Tây Sở Bá Vương Và BMC

Discussion in 'Thị trường chứng khoán' started by titangaia, May 12, 2007.

1426 người đang online, trong đó có 570 thành viên. 23:31 (UTC+07:00) Bangkok, Hanoi, Jakarta
  1. 0 người đang xem box này(Thành viên: 0, Khách: 0)
thread_has_x_view_and_y_reply
  1. titangaia

    titangaia Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2007
    Likes Received:
    58
    Tây Sở Bá Vương Và BMC

    Ngày trước, lúc Hạng Vũ mới nổi lên làm tướng cho vua nước Sở là Sở Hoài Vương. Tướng Tần là Chương Hàm đem 40 vạn quân vây đánh nước Triệu. Nước Triệu núng thế bèn cầu cứu nước Sở. Vua Sở bèn phong Tống Nghĩa làm đại tướng, Hạng Vũ là phó tướng đem quân đi cứu.
    Không ngờ đi nửa đường thì Tống Nghĩa dừng quân. Hạng Vũ tức giận hỏi tại sao thì Tống Nghĩa nói: Để Tần và Triệu đánh nhau mệt nhoài, ta tới làm ngư ông đắc lợi. Bấy giờ trời đổ mưa, quân Sở cắm trại giữa đường ướt như chuột lột. quân sĩ ca thán rất nhiều. Hạng Vũ nhân cơ hội đó giết Tống Nghĩa tự mình đem quân đi cứu
    Lúc qua sông, Hạng Vũ cho đốt hết thuyền, chỉ đem lương thực ăn trong 7 ngày, thề không phá được Tần thì không quay lại. Sĩ khí quân Sở ngút trời đánh cho Tần đại bại. Hạng Vũ nổi tiếng từ đây và là cơ sở cho việc xưng Tây Sở Bá Vương sau này.
    Nhắc chuyện xưa để nói chuyện nay. BMC đã có ngày chốt quyền. Người ta thưởng 5:1 thì nhận cổ phiếu thưởng xong rồi bán mớ cổ phiếu gốc cũng được. Nhưng BMC thưởng 1:2. Sau khi chia, giả sử giá số là 800 thì bây giờ chia xong chỉ còn 266. Hai cổ phiếu thưởng một tháng sau mới về.
    Tình hình không khác gì lúc quân Sở sang sông. Thuyền của ta không đem đốt mà cho VSE mượn một tháng mới trả. Tướng sĩ không còn đường lùi đều liều chết không bán( bán cho giảm thì đến hồi hai cổ phiếu thưởng về thành giấy lộn). Binh pháp có câu: đi vào đường chết mới là đất sống. Đoàn quân không bán đồng lòng đưa giá BMC từ 266 lên 400 chờ ngày thuyền về. Titan xin lãnh ấn tiên phong đem 2k BMC phá núi mở đường đi trước, đại quân từ từ tiến sau nhé.
  2. anhtumlm

    anhtumlm Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 25, 2006
    Likes Received:
    1
    Em chỉ có 500 nhưng cũng xung phong theo nguyên soái
  3. _mOn_

    _mOn_ Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Feb 26, 2005
    Likes Received:
    0
    Em cắn răng cắn cỏ xin các anh các chị bán ra cho em mua vào.... huhu
  4. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2003
    Likes Received:
    1,297
    Tây Sở Bá Vương sau không còn mảnh áo rách, ngẹo ở Ô Giang, thương lắm !
    Em thấy gở quá ! không theo bác nữa
  5. I_hate_you8x

    I_hate_you8x Thành viên quen thuộc

    Joined:
    Mar 18, 2006
    Likes Received:
    1
    Hehe, mình chỉ làm theo Lưu bang thôi, đánh 100 trận thì thua tới 99 trận, chỉ cần 1 trận ở Cai hạ mà lập nên nghiệp lớn. Đầu tư lâu dài, không ăn xổi
  6. notatall

    notatall Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Jun 2, 2003
    Likes Received:
    49
    Hí hí, bác ơi. Bác định làm chuyện ngàn năm có 1 lần hả. Để em cổ vũ cho, các bác điểm binh đi xem được mấy vạn quân để em còn mua sắm xe hòm cho đủ
    (just kidding!)
  7. titangaia

    titangaia Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2007
    Likes Received:
    58
    Tây Sở Bá Vương chết nhưng danh tiếng lưu truyền sử sách. Hơn thằng lưu manh Lưu Bang làm vua mà sợ vợ.
    Titan dẫn binh làm tiên phong đi trước. Bác tarzan với nano dẫn binh theo sau yểm hộ nhé.
    Tiên phong titan tuyên bố: binh sĩ nào không quyết chiến thì rời hàng ngũ ngay lập tức, tuyệt đối không để bọn gian tế trà trộn vào nói nhảm, bắt được chém liền
  8. langbavibo

    langbavibo Thành viên gắn bó với f319.com

    Joined:
    Mar 13, 2003
    Likes Received:
    1,297
    Vậy Titan học Bàng Đức đi, tiên phong ra quân, đẩy đi trước 1 cái quan tài, chỉ chết không về !
  9. titangaia

    titangaia Thành viên rất tích cực

    Joined:
    Apr 27, 2007
    Likes Received:
    58
    titan đi tiên phong, cổ phiếu đi trước, tiền theo sau. Đại quân BMC toàn là quân tinh nhuệ, tiến như chẻ tre.
  10. sincere78ck

    sincere78ck Thành viên rất tích cực

    Joined:
    May 11, 2007
    Likes Received:
    0
    Khổ qúa, các bác cứ kêu gọi ôm đi , mà đâu hiểu hàm ý : lấy chuyện xưa kể chuyện thời nay.
    Với Sở Bá Vương , 7 ngày là đươc chứ ông mà kéo ra 15 hay 30 ngày thì lúc đó sĩ khí đâu còn, lòng quân rối loạn. Cho dù đem lương thực theo 2 tháng chăng nữa.
    Với Sở đánh Tần thời đó, ứng vào với BMC chia thưởng bi giờ chỉ còn cách đánh nhanh thằng nhanh, và buộc phải thắng. Nếu kô là chết.
    BMC thứ 2 là ngày bán hàng ào ạt, vì đơn giản : 1 tháng là qúa nản cho sự chờ đợi 2 CP về, mà chưa chắc còn ở đỉnh cao nữa!
    Ít điều em ngẫm chia sẻ với các bác!

Share This Page