tây lông múc kinh quá

Chủ đề trong 'Thị trường chứng khoán' bởi bibong1, 07/06/2010.

2689 người đang online, trong đó có 355 thành viên. 17:53 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 1 người đang xem box này (Thành viên: 0, Khách: 1)
Chủ đề này đã có 2475 lượt đọc và 15 bài trả lời
  1. bibong1

    bibong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    0
    chẳng hiểu dân ta thế nào?
    chẳng hiểu khủng hoảng thế nào?
    chẳng hiểu chiến tranh thế nào
    TTCK thế giới giảm mạnh, bà con ta cũng bán mạnh trong khi tây lông chuyển tiền về Việt nam múc kinh quá, chẳng lẽ nó ngu vậy sao ?
  2. thedn

    thedn Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    03/06/2010
    Đã được thích:
    0
    ngược lại thì đúng hơn
  3. khongnghedaidich

    khongnghedaidich Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo một công ty chứng khoán từng làm việc với ông Luân cho biết: “Về nghiệp vụ thì anh ấy rất tốt nhưng tính lại hơi gàn gàn nên làm môi giới và tự doanh không hợp. Những nghiệp vụ này cần sự linh động cao và phải chấp nhận cả những mặt trái của nó mà anh Luân thì không thích nên từ chối làm là tốt nhất”.
    Ngoài kinh nghiệm nhiều năm thăng trầm cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Luân từng có 12 năm làm phân tích chính sách tại một viên nghiên cứu của nhà nước.
    Trải qua thăng trầm tại nhiều công ty chứng khoán với rất nhiều biến động thú vị nhưng ông Luân luôn từ chối khi được hỏi về chuyện cũ. “Chứng khoán là ngành nói về tương lai và chỉ nên nghĩ về nó thôi. Người ta phân tích triển vọng công ty chứ có ai đem quá khứ ra mổ xẻ đâu”, ông Luân nói. Chuyên gia này cho biết thêm, làm chứng khoán khiến ông trẻ trung bởi luôn nghĩ đến tương lai chứ không gặm nhấm quá khứ.
    Trở thành chuyên gia phân tích tại Công ty chứng khoán Kenaga và hiện giờ là Giám đốc Khối nghiên cứu và tư vấn đầu tư, ông Luân cũng gây chú ý và tranh cãi với tư vấn “hãy di ngược đám đông” trong một số bản nhận định thị trường. Chuyên gia này cho biết việc làm của mình hiện nay chỉ là giúp nhà đầu tư trả lời 3 câu hỏi: mua cái gì; khi nào; và với giá bao nhiêu.
    Ngoài tư vấn “hãy đi ngược đám đông”, một điểm khác biệt của chuyên gia chứng khoán này là hầu như không bao giờ “bám sàn”. “Nếu anh hỏi tôi hôm nay cổ phiếu nào lên, lên bao nhiêu thì chẳng bao giờ tôi biết. Tôi không dán mắt vào bảng điện tử. Thời gian đó, tôi làm việc khác có ích hơn”, ông Luân nói.
  4. khongnghedaidich

    khongnghedaidich Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
    Lãnh đạo một công ty chứng khoán từng làm việc với ông Luân cho biết: “Về nghiệp vụ thì anh ấy rất tốt nhưng tính lại hơi gàn gàn nên làm môi giới và tự doanh không hợp. Những nghiệp vụ này cần sự linh động cao và phải chấp nhận cả những mặt trái của nó mà anh Luân thì không thích nên từ chối làm là tốt nhất”.
    Ngoài kinh nghiệm nhiều năm thăng trầm cùng thị trường chứng khoán Việt Nam, ông Luân từng có 12 năm làm phân tích chính sách tại một viên nghiên cứu của nhà nước.
    Trải qua thăng trầm tại nhiều công ty chứng khoán với rất nhiều biến động thú vị nhưng ông Luân luôn từ chối khi được hỏi về chuyện cũ. “Chứng khoán là ngành nói về tương lai và chỉ nên nghĩ về nó thôi. Người ta phân tích triển vọng công ty chứ có ai đem quá khứ ra mổ xẻ đâu”, ông Luân nói. Chuyên gia này cho biết thêm, làm chứng khoán khiến ông trẻ trung bởi luôn nghĩ đến tương lai chứ không gặm nhấm quá khứ.
    Trở thành chuyên gia phân tích tại Công ty chứng khoán Kenaga và hiện giờ là Giám đốc Khối nghiên cứu và tư vấn đầu tư, ông Luân cũng gây chú ý và tranh cãi với tư vấn “hãy di ngược đám đông” trong một số bản nhận định thị trường. Chuyên gia này cho biết việc làm của mình hiện nay chỉ là giúp nhà đầu tư trả lời 3 câu hỏi: mua cái gì; khi nào; và với giá bao nhiêu.
    Ngoài tư vấn “hãy đi ngược đám đông”, một điểm khác biệt của chuyên gia chứng khoán này là hầu như không bao giờ “bám sàn”. “Nếu anh hỏi tôi hôm nay cổ phiếu nào lên, lên bao nhiêu thì chẳng bao giờ tôi biết. Tôi không dán mắt vào bảng điện tử. Thời gian đó, tôi làm việc khác có ích hơn”, ông Luân nói.
    http://vnexpress.net/GL/Kinh-doanh/Chung-khoan/2010/06/3BA1CA41/
  5. hdthaiduong

    hdthaiduong Thành viên tích cực

    Tham gia ngày:
    01/06/2010
    Đã được thích:
    2
    Tình hình này không bán cũng không mua vào F319 tán gẫu đi.
  6. khongnghedaidich

    khongnghedaidich Thành viên này đang bị tạm khóa Đang bị khóa

    Tham gia ngày:
    02/05/2010
    Đã được thích:
    0
    hãy đi ngược đám đông
  7. bibong1

    bibong1 Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    28/01/2010
    Đã được thích:
    0
    ngược đám đông là thế nào đây đám đông vừa mua vừa bán, ngược có nghĩ là ngồi ngoài à?
  8. DAUTUTUDAU

    DAUTUTUDAU Thành viên quen thuộc

    Tham gia ngày:
    30/03/2010
    Đã được thích:
    0
    nhìn tây lông nó múc mà thấy xót cho dân mình sắp mua lại chính cổ phiếu mà mình bán với giá cao,chừng nào mấy bà vợ không bị chồng la vì ăn bớt tiền đi chợ mà chơi chưng khoán thì lúc đó thị trường mới bền vững được,các Bác lên sàn thấy dạo này có để ý phụ nữ bắt đầu chơi chứng nhiều lên không...
  9. nguahoang2010

    nguahoang2010 Thành viên mới

    Tham gia ngày:
    07/04/2010
    Đã được thích:
    0
  10. batman_vcb

    batman_vcb Thành viên rất tích cực

    Tham gia ngày:
    22/07/2005
    Đã được thích:
    0

    Bác không biết dân ta có câu : TÂY NGU ah?

Chia sẻ trang này