Tẩy chay công ty CK Dầu Khí

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi pamasi, 05/11/2008.

3585 người đang online, trong đó có 124 thành viên. 07:11 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 1165 lượt đọc và 8 bài trả lời
  1. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Tẩy chay công ty CK Dầu Khí

    http://www.laodong.com.vn/Home/Cty-chung-khoan-truc-loi-tren-lung-nha-dau-tu/200811/113164.laodong
    Cty chứng khoán trục lợi trên lưng nhà đầu tư
    Lao Động số 256 Ngày 05/11/2008 Cập nhật: 8:46 AM, 05/11/2008
    (LĐ) - Đó là trường hợp của ông Phạm Minh T - ngụ tại quận 5, TPHCM. Ông T bỏ ra trên 1 tỉ đồng để mua cổ phần OTC của NH Ngoại thương VN (Vietcombank), nhưng đến khi có sổ cổ đông thì ông T mới "tá hoả" vì giá cổ phần rớt và vì... Cty môi giới bán cổ phần cho người khác.

    Theo trình bày của ông T, ngày 15.1.2008 ông (bên A) có ký "hợp đồng dịch vụ môi giới và trung gian mua bán CK chưa niêm yết" - số 66/2008/MGM-CKDK.CNHCM (gọi tắt HĐDVMG) với Chi nhánh CTCK Dầu khí (CN CTCKDK) tại TPHCM (bên B - địa chỉ: Lầu 7 số 1-5 Lê Duẩn, Q.1, TPHCM, người đại diện: Ông Trần Khánh Minh - chức vụ: Trưởng phòng môi giới - lưu ký).

    Nội dung hợp đồng nêu rõ: Bên A có nhu cầu mua một số CP phổ thông chưa niêm yết của NH Ngoại thương VN (Vietcombank), mệnh giá: 10.000đ/CP, số lượng: 10.000 CP, giá mua: 105.000đ/CP. Tổng số tiền mà ông T đã bỏ ra để mua CP là: 1.050.000.000 đồng. Hợp đồng quy định bên A uỷ thác cho bên B đứng ra tìm người có nhu cầu bán số CP đáp ứng yêu cầu về số lượng và giá cả nêu trên cho bên A...

    Sau khi ký hợp đồng, phía bên B đã giao cho anh Đào Đức Mạnh - nhân viên Phòng môi giới - lưu ký của CN CTCKDK làm việc với ông T để thực hiện hợp đồng trên. Tại đây, ông Mạnh thông báo cho ông T biết rằng Cty đã tìm được ông Vũ Minh Đ (địa chỉ ở Hoàng Cầu, HN) là người có nhu cầu bán cổ phiếu và số lượng như ông T đang cần.

    Theo yêu cầu của ông Mạnh (ghi trên tờ thông báo kết quả đấu giá CP), ông T phải chuyển số tiền 945.000.000 đồng vào tài khoản số 12210000242615 của CTCK Hướng Việt mở tại NH BIDV chi nhánh Hà Thành, TP.Hà Nội với nội dung: Nộp tiền mua 10.000 CP VCB cho Vũ Minh Đ (mã số: VCBGSI21V0025). Ngày 16.1.2008, ông T thực hiện uỷ nhiệm chi tại NH ACB và ghi những nội dung trên, đồng thời chuyển số tiền như trên theo đúng yêu cầu của ông Mạnh.

    Ngoài ra, ngày 14.1.2008 tại trụ sở CN CTCKDK, ông T còn làm giấy đặt cọc với ông Mạnh để đảm bảo thực hiện HĐDVMG với số tiền 50.000.000 đồng. Bên cạnh đó, ông T còn đưa thêm 100.000.000 đồng tiền chênh lệch mua CP cho ông Mạnh (có ký nhận của ông Mạnh).

    Sau khi hoàn tất các thủ tục nêu trên, đại diện cho CN CTCKDK đưa cho ông T bản thông báo kết quả đấu giá CP ngày 27.12.2007 của HoSE gửi ông Vũ Minh Đ và bản hợp đồng chuyển nhượng CP của ông Vũ Minh Đ ký sẵn vào ngày 14.1.2008.

    Để trấn an khách hàng, ông Mạnh hứa chắc nịch rằng khoảng ngày 3.9.2008 sẽ có sổ cổ đông ra tên ông T... Là người kinh doanh chứng khoán nên sau khi biết thông tin về thời điểm ra sổ CP, ngày 5.7.2008, ông T đã làm giấy bán CP trên cho người khác là ông Đ.L.Đ.L (TP. Biên Hoà, Đồng Nai).

    Gần đến hạn, ông T cảm thấy không vui trong lòng vì lúc này giá OTC của Vietcombank đã rớt xuống hơn phân nửa so với giá mua ban đầu. Tuy nhiên, ông T vẫn hy vọng "gỡ hoà", hoặc lời một ít thông qua hợp đồng bán lại với ông L.

    Đến ngày mà ông Mạnh hẹn, ông T đến liên hệ nhưng vẫn không nhận được sổ. Ông T đã bỏ thời gian và công sức đến địa chỉ của CN CTCKDK hơn 20 lần để gặp ông Mạnh và những người có trách nhiệm để yêu cầu đưa sổ CP nhưng vẫn không được giải quyết, mà chỉ được hẹn từ ngày này sang ngày khác từ những tin nhắn của ông Mạnh (ông T còn lưu).

    Quá bức xúc, ông T liên hệ nhiều lần với anh Trần Khánh Minh - người đại diện của CTCKDK, nhưng chỉ được gặp ông Minh duy nhất một lần. Ông Minh lại hẹn, nhưng đến hạn thì ông này lại lặn mất, gọi điện thoại thì ông này không nghe máy(!).

    Để tự cứu mình, ông T đã đến thẳng cơ quan có thẩm quyền của Vietcombank để tìm hiểu nguyên nhân thì hỡi ôi..., hiện chủ sở hữu của số CP trên là ông Vũ Minh Đ đã... chuyển nhượng toàn bộ cho một người khác(!).

    Điều đáng nói là, qua tìm hiểu tại Vietcombank, ông T còn được biết: Để lấy được sổ CP thì người đứng tên sổ phải xuất trình được bản chính giấy uỷ nhiệm chi, bản chính thông báo kết quả đấu giá CP. Cả hai chứng từ trên ông T đều đang giữ, nhưng không hiểu sao phía ông Vũ Minh Đ lại lấy được sổ CP để nhượng cho người khác(!?).

    Cảm nhận được sự việc có dấu hiệu nghiêm trọng, ông T đã mời luật sư để bảo vệ quyền lợi cho mình. Đến lúc này, thật bất ngờ, CNCT CKDK lại quay sang năn nỉ ông T xin bỏ qua. Rồi không cần ông T đến làm thủ tục, phía CN CTCKDK tự chạy đi kiếm CP, ra sổ mang tên ông T và rồi cầm xuống tận nhà ông T năn nỉ... nhận giùm. Song đến lúc ông T có sổ CP trong tay thì giá chỉ còn có khoảng... 35.000đ/CP.

    Càng "đau" hơn, khi đối tác của ông T là ông L - vì thấy giá CP xuống thấp hơn so với giá mua và thấy ông T không có CP bán đúng hẹn như hợp đồng, nên bắt ông T phải bồi thường tiền cọc đến 100.000.000 đồng.

    Đến nay, khi ông T yêu cầu bồi thường thì phía CN CTCKDK lại "ngó lơ" vì cho rằng họ không hề liên quan đến thiệt hại của ông T. Ông T cho biết, ông đang nhờ luật sư của ông củng cố chứng cứ để đưa vụ việc này ra toà, nhờ pháp luật phân xử. Chúng tôi sẽ tiếp tục thông tin về vụ việc này khi có diễn biến mới.
    Trần Quang
    ______________________________
    Em là em ghét thằng CK Dầu Khí này lắm vì ngày trước cũng dính 1 vụ chuyển nhượng và làm sổ PVI với nó. Em mua PVI của người khác, đủ hồ sơ, đến ngày nhận sổ thì nó bắt người bán đến, tìm mãi mới được người bán đến cuối cùng chỉ để nó nhìn mặt một cái (ko thèm đòi CMND hay gì hết, nhìn mặt 1s đúng nghĩa). Nhưng như thế vẫn ko cay, cay là khi em mua thêm và làm thủ tục chuyển nhượng (thêm cổ vào sổ của em). Nó hẹn 5 lần lên xuống (qua mẹ thời điểm PVI niêm yết trên sàn lun) rồi lòi ra cái sổ thì mới lại tá hoả là nó in sai số cổ phần, thế là nó lại xin lỗi rồi ko trả sổ cho em, hoãn tiếp 2 tuần nữa để nó in lại sổ khác, tổng cộng đi 6 lần mới lấy được cái sổ. Em định sút PVI từ khi chào sàn 9x, cứ nhìn nó lên 12x mà thèm, thế mà đến khi cầm được cái sổ và lưu kí xong xuôi thì nó về 69. Từ hồi đấy là cạch mặt bọn CK DK này. Làm ăn ko chuyên nghiệp, các bác cứ đến giao dịch thì biết, nhân viên lúng túng, mà mỗi người mạnh ai nấy làm chứ ko phân công việc cụ thể. Ko biết giờ có thay đổi gì ko nữa.
  2. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Up lên cái cho bà con cảnh giác.
  3. sumoem

    sumoem Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    13/04/2006
    Đã được thích:
    6
    Bọn CKDK này lởm lắm. Toàn dân từ PVF và con phe về đầu quân, quen thói làm ăn chụp giật
  4. nitatqng

    nitatqng Thành viên gắn bó với f319.com

    Tham gia ngày:
    25/05/2004
    Đã được thích:
    306
    Tẩy chay đi các bác
  5. nyse

    nyse Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    04/02/2007
    Đã được thích:
    0
    Bác nào dính chưởng phải kiện cho ra Ngô ra Khoai, Bác ợ.
  6. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Công nhận bọn này toàn con ông cháu cha xin xỏ vào làm.
  7. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Tẩy chay, tẩy chay.
  8. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Đã được thích:
    0
    Chẳng bác nào up cái này lên để cảnh báo bà con giùm em à?
  9. pamasi

    pamasi Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/05/2004
    Đã được thích:
    0
    up

Chia sẻ trang này