Tất cả đã òa khóc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi tyq, 27/10/2008.

3901 người đang online, trong đó có 233 thành viên. 08:30 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2092 lượt đọc và 19 bài trả lời
  1. tyq

    tyq Guest

    Tất cả đã òa khóc !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!

    Thị trường giảm sâu, không một phiên điều chỉnh, không một thông tin hỗ trợ, không một ngưỡng cản, các nhà đầu tư cứ mỏi mắt trông đợi và .. òa khóc !!!!!!!!!!!!!!!
    Kẻ đang cầm cổ phiếu òa khóc vì lỗ không có cơ hội dừng lỗ.
    Kẻ không còn cổ thì òa khóc vì chẳng còn cơ hội làm ăn trên thị trường nữa
    Phải chăng thời của chứng khóan đã hết và thế là ... tất cả lại ... òa khóc


  2. tyq

    tyq Guest

    Những người lạc quan với thì trường nhất cũng phải nao núng, đứng ngồi không yên. Duy chỉ có cơ quan quản lý nhà nước vẫn 1 mực "chúng tôi chưa thấy dấu hiệu bất thường nào"
    Và đến khi họ thấy dấu hiệu bất thường thì chúng ta đã không còn nước mắt.
  3. ngovan_doanh

    ngovan_doanh Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/04/2007
    Đã được thích:
    0
    Tôi cũng chung tâm trạng với bác đấy!
    Chúc mừng những giọt nước mắt đã rơi !!!!!
    Than ôi, thời oanh liệt nay còn đâu !
  4. 4so9

    4so9 Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    05/08/2005
    Đã được thích:
    443
    Gớm chắc chỉ mình bác.. Em có 1 đống cổ kẹp gần 20% rồi, tiền còn cũng ít thôi nhưng vẫn lạnh tanh. Kẹt quá thì nghèo đi tý, từ từ gỡ lại sau, có gì mà phải vùi đầu bực mình với chả khóc lóc hế hế...Tây nó cười vào mũi . Những cơ hội thế này là lúc thể hiện bản lĩnh trai Việt, cá tính Việt. Thiếu mỗi cái đoàn kết của NDT Việt, nếu không chết mịa mấy thằng mũi lõ
  5. EVo198x

    EVo198x Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    20/06/2008
    Đã được thích:
    1
  6. Dancer

    Dancer Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    18/02/2002
    Đã được thích:
    20
    Đừng khóc, đừng buồn nghe em
    Chỉ còn con trim đớn đau
    Tàn đêm nay, là mình chia tay...
  7. tyq

    tyq Guest

    Tất cả hãy dừng khóc và hành động, chỉ mua 1 lô sàn các mã tây bán, ko nhảy vào bắt dao rơi. Đố tay lông rút vốn được, vốn éo rút được, tài sản lại bị teo từng ngày ...
    Còn khoai lang ta, thì hãy xác định cắt lỗ nếu có thể, nếu không hãy quên nó đi coi như hưởng cổ tức
  8. sonlycai

    sonlycai Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa Not Official

    Tham gia ngày:
    28/10/2007
    Đã được thích:
    830
    Lúc này mà éo hỗ trờ gì thì vài hôm nưa có mà đỡ vào mắt.
  9. tyq

    tyq Guest

    Tất cả đang nín khóc và mòn mỏi chờ bàn tay hữu hình, nhưng than ôi ... đường về còn xa .............................
  10. tyq

    tyq Guest

    Anh em hãy hành động, không để UBCK nhà nước hạ biên độ giao dịch, vì như vậy, Tây sẽ có cơ hội tháo cống, xả vào đầu khoai lang.
    Như vậy sẽ cõng rắn cắn gà nhà. Hãy để thị trường tự điều chỉnh ....

Chia sẻ trang này