1. THÔNG BÁO TẠM BIỆT F319.COM Kính gửi những người bạn đã từng đồng hành cùng chúng tôi, Có những nơi sinh ra không chỉ để tồn tại như một website. Mà là nơi để gặp gỡ. Để sẻ chia. Để thức cùng nhau qua những phiên giao dịch dài. Để vui vì một mã xanh trần, để lặng im trước một ngày đỏ lửa. Để đôi khi, giữa vô vàn biến động của thị trường và cuộc sống, chúng ta vẫn tìm thấy nhau qua vài dòng bình luận giản đơn. F319.com đã đi qua một hành trình rất dài như thế. Ở nơi đây, đã từng có biết bao cuộc tranh luận sôi nổi, những góc nhìn sắc bén, những lời động viên chân thành và cả những tình bạn bước ra từ thế giới ảo để trở thành một phần của đời thật. Chúng tôi hiểu rằng, điều quý giá nhất chưa bao giờ là một diễn đàn hay một tên miền. Điều quý giá nhất chính là những con người đã làm nên linh hồn của nơi này. Và rồi, mọi hành trình đều sẽ đến lúc phải khép lại. Kể từ ngày 11/06/2026, F319.com sẽ chính thức dừng hoạt động. Quyết định này không dễ dàng. Nhưng chúng tôi chọn dừng lại khi những ký ức đẹp vẫn còn nguyên vẹn, để nơi đây mãi được nhớ đến như một phần thanh xuân đáng trân trọng của rất nhiều người. Trước thời điểm website đóng lại, mong quý thành viên chủ động lưu giữ những dữ liệu cá nhân, những bài viết hay những điều mà mình muốn cất giữ — như cách chúng ta lưu lại một góc ký ức của tuổi trẻ đã từng rất nhiệt thành. Cảm ơn vì đã ở đây. Cảm ơn vì đã tin tưởng. Cảm ơn vì đã cùng nhau tạo nên một cộng đồng đặc biệt suốt từng ấy năm. Dẫu mai này mỗi người sẽ tiếp tục những hành trình riêng, chúng tôi vẫn tin rằng đâu đó trong lòng mình, sẽ luôn còn một góc nhỏ dành cho F319. Tạm biệt — không phải để quên, mà để nhớ về nhau theo một cách đẹp nhất. Trân trọng và biết ơn!

Tất cả chúng ta đang bị bệnh ảo tưởng?

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by bupmangnon, Jun 3, 2012.

673 người đang online, trong đó có 269 thành viên. 20:46 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. CHUNHATNGOTNGAO

    CHUNHATNGOTNGAO Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Jun 10, 2012
    Likes Received:
    0
    Diễn đàn vắng vẻ chả ai buồn comment thế này là tín hiệu tốt roài.
  2. ocbuisaigon

    ocbuisaigon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 20, 2012
    Likes Received:
    0
    Vụ M&A "rởm": Doanh nhân Trung Quốc lừa đảo mua ngân hàng ma

    Lin Chunping, 41 tuổi, doanh nhân chuyên buôn bán gạo ở TP. Wenzhou, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) đã công bố M&A một ngân hàng thương mại Mỹ không hề tồn tại.


    [​IMG]
    Lin Chunping​

    Việc Trung Quốc là cường quốc làm hàng giả, hàng nhái thương hiệu các sản phẩm nổi tiếng thế giới, như điện thoại di động thông minh iPhone, áo Lacoste, túi xách Louis Vuitton… đã trở nên quá thường tình, ai ai đều biết.

    Song hiện tượng Lin Chunping, 41 tuổi, doanh nhân chuyên buôn bán gạo ở TP. Wenzhou, tỉnh Chiết Giang (Trung Quốc) mới đây đã “đánh bóng” mình bằng việc công bố đã thành công trong vụ mua bán và sáp nhập (M&A) một ngân hàng thương mại Mỹ không hề tồn tại là vô tiền khoáng hậu. Đây là vụ M&A rởm 100%, thế mà người dân lẫn chính quyền địa phương không một chút hồ nghi. Bằng chứng là ngay sau đó, Lin Chunping được bầu vào bộ máy cơ quan lập pháp địa phương. Chỉ đến khi vụ việc bị phanh phui, thì Lin Chunping mới lộ tẩy là doanh nhân lừa đảo, bán trời không văn tự và nay đã bị bắt, tạm giam chờ ngày xét xử.

    Đầu tuần này, Hãng thông tấn AP đã có bài bình luận về vụ việc trên, với cái tít khá ấn tượng, nguyên văn tiếng Anh là “With fabricated bank, Chinese entrepreneur sets new standard for fakery” (tạm dịch: với một ngân hàng ma, doanh nhân Trung Quốc đã thiết lập một chuẩn mực mới về giả mạo).

    Xin tóm tắt lại toàn bộ sự việc:

    Tháng 1 năm nay, Lin Chunping, một doanh nhân vào loại vô danh tiểu tốt, chủ 5 công ty nhỏ ở TP. Wenzhou, tỉnh Chiết Giang đã gây chấn động Trung Quốc sau khi tuyên bố hoàn tất việc mua lại Ngân hàng Atlantic Bank ở bang Delaware (Mỹ), với giá 60 triệu USD. Đây được xem là một kỳ tích, bởi từ trước đến nay, nhiều ngân hàng Trung Quốc luôn tìm cách tiếp cận thị trường Mỹ, nhưng đều bị từ chối.

    Theo tờ Thời báo Hoàn cầu (Trung Quốc), Lin Chunping đã được bổ nhiệm làm cán bộ tư vấn của cơ quan lập pháp TP. Wenzhou như một phần thưởng của chiến công trên.

    Lin Chunping đã tổ chức họp báo, trả lời phỏng vấn của các phóng viên báo chí và kể tường tận rằng, ông ta đã theo đuổi và đàm phán việc mua lại Atlantic Bank suốt từ cuối năm 2008, khi ngân hàng này bị phá sản do ảnh hưởng của cuộc khủng hoảng tài chính toàn cầu. Để cho câu chuyện có phần mùi mẫn, Lin Chunping còn đưa ra chi tiết là Atlantic Bank được những người Do Thái thành lập cách đây 85 năm.

    Ở Trung Quốc, nhiều người có tâm lý ngưỡng mộ và luôn coi người Do Thái là rất thông minh và giỏi kinh doanh. Lin Chunping còn đi xa hơn khi “nổ” rằng, sau khi tiếp quản, Atlantic Bank được đổi tên thành USA New HSBC Federation Consortium Inc. Bước đầu, ngân hàng này đã huy động được 40 triệu USD tiền gửi và dự kiến có lợi nhuận từ 5 đến 6 triệu USD ngay năm đầu tiên chuyển giao. Cái tên ngân hàng ma này có dính đến tên Ngân hàng HSBC vốn đã có tiếng trên thế giới và Trung Quốc.:-ss:-ss:-ss

    Điều đáng ngạc nhiên là, không chỉ người dân mà cả các cơ quan chức năng Trung Quốc đều tin ngay lập tức, chẳng cần xác minh hay kiểm chứng gì cả. Chẳng biết bằng cách nào mà ngay trên website chính thống của Nhân dân nhật báo, đã có hẳn trích ngang của Lin Chunping. Theo đó, Lin Chunping có tài kinh doanh bẩm sinh, khi từ nhỏ đã đi bán cúc áo để giúp đỡ bố mẹ, lớn lên đầu tư mua cổ phần ở mỏ đồng tại Ghana (châu Phi), rồi phất lên nhờ buôn gạo...^:)^^:)^^:)^

    Theo một số nhà phân tích, Lin Chunping đã rất quái ở chỗ chọn số tiền 60 triệu USD, không quá lớn, cũng không quá nhỏ để loè thiên hạ.:-ss:-ss:-ss Các đại gia ngân hàng Trung Quốc, như ICBC, ABC... có đầu tư vào Mỹ thì cỡ tiền tỷ USD trở lên, chứ 60 triệu USD là “mắt muỗi”, không đáng để ý. 60 triệu USD lại là số tiền khá lớn, phù hợp với nhà buôn tỉnh lẻ có tài. Điều mà mọi người ở Trung Quốc phục Lin Chunping là nhà buôn cò con, song đã cả gan vươn sang tận nước Mỹ, mua lại hẳn một ngân hàng Mỹ, dẫu là quy mô nhỏ. Đến tháng 3/2012, nhiều nhà báo Trung Quốc bắt đầu tò mò tìm hiểu sâu hơn về “hiện tượng Lin Chunping” để khai thác viết bài, thì mới ngã ngửa người ra khi phát hiện ở bang Delaware không hề tồn tại Ngân hàng Atlantic Bank hay USA New HSBC Federation Consortium Inc.:((:((:((:((

    Ông Zhu Xiaochuan, cán bộ nghiên cứu của Học viện Tài chính quốc tế CEIBS Lujiazui ở Thượng Hải nhận xét: “Tôi đã nghi ngờ vụ việc ngay từ đầu. Lin Chunping không hề có nghiệp vụ ngân hàng. Vậy mà đùng một cái, tung tin mua gọn một ngân hàng Mỹ. Quả là khó tin”.

    Sau khi phóng viên Tân Hoa Xã phát hiện sự việc, cơ quan ******* và thuế Chiết Giang đã điều tra và phát hiện Lin Chunping cùng 5 đồng phạm làm giả rất nhiều chứng từ thuế, có hành vi trốn thuế, với tổng số tiền 800 triệu nhân dân tệ (126 triệu USD) ở 22 tỉnh, thành của Trung Quốc. Lin Chunping đã bỏ trốn khỏi Wenzhou. Sau 17 ngày lẩn trốn, ngày 9/6, y đã bị bắt tại Chu Hải (tỉnh Quảng Đông).

    Cách đây vài tháng, người dân Wenzhou còn ca tụng Lin Chunping lên mây xanh, coi đây là “hình mẫu doanh nhân thành công ở mức không thể tưởng tượng nổi”. Còn nay, Lin Chunping đã lộ tẩy là doanh nhân lừa đảo có hạng.

    Theo Trung Hiếu
    Đầu tư Chứng khoán
  3. ocbuisaigon

    ocbuisaigon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 20, 2012
    Likes Received:
    0
    :((:((:((
  4. ocbuisaigon

    ocbuisaigon Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Apr 20, 2012
    Likes Received:
    0
    "Đi khắp thế gian không ai tốt bằng Mẹ
    Gánh nặng cuộc đời không ai khổ bằng Cha"

    [​IMG]
  5. Golgotha

    Golgotha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 24, 2012
    Likes Received:
    0
    :-o:-o:-o
  6. Golgotha

    Golgotha Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    Mar 24, 2012
    Likes Received:
    0
    Lý do:

    1> Chỉ là cú nảy lên trước khi rơi xuống vực thẳm: HNX = 50 VNI = 320...Nói cho văn vẻ là cú hồi kỹ thuật

    2> Vĩ mô còn u ám lắm, hàng ngàn, hạn vạn doanh nghiệp lớn bé đang thở thoi thóp những ngày cuối cùng của cuộc đời. Nước xa không cứu được lửa gần

    3> TT vừa le lói xanh bìm bịp nở rộ như nấm sau mưa >>>> còn chết dài dài... 80-90% anh em F319 đang đẹp rất nặng.
  7. tienanh1911

    tienanh1911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    0
    100% Bulltrap - Cú hồi kỹ thuật trước khi rơi xuống vực thẳm
  8. tienanh1911

    tienanh1911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    0
    :((:((:((
  9. tienanh1911

    tienanh1911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    0
    [​IMG]
  10. tienanh1911

    tienanh1911 Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Joined:
    May 30, 2010
    Likes Received:
    0
    [​IMG]

    - Tao nghi thị trường tăng trong nghi ngờ mày ơi.

    - Tao nghĩ 100% Bultrap, TT này không lừa được tao đâu, thế giới còn u ám, còn VN thì đa số các doanh nghiệp đang thở oxy .... TT lên bằng cái gì? Lên bằng niềm tin a'? Mà niềm tin cũng chả có mà lên đâu, ngồi đó mà mơ mộng đi.

    - Nhưng TT chứng khoán nó có lý do của nó và mày phải nhớ thị trường luôn luôn đúng, TTCK nó đi trước vĩ mô 3-6 tháng, như dịp tết vừa rồi ai cũng nghi ngờ, các chuyên gia nghi ngờ, tổ chức nghi ngờ, nhỏ lẻ nghi ngờ vậy mà chứng khoán vẫn lầm lũi đi lên, chỉ số 2 sàn tăng 40-45% nhưng rất nhiều mã trên 2 sàn tăng 100-600%...

    - TTCK không bài học nào giống bài học nào, không phải lúc nào lịch sử cũng lặp lại, vĩ mô bây giờ khác với cách đây 6 tháng và mặt bằng giá CK cũng đã cao hơn khá nhiều, tất cả sự kỳ vọng đã phản ánh vào giá.

    - Tao éo tin thằng chuyên gia nào cả... sóng này tao mất ăn vì nghe lời tụi chuyên gia, siêu chuyên gia, bốc c.ứ.t.... ngày nào cũng phán giao phối... éo mịa giao phối gì mà lắm thế... Ở đời cái gì cũng có giá của nó cả, rủi ro cao lợi nhuận cao thế thôi. Chơi ck mà phân tích nhiều quá cũng loạn chưởng, đọc báo, xem tin tức nhiều quá cũng loạn chưởng, cuộc sống đừng bao giờ đòi hỏi sự hoàn hảo, chứng khoán cũng thế, cầu toàn quá lại hỏng ăn, đôi khi vì cò kè 1 vài line mà bỏ lỡ một con sóng lớn.

    - Tùy mày, mỗi người một quan điểm, mỗi người một cách chơi, tao luôn đề ra kỷ luật cho riêng mình, và nhờ kỷ luật đó mà tao vẫn tồn tại đến giờ này, bao nhiêu năm nay cũng nhờ kỷ luật mà tao thoát nạn trong một downtrend kéo dài 2 năm. Sóng này nếu VNI vượt 460 HNX vượt 80 thì tao sẽ vào mạnh tay, còn không thì đừng hòng lừa được tao. Anh mày quá hiểu bản chất của 2 cái sới bạc này.

    - Công nhận cái tính kỷ luật của mày cũng có cái hay của nó nhưng đôi khi tao thấy khó chơi & khó hiểu quá, cụ thể nhé, SSI về 20.5 không mua tại sao phải chờ nó vượt 25 mới mua, VCG - VND - PVX 9-10 không mua, tại sao phải chờ nó Break 14-15 mới vào, lúc đó nhiều thằng nó đã oánh chén no nê 20-30% rồi... Chưa kể nhiều con hàng lởm TT chỉ cần có tín hiệu đã làm cú nước rút 50-100%.... Bao nhiêu lần tao lỡ sóng cũng vì chần chừ cò kè bớt một thêm hai... Tao hỏi mày một câu thôi nhé: Theo mày lý do nào để HNX về 68-70 - HOSE về 380-400?

    - Tao không cần biết lý do, nhưng tao chơi có kỷ luật, tao đề ra nhiều kịch bản & cứ tuân theo kỷ luật đó mà chơi.

    - Uh, tao hiểu rồi, mày cứ chờ HNX về 68-70 - HOSE về 380-400 mà mua nhé, hoặc mày chờ HNX Break 80 - HOSE Break 460 mà vào nhé, tao đi múc hàng chiến đây.

    - Chúc mày sóng sót, anh mày sống đến giờ này cũng vì tuân thủ kỷ luật, còn mày có thể thắng một vài trận nhưng toàn cuộc chiến mày sẽ chết & chắc chắn mày phải chết nếu đánh vô kỷ luật. Bao nhiêu con bạc cũng chết vì ham hố, tham lam vô kỷ luật.

Share This Page