày quốc tế thiếu nhi mấy hôm. Nhà số 48 để đánh dấu cái lứa tuổi thiếu nhi của VNI, trong khi các bạn thế giới đã kịp lớn phổng phao.
    Tuổi thơ của VNI kéo dài lắm. Và sẽ còn kéo dài lâu nữa. Chúng ta sẽ còn trông con số 1.300 - 1.400 như một cái gì ghê gớm lắm ?!!! Bỡi tất cả các con số dù có mấy số 0 tròn trịa nằm cuối, thì chúng vẫn cứ cong cong hình dáng của những cây cung, những mũi tên gây đau, gây chảy máu trong tiềm thức. Đàn chim Việt sẽ còn khá lâu cái cảm giác hoang mang lo sợ những cành cây cong.
    Điều ấy cũng có mặt tốt !!! Một vốn hóa còn bé đại diện cho một hệ thống DN của QG nằm trong Top tăng trưởng. Một PE b/q không kịp phản ảnh Forward hoặc phản ảnh âm cho Future ... Thì an toàn để chúng ta vừa đầu tư giá trị vừa có thời gian tiếp cận thêm nhiều điều bổ ích ở các cõi bên ngoài của TTCK .
    ( Dzí dụ những mẫu chuyện tải tư tưởng, tải triết lý, như Cta sẽ Post phía dưới đây ... Cứ rỗi chút, cta hoàn toàn có thể quay lại trang đầu này để đọc qua cho dzui . Cũng không tội gì cứ phải chăm chăm vào cái bảng điện nhiều quá, sẽ gây bụ bẫm hoặc mệt nhoài đầu óc ...).
    Link nhà cũ ở đây, để tiện nối nhịp : @};-@};-@};-@};-@};-:drm2:drm3
    https://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-47.1868873/page-399#post-45326969
    ****
    . Còn giờ thì, lai rai vài mẫu chuyện thư giãn . (Đọc dần thôi. Không cần thiết đọc hết một lượt...).
    ***
    TT ổn .
    Nếu DM gồm những DN triển vọng 2024 tăng trưởng so cùng kỳ thì Hold thôi các bạn ! Ko cần quan tâm rung lắc gì đâu, kệ đi ! 1.300 không phải là cái chi ghê gớm. Nó chỉ là công cụ để ám thị nhau cho dzui thôi chứ không liên quan mấy chút đến các DN mà ta chọn đâu mà !
    Tôi kể lại phục vụ các bạn một câu chuyện có tính điển cố. Ai thấy có chút tâm đắc thì bình luận cho dzui, nhé ! [​IMG][​IMG][​IMG][​IMG][​IMG]
    ****

    Mẫu chuyện một.

    Xưa , có kẻ vừa có khiếu vừa rất đam mê với cung tên . Tầm sư. Tìm được một sư phụ giỏi , danh trấn giang hồ .
    Học được 3 năm , vượt tài thầy .
    Thầy gọi ra bảo " con xuống núi được rồi , ta không còn gì để dạy con nữa ... Nhược bằng , nếu con muốn tiếp tục gia tăng tài năng , ta sẽ giới thiệu một ẩn sỹ , tài năng gấp vạn lần hơn ta " .
    Kẻ ấy lại theo sự giới thiệu mà lần tìm về chốn thâm sâu . Bái sư . Theo học với ẩn sỹ . Ẩn sỹ thoạt nhìn đã biết công phu của gã đã đạt mức siêu quần .
    Ẩn sỹ bảo : - Con xuống chân núi , ngày ngày luyện tập , khi nào nhìn con kiến lớn bằng con bò , thì lên đây ta dạy tiếp .
    Quả nhiên , chỉ một năm sau , gã lên núi , vừa nhìn gã , vị ẩn sỹ đã nhận ra gã đã đạt công phu . Liền bảo :
    - Con đã đạt công phu thứ nhất . Hãy quay xuống núi , ngày ngày luyện tập , nhìn nhanh thấy chậm , khi nào nhìn con thoi dệt chuyển động chậm như kiến bò .
    Hai năm sau , gã lại đạt công phu và lên núi . Ẩn sỹ bảo : Con đã đạt mức thượng thừa không còn đối thủ . Vậy con hạ sơn được rồi . Ở lại cũng vô ích .
    Lòng đã định tạm biệt thầy , bước chân mới một phần dặm , gã chợt nghĩ , một rừng sao hai Cọp ? Liệu ta vô địch chưa , hay thầy ta là vô địch ? Bèn quay về hướng của thầy, lắp tên giương cung bắn . Phía bên kia , ẩn sỹ cũng nhận ra sự thôi thúc của vị thế vô địch sẽ khiến gã muốn giết thầy, bèn từ tốn giương cung . Hai mũi tên chạm nhau giữa đường bay , rơi xuống .
    Lần hai cũng thế . Tiếc thay , ẩn sỹ chỉ mang theo mình có hai mũi tên , không còn mũi tên nào bên mình .
    Lần thứ ba , ẩn sỹ sẽ cầm chắc cái chết !!!
    Mũi tên thứ ba của gã vừa buông ra , ẩn sỹ đành bẻ vội nhánh cây bên đường ... Mũi tên và nhánh cây hoang lại lần nữa va chạm nhau , gãy làm đôi , mà cùng rơi ở khoảng giữa đường bay .
    Gã chợt khai ngộ , quẳng hết cung tên , lao đến ôm chầm ẩn sỹ mà khóc .
    Kể từ đó , người ta không còn nhìn thấy gã đeo cung tên nữa . Cứ như người chưa từng biết cái cung hay mũi tên là vật gì ...
    ***
    -Vtn - Kể theo trí nhớ từ tuổi thơ xa lắc . [​IMG][​IMG][​IMG]

    Mẫu chuyện 2.

    Cộng đồng và cá thể
    Nếu chúng ta ngẫm nghĩ về cuộc đời và nỗ lực của mình, chúng ta sẽ sớm nhận ra rằng, hầu hết những hoạt động và mong muốn của chúng ta đều có quan hệ với sự tồn tại của người khác.
    Chúng ta nhận ra rằng, về bản chất giống loài, chúng ta cũng giống như những động vật sống theo bầy. Chúng ta ăn thức ăn người khác trồng, mặc quần áo người khác may, sống trong nhà người khác xây.
    Hầu hết những gì ta hiểu biết và tin tưởng đều do người khác bày cho ta thông qua một ngôn ngữ, mà ngôn ngữ cũng do những người khác tạo ra. Nếu không có ngôn ngữ, khả năng tư duy của chúng ta sẽ rất hạn chế - chỉ tương đương với những động vật cao cấp;
    Vì thế , chúng ta phải thừa nhận rằng, để chúng ta hơn được động vật, trước hết chúng ta phải mang ơn vì được sống trong cộng đồng loài người. Một cá thể bị bỏ rơi một mình từ khi sinh ra sẽ có suy nghĩ và cảm nhận hoang dã như động vật đến mức chúng ta khó mà tưởng tượng được.
    Vậy nên, ý nghĩa tồn tại của một cá thể nằm ở chỗ, anh ta không hẳn là một sinh thể đơn lẻ mà là thành viên của một cộng đồng lớn của con người, cộng đồng dẫn dắt đời sống vật chất và tinh thần của anh ta từ khi sinh ra tới khi chết.

    Cái làm nên giá trị của một con người trong cộng đồng phụ thuộc trước hết vào việc những tình cảm, suy nghĩ và hành động của anh ta giúp ích được bao nhiêu cho sự tồn tại của người khác

    Albert Einstein. – Tks @Binh Yen đã post -


    Mẫu chuyện 3.

    Hiện tượng con ếch

    Có người từng làm qua một thí nghiệm, bắt một con ếch bỏ vào một nối nước nóng, con ếch cảm nhận được sự thay đổi mạnh mẽ nên đã ngay lập tức nhảy ra ngoài, phản ứng vô cùng nhanh chóng.

    Nhưng nếu cho con ếch vào nồi nước lạnh, rồi từ từ đun ấm lên, bạn sẽ phát hiện ra, con ếch khi mới bắt đầu vẫn rất vui vẻ bơi đi bơi lại trong nồi. Nhiệt độ trong nồi nước cứ ngày một nóng dần lên, nhưng con ếch lại không phát hiện ra điều này, vẫn vui vẻ tận hưởng.

    Khi nhiệt độ trong nồi đã lên tới 70-80 độ, nó cảm thấy bị uy hiếp, muốn nhảy ra ngoài, nhưng đã không còn kịp nữa. Bởi lẽ chân con ếch đã không còn nghe lời nó, muốn nhảy cũng không nhảy được, cuối cùng đành chết bỏng trong nồi nước nóng. Đây chính là câu chuyện về "con ếch trong nồi nước ấm". – ST -

    ***

    Mẫu chuyện 4.


    Định mệnh nằm trong bàn tay

    Thời xưa, có vị tướng quyết tấn công địch dẫu quân địch mạnh hơn gấp nhiều lần. Trên đường tiến quân, ông dừng chân ở một đền thờ cầu nguyện, xin giúp đỡ. Sau đó, ông rút ra một đồng xu và nói lớn với quân sĩ:

    – Bây giờ, ta sẽ lấy đồng xu để xin keo. Nếu là sấp, quân ta sẽ thắng còn ngửa thì quân ta sẽ bại. Chúng ta phó mặc mạng sống cho định mệnh. Đồng xu bay lên, xoay mấy vòng và rơi xuống đất.

    – Sấp rồi ! Chúng ta sẽ thắng ! Hãy xông lên chà nát quân thù ! – Ba quân reo hò phấn khởi.

    Sau trận chiến, toàn bộ quân địch hùng hậu đông đảo bị đánh bại hoàn toàn. Vị phó tướng vui vẻ nói với tướng quân :

    – Không ai có thể thay đổi được bàn tay định mệnh.

    Tướng quân chỉ mỉm cười không đáp. Ông xoè tay đưa đồng tiền ra. Cả hai mặt đồng xu đều là mặt sấp. – ST -

    ***

    Mẫu chuyện 5.


    Thiên đàng địa ngục đều do tâm tại

    Có một bà lão biệt danh “mụ già hay khóc”. Trời mưa, mụ cũng khóc, trời không mưa mụ cũng khóc. Có người hỏi bà:

    – Bà lão ơi, sao bà lại khóc?

    – Tôi có hai con gái, cô chị bán giày vải, cô em bán dù. Khi trời nắng ráo, lão nghĩ tới con em bán dù không được. Khi trời mưa, lão lại lo cho con chị, mưa gió không có khách nào chịu mua giày.

    – Lão nên nghĩ rằng khi trời đẹp đứa lớn sẽ bán được, khi trời mưa đứa nhỏ bán dù rất chạy.

    – À, ông có lý.

    Từ đó, “mụ già hay khóc” thôi khóc. Bà lão cười suốt ngày dù trời mưa hay nắng. –ST-

    ***
    thinhbka, Binh YenClara21 đã loan bài này.
  2. CatCatTA

    CatCatTA Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/01/2021
    Đã được thích:
    1.312
    Chào buổi sáng cụ chủ ạ ~o)
  3. SendMe

    SendMe Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    22/12/2007
    Đã được thích:
    25.469
    Chúc cụ chủ và anh/chị em nhà TM ngày giao dịch cuối tuần hứng khởi. :drm1
  4. HopBio

    HopBio Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/10/2017
    Đã được thích:
    3.740
    Xin căn mặt tiền :).
    Hy vong vượt ca3 tuần sau :drm
    Soigia271, Magnoliapink, Ttkh198 người khác thích bài này.
  5. hulk2019

    hulk2019 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    29/05/2019
    Đã được thích:
    3.042
    Chiếm mặt tiền cái. Thớt mới thành công mới.:drm

    Thaco Agri báo có lãi sau năm 2022 lỗ gần 900 tỷ, tổng tài sản vượt Vincom Retail, gần bằng Vinamilk, Becamex IDC
    https://cafef.vn/thaco-agri-bao-co-...g-vinamilk-becamex-idc-188240605121533009.chn
    PR VRE cái. Thanks chủ pic.
    Last edited: 07/06/2024
    Soigia271, Ttkh19, tronghanh808 người khác thích bài này.
  6. ConKhiNho

    ConKhiNho Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    08/11/2023
    Đã được thích:
    5.997
    Chúc mừng nhà mới TM.
    Chúc bác chủ và các anh/chị/em một top ấm cúng, chia sẻ, cảm thông và thành công.
    @};-@};-@};-%%-%%-%%-

    PS: Mãi mới xí được căn tầng 1:drm1
    Soigia271, Magnoliapink, Ttkh199 người khác thích bài này.
  7. bin1408

    bin1408 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    04/12/2010
    Đã được thích:
    18.401
    Ngon :drm
    Mong chờ vào NH kéo vượt đỉnh hôm nay nào :D
    Soigia271, Magnoliapink, Ttkh198 người khác thích bài này.
  8. Teppi276

    Teppi276 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    28/05/2020
    Đã được thích:
    1.848
    Tặng bà con câu còm của cụ chủ VTN mà tui like nhiều!
    Mặc dù thú thật là không dám lạc quan như cụ chủ ;))
    (Không dám lạc quan ở chỗ là những người như thế sẽ nắm phần lớn tài sản trên TTCK thôi nhé, chứ hoàn toàn tin tưởng là những người như thế sẽ càng tích lũy được nhiều hơn nữa nữa cho mình trên TTCK nhé :drm )
    Chúc mừng nhà TM đã lên số 48 chót vót! Hoan hỷ!:drm1:bz%%-@};-~o)*-:)<:-P
    Last edited: 07/06/2024
  9. Binh Yen

    Binh Yen Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    26/08/2014
    Đã được thích:
    162.736
    Cho em căn số 9 mặt tiền trệt với ạ ! :D
    Mừng nhà mới ! Xin chúc cụ chủ và ace tham gia Pic TM nhiều sức khỏe , an lành và đầu tư tiếp tục gặt hái nhiều thắng lợi ạ !!! @};-@};-@};-%%-%%-%%-:drm

    VNI , phiên nay close tuần > 1268 thì kỹ thuật sẽ xác nhận điểm mua trên chart tuần cho sóng tăng trung hạn mới , vượt > 1300 ... với các cản tuần 1312- 1334- 1375 - 1421 .
    1420 vừa là cản tuần vừa là cản tháng nên sẽ rất mạnh .


    BY post lại comment hôm đầu tuần đầu tháng để ace tiện theo dõi TT cho liền mạch ạ :
    https://f319.com/threads/tan-man-ve-cpi-va-ttck-47.1868873/page-363#post-45306189

    " Phiên hôm nay 3/6 đầu tuần , đầu tháng :
    TT tăng mạnh với sự phục hồi mạnh của nhóm Banks từ đầu phiên .
    Có lẽ Tạo lập không muốn BY phải thất vọng nên phiên nay đã vội chuộc lỗi ngay phiên đầu tuần cho cái việc chậm trễ 1 phiên ? ( chém) =))

    VNI vừa qua sau khi chỉnh trung hạn , tạo đáy và phục hồi mạnh về vùng đỉnh cũ và sau đó sideway đoạn vừa qua cũng bởi do Banks còn loay hoay tạo đáy nên đoạn này thành bại tại banks như BY đã luôn lưu ý ae theo dõi chúng để có thể dự xem VNI vượt đỉnh cũ mạnh mẽ lên > 1300 được hay không .

    Xem chart , thấy Banks hiện đang như đoạn T11-12/2023 tức khi đó sideway nền đáy sau khi chỉnh , còn mid thì nhiều mã đã tăng mạnh , sau đó banks tạo đáy xong , dẫn sóng giúp VNI tăng gần 300 điểm .

    Còn hiện nay , một phiên tăng hôm nay chưa thể kết luận Banks đã chỉnh xong ( ít nhất chờ hàng phiên nay về ) nhưng cũng là sự tích cực dần khi banks đang đi như mình mong , là về quanh đáy cũ ,có tiền lớn gom mạnh khung 60' và hồi phục tốt ( phiên nay tuy tăng mạnh nhưng chưa có tiền tạo lập cột đỏ MCD nên BY mới nhận định như đoạn T11-12/2023 sideway . Còn phải chờ phiên tiền tạo lập vô mới mong tăng mạnh và bền như sóng trước) .
    Thép cũng đang khá ổn . Và chứng thì tất yếu sẽ theo sau tăng khi TT tăng.
    Kịch bản đẹp là sóng tăng trung hạn tới có Banks , Thép , Chứng tham gia dẫn TT đưa VNI lên 1400 . Ae chứng sĩ lại tha hồ đếm xèng :D:drm

    VNI , kết tuần này chỉ cần > 1268 là tuần sẽ báo mua .
    Tiền lớn BBD phiên nay đã đảo chiều xanh trở lại ( tiền vô) nhưng thêm phiên mai mới vượt kháng cự đường ngang ( khi trên kháng cự này mới yên tâm ) .

    Còn sau phiên nay , daily đã báo mua khi vượt 1278 . Cản vẫn là đỉnh 1293 cần phải chinh phục , hỗ trợ mạnh (1256-1250 ) ."
    Last edited: 07/06/2024
    VuthanhnguyenClara21 đã loan bài này
  10. ngankim

    ngankim Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    20/04/2017
    Đã được thích:
    34.057
    Chúc mừng pic mới! @};-@};-@};-@};-@};-@};-
    Em có khi lên tầng 2 rồi. :)
    Soigia271, Magnoliapink, Ttkh196 người khác thích bài này.

Chia sẻ trang này