"Tarzan" qua đời ở tuổi 80

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi Dylanman, 07/05/2007.

4384 người đang online, trong đó có 322 thành viên. 18:19 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2024 lượt đọc và 16 bài trả lời
  1. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    "Tarzan" qua đời ở tuổi 80

    "Tarzan" qua đời ở tuổi 80

    (TPO) - Ngày 30/4/2007, người hùng trong bộ phim nổi tiếng "Tarzan'''', Gordon Scott, đã trút hơi thở cuối cùng tại bệnh viện Johns Hopkins thuộc Nam Baltimore sau khi trải qua ca mổ tim không thành công.
    [​IMG]

    Tuy Gordon qua đời đã được gần 1 tuần nhưng cho tới hôm qua, 5/5, tin buồn này mới đến được với đông đảo người hâm mộ.


    Nam tài tử Gordon Scott đã qua đời ở tuổi 80. Trong sự nghiệp diễn xuất của mình, ông đặc biệt nổi tiếng với vai Tarzan, vị anh hùng rừng xanh. Bộ phim được công chiếu vào những năm 50 của thế kỉ trước.

    Danton Burroughs - người có mối quan hệ thân thiết với "cha đẻ" của Tarzan - Edgar Rice Burroughs - nói: "Ông ấy đã có một vai diễn để đời của riêng mình, một Tarzan đúng như những gì tôi tưởng tượng. Ông ấy đã xây dựng trước mắt mọi người hình tượng chàng trai của rừng xanh, thông minh, nhanh nhẹn nhưng cũng rất khù khờ, đáng yêu".

    Scott đã từng góp mặt trong 24 bộ phim. Trong đó có một số bộ phim cực đỉnh mà ai cũng biết như: "Tarzan and the Lost Safari" (Tarzan và cuộc hành trình dang dở) (1957), "Tarzan''s Fight for Life" (Cuộc chiến giành sự sống của Tarzan) (1958), "Tarzan and the Trappers" (Tarzan và những người giữ cửa) (1958), "Tarzan''s Greatest Adventure" (Cuộc phiêu lưu mạo hiểm nhất của Tarzan). Cùng diễn với Gordon ngày đó còn có nhiều ngôi sao nổi tiếng khác như Sean Connery và Anthony Quayle...

    Siêu sao màn bạc này được nhà sản xuất phim Hollywood - Sol Lesser - phát hiện và bồi dưỡng ngay từ khi ông còn là một nhân viên bảo vệ ở khách sạn tại Las Vegas.

    Trong lần quay bộ phim đầu tiên của mình vào năm 1954 - "Tarzan''s Hidden Jungle" - Gordon đã chìm đắm trong tình yêu với người đẹp Vera Miles và họ quyết định đi tới hôn nhân cùng năm đó.

    Tuy nhiên, cái gì tới nhanh thì cũng qua nhanh. Chỉ 2 năm sau đó, đôi uyên ương lại đưa nhau ra tòa. Sau khi ly hôn, Gordon dành phần lớn thời gian cho cuộc sống riêng tư, yên bình của ông ở Baltimore.

    Thật không may cho Gordon, ông đã mắc bệnh tim và người nghệ sĩ già hiểu rằng bệnh tình của mình không thể qua khỏi. Ông vẫn quyết định tận dụng cơ hội cuối cùng của mình bằng cách chấp nhận nằm lên bàn mổ. Tuy nhiên, ca mổ đã không thành công và Gordon đành vĩnh biệt cuộc sống ở tuổi 80.
  2. numieu

    numieu Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2006
    Đã được thích:
    0
    Vô cùng thương tiếc Gordon Scott và thành thật chia buồn với giới điện ảnh Mỹ nói riêng và điện ảnh thế giới nói chung.

    Hồi nhỏ Nm đã xem đi xem lại bộ phim này rất nhiều lần, một phần vì Gordon Scott, một phần vì tính nhân văn của bộ phim rất cao.

    Tặng Gordon Scott đoá hồng chia buồn !
  3. hoangtt

    hoangtt Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/02/2002
    Đã được thích:
    0
    trời tưởng tazan_HP vừa thấy vào xem ảnh nói chym dài quá khóc thút thít giờ đã viên tịch cơ!
  4. sharemaster

    sharemaster Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    23/08/2006
    Đã được thích:
    5
    Trong lúc tang gia bối rối có ai nhặt được cái Bóp xin liên hệ số điện thoại của Dylanman để trả lại cho thân chủ của Tarzan

    Đề nghị bác Dylaman cho số điện thoại ....... ?
  5. futureprecedor

    futureprecedor Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    11/05/2006
    Đã được thích:
    467
    Vậy linda-kieu để mình đăng ký. Đừng ai tranh nhé.
  6. Dylanman

    Dylanman Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2006
    Đã được thích:
    8
    Hình như bác Tặc Zăng qua đời do bị nhồi máu cơ.... tr......im?
  7. mitxinh13

    mitxinh13 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    16/05/2003
    Đã được thích:
    0
    ..đầu tiên e xin chia buồn...
    Nhưng mà trước giờ em thấy trên màn ảnh xuất hiện nhiều tắcdăngj lắm....nhưng nam diễn viên mà em hâm mộ nhất vẫn la` cái anh nam diễn viên giấu tên trong phim tacdăng and zên của điện ảnh mỹ sản xuất lâu lâu rồi,....nội dung chủ đạo phim đấy là giáo dục sức khoẻ sinh sản và cái công cụ lao động của cái anh tacdang đay chắc kết cấu phãi cỡ thép phi 40, d = 22cm...Vợ em nó cứ trầm trồ mãi...
  8. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.674
    Mịa, cứ nhìn avatar của lão Dylanman là nước dãi cứ chảy sều xào, cú thật.

    Mà lão Tarzan chết vì nhồi máu cơ trym thì làm sao tách Linda_Kiều ra được nhể? dính lẹo trong khi thân chủ tạch roài thì làm sao đây?
  9. Inspiron5150

    Inspiron5150 Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/02/2006
    Đã được thích:
    0
    LINDAKIEU ma dung cai hang` nay` roi anh em khac'' o TTVN chiu duoc nhiet ko , rieng em LINDA chac phai dung den chai LAVIE do^? be^ to^ng o? trong moi suitable with her size
  10. tio361

    tio361 Super Moderator Thành viên ban quản trị

    Tham gia ngày:
    25/04/2006
    Đã được thích:
    2.674
    Oài, thế thì bác chưa nhìn thấy hàng của Dylanman roài. Em thì chỉ cần nhìn lốp là đoán ra hàng ngay. Tarzan à? chuyện nhỏ như con thỏ ở trong bãi cỏ.

Chia sẻ trang này