Tất cả chúng ta đều đang ảo tưởng.

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi vn.info, 14/05/2012.

4212 người đang online, trong đó có 386 thành viên. 21:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 291 lượt đọc và 1 bài trả lời
  1. vn.info

    vn.info Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    08/07/2011
    Đã được thích:
    1
    Khi phải tiếp xúc với quá nhiều cái ảo nó làm cho chúng ta trở nên ảo tưởng và sống bằng niềm tin là chủ yếu. Cũng như khi ra chiến trường tên bay đạn lạc khắp nơi người ta dần mất đi cảm giác sợ chết và chiến đấu bằng niềm tin rằng có thể mũi tên hòn đạn nó tránh mình ra, có thể số mình ko chết. Nhưng kết quả là số người chết, bị trọng thương sẽ rất nhiều.
    Chúng ta đang ảo tưởng như thế nào?
    - BĐS: người sinh chứ đất không đẻ, nhà đất chỉ có lên. Câu này ban đầu bạn còn hồ nghi, nhưng sau đó thì bạn tin, tin thật sự, tin đến mức bạn không muốn rút chân ra khỏi đó nữa và kết quả là đến khi bạn hết ảo tưởng thì bạn...đã chết
    - Vàng: người ta nghĩ nó là thứ bảo vật, là hầm trú ẩn an toàn trong suy thoái, là thứ không thể mất giá. Nó tăng từ 25tr lên 49 tr, lúc đầu bạn nghi ngờ, bạn hơi lo sợ; sau rồi bạn tin, một niềm tin thực sự rằng: vàng là công cụ làm giàu, là đấng cứu thế. Bạn đổ hết tài sản, đi vay mượn thêm để mua dù giá đã 49tr vì ''tây nó còn bảo sẽ lên 60tr''. Bạn đâu biết rằng tây nó cũng đầu cơ, nó cũng phải tạo ra ảo tưởng cho con mồi mà nó sẽ ăn thịt. Đến nay vàng còn ~41tr và bạn...đã chết.
    - CK ư? cũng tương tự. Bạn đã từng có niềm tin rằng CK không bao giờ xuống, là công cụ kiếm tiền hợp pháp nhanh nhất trên đời; Ck lên gần 1200 điểm bạn vẫn mua; CK trở về là chính nó bạn vẫn hy vọng, kết quả ư? bạn mất trắng.
    Tóm lại : NĐT có năng lực thì không thể sống bằng niềm tin, bằng sự ảo tưởng được. Nếu với TTCK hiện nay bạn đang ảo tưởng với giá cổ phiếu tăng 1-5 lần từ đầu năm thì có thể bạn cũng sẽ...chết chỉ sau từng ấy thời gian mà thôi.
  2. Buitran

    Buitran Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    26/08/2003
    Đã được thích:
    2
    Oài ... gà qué phen này múc phải sạn roài. Thôi thì chờ nó xuống chán rồi nó lại lên, xoắn làm gì cho khổ.

Chia sẻ trang này